Ninety
09-02-2009, 12:32 AM
Ngày 9 tháng 2 năm 2k9.
Em ! Mình đã yêu nhau chưa em nhỉ ? Hằng ngày mình vẫn nhắn tin cho nhau, với những lời quan tâm " hơn mức bạn bè ' . Valentine này, anh sẽ nói với em : Anh yêu em !?.
Em à ! Anh thấy sao khó quá. Thật sự khó. Anh luôn tự hỏi mình rằng : Em lại yêu 1 con người như anh sao? 1 người bình thường, quá bình thường. Anh kô đẹp trai, kô giàu có. Thậm chí anh chưa tự mình làm ra đc một đồng tiền nào. Trong tay anh kô có gì. Anh chỉ là 1 sinh viên học trong 1 trường tầm thường, kô danh tiếng.
Em à ! Anh đã luôn tự ti về chính bản thân của anh. Anh đã luôn thu mình trong vỏ ốc của chính anh.
1 năm đã qua. 1 năm với anh đầy thất bại, đau khổ và nỗi buồn. 1 năm anh sống trong thế giới riêng. Thế giới mà chỉ có mình anh. Anh đơn độc, yếu hèn. Lầm lì, cả ngày kô cười nói. Như cái bóng. Có thể đó chính là con người thứ 2 trong anh. Trái ngược với con người mà em đã quen phải kô em. Em sẽ thất vọng về anh khi biết anh đã như vậy kô ? Nhưng những thất bại đó đã qua rồi em à. Anh, em và cả thế giới đang sống trong 1 năm mới. 1 năm sẽ đầy hạnh phúc phải kô em.
Hôm nay em mới xuống Hà Nội. 4 ngày rồi em nhỉ. 4 ngày anh kô gặp em. Sao giờ anh lại nhớ em vậy nhỉ. Anh mong đc gặp em biết bao. Anh muốn nhìn vào mắt em và nói rằng: Anh nhớ em !
Giờ là 1h20p. Anh biết em đã ở HN rồi. Nhưng sao em kô nhắn tin hay gọi điện cho anh. Anh đang lo cho em. Anh kô biết em có bị say xe kô. Anh muốn gọi cho em quá. Nhưng anh sợ anh làm phiền em. Anh sẽ đợi tin nhắn của em...
Sắp Valentine rồi em nhỉ. Em nói với anh rằng em chưa từng có 1 Valentine nào trong tình yêu. Ừ ! Anh cũng như em vậy. Valentine năm ngoái anh đã lang thang 1 mình trên đường. Nhìn dòng người qua lại. Valentine năm nay sẽ sao nhỉ ? Sẽ như thế nào ? Anh cũng kô biết nữa. Nhưng anh sẽ đến bên em. Sẽ cùng em đi dạo. Cùng ngắm tình yêu của mọi người. Và anh sẽ nói: Anh yêu em ! ....
Em ! Mình đã yêu nhau chưa em nhỉ ? Hằng ngày mình vẫn nhắn tin cho nhau, với những lời quan tâm " hơn mức bạn bè ' . Valentine này, anh sẽ nói với em : Anh yêu em !?.
Em à ! Anh thấy sao khó quá. Thật sự khó. Anh luôn tự hỏi mình rằng : Em lại yêu 1 con người như anh sao? 1 người bình thường, quá bình thường. Anh kô đẹp trai, kô giàu có. Thậm chí anh chưa tự mình làm ra đc một đồng tiền nào. Trong tay anh kô có gì. Anh chỉ là 1 sinh viên học trong 1 trường tầm thường, kô danh tiếng.
Em à ! Anh đã luôn tự ti về chính bản thân của anh. Anh đã luôn thu mình trong vỏ ốc của chính anh.
1 năm đã qua. 1 năm với anh đầy thất bại, đau khổ và nỗi buồn. 1 năm anh sống trong thế giới riêng. Thế giới mà chỉ có mình anh. Anh đơn độc, yếu hèn. Lầm lì, cả ngày kô cười nói. Như cái bóng. Có thể đó chính là con người thứ 2 trong anh. Trái ngược với con người mà em đã quen phải kô em. Em sẽ thất vọng về anh khi biết anh đã như vậy kô ? Nhưng những thất bại đó đã qua rồi em à. Anh, em và cả thế giới đang sống trong 1 năm mới. 1 năm sẽ đầy hạnh phúc phải kô em.
Hôm nay em mới xuống Hà Nội. 4 ngày rồi em nhỉ. 4 ngày anh kô gặp em. Sao giờ anh lại nhớ em vậy nhỉ. Anh mong đc gặp em biết bao. Anh muốn nhìn vào mắt em và nói rằng: Anh nhớ em !
Giờ là 1h20p. Anh biết em đã ở HN rồi. Nhưng sao em kô nhắn tin hay gọi điện cho anh. Anh đang lo cho em. Anh kô biết em có bị say xe kô. Anh muốn gọi cho em quá. Nhưng anh sợ anh làm phiền em. Anh sẽ đợi tin nhắn của em...
Sắp Valentine rồi em nhỉ. Em nói với anh rằng em chưa từng có 1 Valentine nào trong tình yêu. Ừ ! Anh cũng như em vậy. Valentine năm ngoái anh đã lang thang 1 mình trên đường. Nhìn dòng người qua lại. Valentine năm nay sẽ sao nhỉ ? Sẽ như thế nào ? Anh cũng kô biết nữa. Nhưng anh sẽ đến bên em. Sẽ cùng em đi dạo. Cùng ngắm tình yêu của mọi người. Và anh sẽ nói: Anh yêu em ! ....