PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã từng mong.....



beiudanh
10-02-2009, 08:40 PM
Em
Đã từng mong một đám cưới như trong mơ
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/22145923_xinsrc_.jpg
Em
Đã từng nghĩ đến bó hoa cưới màu trắng tinh khôi
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/untitled2-1.jpg
Em
Đã từng mong trở thành Hoàng Hậu duy nhất trong lòng anh
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/mp1.jpgNhưng
Nó - một đám cưới hoàn hảo - chưa thuộc về em như em đã mong đợi
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/t0508_camnangcuoi.jpg
Em
ngốc nghếch
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/ao_cuoi_handmade_7.jpg
Em
khờ khạo
http://i196.photobucket.com/albums/aa226/queen_butterfly18288/trash_2.jpg
hay chính anh, cố tình không muốn nhắc...........

bòcon_nosua
12-02-2009, 07:15 PM
Trích:
Nguyên văn bởi LizDuong
Có thể anh ấy chưa có khả năng để bao bọc chị nên ko muốn nhắc đến thôi chị à
Chị đừng nghĩ ngợi nhiều chị nhé,2 người vẫn còn trẻ mà
p/s:em hiểu con gái bọn mình ntn,nhưng con trai hầu như đều vô tâm mà chị,họ ko thể hiểu đc tâm lý con gái bọn mình đâu
phản đối bò phản đối :D
ko phải con trai ko hiểu con gái ntn ,mà con trai cố tình ko hiểu con gái như thế nào thôi :sr:
đó là thật đấy ,ko phải bò nói giỡn đâu nhé :D
CON TRAI KO HỀ VÔ TÂM NHƯ BẠN NGHĨ ĐÂU ,HỌ HIỂU VÀ NẮM TÂM LÝ CON GÁI RẤT RÀNH LÀ ĐẰNG KHÁC :D
HỌ CHỈ NHƯ BẠN NÓI KHI HỌ KO MUỐN HOẶC KO DÁM THÔI :sr:
khi nào bạn thực sự ,thực sự trưởng thành về suy nghĩ bạn sẽ thấy đó là đúng
@beiuanh:hầy bò ko hiểu câu này nghĩa là sao ta :think:Nhưng ,Nó - một đám cưới hoàn hảo - chưa thuộc về em như em đã mong đợi
cái đám cưới ấy chưa thuộc về bạn ,ko có nghĩa là nó ko thuộc về bạn mà :D ,hãy cho người ta thêm thời gian để chuẩn bị tất cả những thứ để có sự hoàn hảo mà bạn mong ,bạn muốn và bạn ước nhé :D
ko một người con trai nào muốn ,ko đem lại sự hoàn hảo cho người sẽ là cô dâu của mình ,
có chăng là con gái họ mong muốn hoàn hảo ,nhưng lại ko muốn con trai chuẩn bị quá lâu :D
NHƯNG hỏi làm sao ko cần thời gian lâu dài được khi mà ta muốn sự hoàn hảo nhỉ ?

hay chính anh, cố tình không muốn nhắc...........

ko phải con trai ko muốn nhắc đâu mà họ ko muốn làm bạn buồn ,khi chưa có được chuẩn bị cho những hoàn hảo mà bạn mong ước nhe :D
P/S: TO GIRL :D đừng bao giờ bạn mong muốn sự hoàn hảo ở con trai ,khi mà bạn ko cho người ta thời gian chuẩn bị nó nhé :sr:

bòcon_nosua
17-02-2009, 10:00 PM
sự chờ đợi của em rất là nhiều anh à.......... em sẽ chờ đợi anh quay trở về bên em dù em biết anh đã ko còn yêu em như trước..............


em hiểu những điều anh nghĩ... chỉ là đôi khi
em chênh vênh quá
nhưng em sẽ lại chờ...
PLEASE DONT BE LIKE THAT :D
DON NOT WAIT FOR HIM ,BECAUSE HE S GONE
HE HAS MAKED ANOTHER ONE THE RELATIONSHIP WITH SOMEONE WHO HE FELT TO MAKE HIM HAPPIER :D
HE COULD BE BACK WHEN HE 'S FAILED
p/s :nếu có thể, thì hãy cho họ cơ hội khi họ còn bên mình nhé :D đừng bao giờ làm cho họ ra đi rồi mới chợt hiểu ra rằng họ quá quan trọng với mình .mong họ quay lại :
sẽ rất khó có thể xảy ra điều ấy
và họ sẽ quay lại khi họ cũng như mình mong muốn có nhau ,gần nhau ,và một điều quan trọng nhất đừng "ÉP" họ thực hiện cái "WEDDING"ước mơ của mình khi mà họ ko có khả năng đem lại cho mình nhé :D
CHÚC NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA ẤY THÀNH THẬT NHÉ :D
SORRY NẾU MAKE U ANGRY :D