PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hận Đời



Đàm Vĩnh Biệt
09-02-2009, 05:33 AM
Hận đời là kẻ đến sau
Hận đời là kẻ đớn đau vì tình
Hận đời rồi lại hận mình
Hận mình rồi lại hận tình đơn phương

Đàm Vĩnh Biệt
09-02-2009, 05:45 AM
nếu một mai anh chết
anh sẽ hóa mặt trời
chiếu sáng ở muôn nơi
con đường em đi tới
nếu ngày mai anh chết
anh sẽ hóa thành cây
tỏa bóng mát đêm ngày
cho em yên giấc ngủ
nếu ngày mai anh chết
anh hóa ngon gió kia
thổi mát lối em về
quên đi ngày khó nhọc

chaulong_551989
09-02-2009, 08:52 AM
Chớ hận em người tình em hởi,
Tình chia đôi nẻo ai mong chi .
Trút cạn men tình em cùng anh,
Ngày mai mỗi đứa một chân trời .
Chớ Trách hờn giận khi chia hai
Ngày mai gặp nhau ta cười nhé

chaulong_551989
09-02-2009, 08:58 AM
Hoa nở lụi tàn trong hoang vắng
Gác chuyện duyên nợ qua một bênh
Hận làm chi cho đời chóng tàn
Yêu làm chi cho đời điều hiu
Nhắm mắt quên đau ta bước tiếp
Đời nào chỉ có một niềm vui
Hạn làm chi cho thân mau già

thiên sứ trắng
09-02-2009, 11:33 PM
tại làm sao anh hận đời đen bạc
tại làm sao anh lại hận em
xin quên âu lo để vui lên
vì hận thù sẽ che mờ tất cả
đừng coi ta như đôi người xa lạ
trên đường về anh gặp vẫn làm ngơ
đừng hân em chi buồn lời thơ
buồn lòng anh cuộc sống thành vô vị