PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu. Lăng kính màu lục bảo



Trang Sassy
10-02-2009, 11:52 AM
Đó giờ vẫn thường nghe đến lăng kính màu hồng. Nhưng với tớ, ngay chính lúc này đây, tình yêu mang một màu xanh, xanh màu lục bảo. Có ai đã từng nhìn tình yêu từ lăng kính màu lục bảo hay chưa? Nếu chưa thì hãy xem thử có khác với những gì bạn từng nghĩ ko nhé!!

Có một cậu bé, tình cờ một ngày cậu làm vỡ một cái ly màu xanh. Vì sợ mẹ la, cậu liền nhặt mãnh vỡ đem ra sân cho vào thùng rác. Qua mảnh vỡ đó, cậu vô tình nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc nhưng nhuộm một sắc màu lạ lẫm. Nó không đẹp như khi nhìn qua tấm giấy kiếng đỏ ở lồng đèn mà cậu chơi ngày trung thu. Nó cũng không rực rỡ, mọi thứ xuyên qua nó đều bị tối đi một cách mờ ảo. Rõ ràng là không đẹp. Vậy mà cậu bé vẫn cứ thích nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi...

Dưới lăng kính của cậu bé, tình yêu đó đối với tớ không đẹp, không phải là những gì mà tớ từng biết và tớ từng cảm nhận. Nó là sự khát khao sâu thẳm trong tâm hồn một con người. Nó sáng rực, làm nóng và cháy tất cả những ai đến gần. Nhưng... đằng sau màu lục bảo, đằng sau màu xanh thẳm thẳm đó là gì thì có ai biết hay chăng. :)

Không phải là vị đắng của Socola, cũng không phải là vị ngọt của Caramen. Nó là cảm xúc của nhớ, của lo, của hạnh phúc,...và của cả chia ly. Một tình yêu không thể khóc, một tình yêu cười ra nước mắt, " Một tình yêu không bao giờ là mãi mãi", một tình yêu dù biết trước là sẽ đau đến tận tim nhưng người vẫn cứ yêu.

Vì sao tớ chọn màu lục bảo. Nó làm tớ nhớ, nhớ đến một tình yêu đẹp như mộng, long lanh và huyền diệu. Tình yêu của cậu với tớ cũng như vậy. Đẹp lắm! Nhận được rất nhìu! Và cảm được cũng rất nhìu. Cậu đối với tớ cũng như một viên ngọc, mà tớ là cậu bé thích nhìn hoài nhìn mãi...

Nhưng chỉ là nhìn...
...thế giới của cậu và tớ vẫn còn cách nhau xa xa lắm, thế giới mà tớ chỉ thể nhìn thấy cậu qua lăng kính đó...

Ngày còn bé, tớ luôn ao ước mình gặp được hoàng tử. :). Hoàng tử trong mắt tớ là hào hoa, phong nhã, là chung thủy, là dịu dàng. Bây giờ tớ vẫn thích một một hoàng tử như thế. Nhưng, đằng sau vị hoàng tử ấy là gì? Người có chỉ dành tim mình cho một nàng công chúa? Cứ mãi chạy theo những điều tươi đẹp đó mà bạn đã vô tình quên rằng, phút lắng lại của lòng cậu là gì? Yêu là gì? Khi yêu người ta mong muốn có gì?

Tình yêu , chỉ cần có tình yêu. Không mong muốn, không đòi hỏi. Chỉ cần có tình yêu...yêu nồng cháy, mãnh liệt...để rồi núp sau đó là những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Lang thang trên phố nhiều ngày, làm tớ nghiệm ra một điều rằng. Yêu chưa hẳn là hai người phải đến với nhau. Yêu chưa hẳn là phải cho mọi người biết rằng: "ta yêu nhau". Yêu chỉ đơn giản là luôn cảm thấy tim mình xao xuyến. Yêu chỉ đơn giản là " cậu luôn ở trong tim tôi". Và " ngày nào cậu còn ở trong tim tớ thì ngày đó tớ vẫn sẽ chỉ yêu mình cậu".

Đừng dành cho tớ 2 từ "chung thủy" vì tình yêu này không hề có ràng buộc, không hứa hẹn. Cho nên tớ sẽ thôi không nhận hai từ này. Chỉ biết rằng, nhớ cậu mỗi ngày, yêu cậu mỗi ngày, và...cầu chúc cho cậu hạnh phúc mỗi ngày!

Mãi là long lanh nhé tình yêu của tớ, cậu mang đến cho tớ một sắc màu mới trong cuộc sống này. Nó hoàn toàn không hoàn hảo. Nhưng tớ vẫn yêu, yêu những giây phút nhìn thấy cậu qua lăng kính đó. Xung quanh cậu có rất nhìu người sẽ lắp chỗ của tớ cậu nhỉ? Nhưng tớ biết có một thứ hạnh phúc gọi là "chia tay". Tớ...vẫn chỉ là một đứa trẻ phạm sai lầm, làm bể ly để rồi vô tình tìm thế một góc lạ của thế giới, vô tình tìm thấy cậu. :) . Nhưng niềm hạnh phúc to lớn mà tớ nhận được chính là một cảm giác mà trước giờ tớ chưa từng có. Một tình yêu mà trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến, và biết cậu, một người mà tớ nghĩ sẽ không bao giờ biết. Những điều tình cờ luôn đẹp con người ta lại gần nhau hơn mà cậu.

"Tình cờ biết, tình cờ thích, tình cờ yêu,...nhưng tớ biết khi đứa trẻ bỏ mảnh kính ra, thế giới lại trở về thực tại, và khoảng cách của chúng ta hiện lên, cậu bé sẽ chẳng thấy gì nữa cả. :)...nhưng chắc một điều rằng, cảm giác mỗi khi nhìn vào đó....là nhớ mãi không quên!"


Nghe bài nhạc này nhé! :)


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DkA56nvzVp

ngocdunghihi
11-02-2009, 04:07 AM
"Lang thang trên phố nhiều ngày, làm tớ nghiệm ra một điều rằng. Yêu chưa hẳn là hai người phải đến với nhau. Yêu chưa hẳn là phải cho mọi người biết rằng: "ta yêu nhau". Yêu chỉ đơn giản là luôn cảm thấy tim mình xao xuyến. Yêu chỉ đơn giản là " cậu luôn ở trong tim tôi". Và " ngày nào cậu còn ở trong tim tớ thì ngày đó tớ vẫn sẽ chỉ yêu mình cậu".

Viết hay thế , chân thật ,jầu cảm xúc , thanks !