PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt ....



b3kut3_d3gh3t
09-02-2009, 02:25 AM
Cuốc sống đầy nhưng ít kỉ tham lam và dối trá. Con người khi yêu luôn mang theo những điếu ấy. Em ít kỉ lắm em tham lam lắm, em không mạnh mẽ em ko kiên cường như bao người như cái chính vẻ bề ngoài của mình. Em yếu đuối vụng về nên em sợ em sẽ đánh mất tất cả những gì thuộc về mình. Em luôn cười vì nụ cười là thứ duy nhất giúp em che dấu sự yếu đuối của chính mình. Nên hum nay khi em yêu anh em sợ se mất đi anh. Vì chính anh đem màu sắc đến cho cuộc sống của em. Anh giúp em hiểu như thế nào là hạnh phúc như thế nào là nụ cười thật sự. Anh còn cho em sự an toàn ấm áp mỗi khi em bên anh. Và em cảm thấy trông vắng thấy cô đơn nỗi buồn tràn ngập mỗi khi anh không còn bên em. Hum nay khi em cảm nhận được niềm vui được tình yêu của anh và hạnh phúc của chúng ta thì em cũng biết như thế nào là nước mắt. Em đã khóc rất nhiều, khóc trên bờ vai anh, khóc như một đứa trẻ sắp mất đi một thứ quan trọng của nó. Lúv ấy em cảm thấy mình thật yếu đuối. Em đã từng nghĩ anh là tất cả của em và em cũng là tất cả của anh. Anh yêu em và chĩ mình em thui không có bóng hình người con gai nào khác ngoài em. Nhưng ngày hum nay em mới biết trong suy nghĩ của anh vẫn còn một người nữa ngoài em, bạn gái trước của anh. Em nghĩ anh và cô ấy đã không còn gì của nhau đã chia tay từ rất lâu rùi vậy mà hum nay anh mới nói rằng anh xin lỗi em ngày 14/2 anh không chĩ tặng socola cho mình em mà còn có một người nữa cũng sẽ được nhận thứ hạnh phúc ấy từ anh. Và em cũng biết anh và người đó vẫn chưa chia tay thật sự vẫn chưa rõ ràng. Lúc quen em anh và người ta vẫn có thể coi là một cặp. Trong lúc đó em chợt thấy đau lắm, đau ở lòng ngực ấy. Không biết vì sao em thấy nhói đau ở tim mình. Cũng chính lúc ấy em thấy mình thật xấu xa, em đã chen chân vào giữa anh và người ấy. Cứ y như là em đã cướp mất anh từ người ấy và em cũng chính là người phá hoại hạnh phúc của người ta. Anh biết không ??? Lúc ấy em như gục ngã và tuyệt vọng. Em chĩ biết khóc, nước mắt cứ như mưa tuông mãi không thôi. Trong lúc ấy em sợ lắm sợ anh sẽ bước đi và không bao giờ quay lại nhìn em. Em rất sợ, em sợ cô đơn và em sợ mất anh mãi mãi. Em đã từng mất đi tình yêu thương ấy nên em rất sợ lần này cũng thế. Nhưng em không biết mình nên làm gì???Dù anh đã xin lỗi em và mong em tha thứ. Nhưng lòng em tỗn thương nặng lắm anh ạh!!!Khi em bỏ qua mọi chuyện cho anh em tự hỏi em có thễ hạnh phúc lần nữa. Em có đủ bản lĩnh để giữ anh không hay rùi lại để mất anh lần nữa. Hum nay em có thể đứng dậy vì anh vẫn còn bên em nhưng một ngày nào đó anh ra đi mãi mãi em có đủ can đảm đủ sức để đứng dậy hay không. Cuộc sống dễ dàng thay đổi và con người cũng dễ đổi thay thì ai có thể đảm bảo em sẽ mãi có được anh. Con tim em nhỏ nhoi nen em rất sợ và nó cũng rất dễ tỗn thương dù chỉ là một chuyện nhõ nhặt. Nó giống như rùa con khi gặp nguy hiểm sẽ thu mình lại vậy. Em yêu anh và em mong tình yêu này đủ lớn để anh sẽ mai yêu em. Em sẽ cố bước tiếp con đường này, em biết trên con đường có rất nhiều khó khắn đang chờ em nên em cần có anh. Em yếu đuối nên em cần anh bảo vệ em. Anh ạh hãy hứa không bao giờ làm em khóc đừng để em phải tỗn thương hãy cho em vững tâm rằng tình yêu cũa chúng ta không phải là tình cảm trẻ con mà nó sẽ luôn vững bền anh nhé!!!!

hoaluuly23
11-02-2009, 06:52 AM
ừa tình iu mà phải có đắng cay chứ cố lên bạn

hieuchetliendn
11-02-2009, 10:22 AM
Nếu khóc làm bạn thanh thản thì hãy khóc cho lòng bớt đau

PeNy
11-02-2009, 09:09 PM
Tình yêu ko có thử thách thì sao có nước mắt chứ. Dù ra sao thì tình yêu vẫn là thứ mà mỗi người tìm kiếm phải ko.

pe' ngóc^^!
11-02-2009, 09:16 PM
nổi nhớ mong chính là những giọt nước mắt......... nhựng giọt nước mắt cay đắng...............

hoavotinh_nk90
22-02-2009, 03:45 AM
đó là tình yêu của ban ban hãy cô găng giữ vì ban và củng vì người đó. chúc bạn sẽ hạnh phúc nha!

lar_go
22-02-2009, 09:06 AM
em nói đúng lắm có những lúc , cười để che đi nổi đau của mình
nhưng anh mong rằng hạnh phúc đó sẽ mỉm cười với em nếu là giọt nước mắt thì cũng là giọt nước mắt hạn phúc em nhé