cadic
06-02-2009, 10:52 AM
Em yêu!
Vậy là đã 9 tháng kể từ lúc chúng mình nhận lời sẽ luôn ở bên nhau, dù bất nơi đâu, dù bất cứ lúc nào. 9 tháng có dài không em? với anh nó ngắn quá! ngắn như một cái chớp mắt của đời người. 9 tháng hạnh phúc, 9 tháng yêu thương và hi vọng. Có em trong từng đó thời gian là điều anh mơ ước vô cùng, từ lúc có em ở bên anh không còn mong điều gì khác ngoài được nhìn thấy em, được cầm bàn tay em và được ôm em vào lòng mình...vậy mà...
9 tháng 3 ngày ...giờ thì không còn một dòng tin nhắn nào từ số của em nữa, không còn mảnh giấy nhỏ nào để hẹn anh online vào lúc mấy giờ nữa, không còn những buổi chiều anh đợi em nữa. Chẳng còn bất cứ điều gì anh có thể đợi chờ để nắm lấy hạnh phúc nữa, tất cả đã hết. cứ như một vực thẳm tăm tối nào đó đã nuốt mất tâm hồn anh, một khoảng tối vô cùng, vô cùng rộng lớn. Em yêu, anh yêu em biết bao nhiêu, anh yêu em hơn mọi thứ trên thế giới này kể cả bản thân anh. Liệu em có yêu anh nhiều như thế không ? chắc là không rồi em nhỉ?! vì vậy mà em xa anh. Cuộc sống thật chênh vênh, mất em rồi...vậy là mất em rồi, anh biết mình không hề làm điều gì có lỗi với em, không làm gì để em giận anh hay thất vọng về anh. Anh không biết lý do em chia tay anh, nhưng anh không hỏi, hỏi để làm gì chứ? đó là điều em muốn vì trong tim em đã không còn dành cho anh một khoảng trống nào nữa. Anh nhớ đã có lần nói với em rằng nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, em hay cứ lặng lẽ ra đi và anh sẽ không níu kéo em lại. Không phải vì anh không yêu em mà vì anh quá yêu em, em yêu ạ!
Chưa bao giờ anh buồn đến thế, chưa bao giờ anh thấy tâm hồn mình trống rỗng đến thế, tình yêu đầu đời của người con trai 26 tuổi. Chưa bao giờ anh khóc cho đến khi biết mình không còn được nhìn thấy em nữa. Viết bao nhiêu trang giấy cho đầy sự đau khổ, viết bao nhiều dòng chữ cho đầy nỗi buồn.
Em yêu! cuộc sống của anh thế là đã hết, hết thật rồi! Anh sẽ giữ mãi tình yêu đối với em...nhiều hơn cả những ngày đầu tiên. Tạm biệt em...
Gửi cho người anh yêu thương nhất
Vậy là đã 9 tháng kể từ lúc chúng mình nhận lời sẽ luôn ở bên nhau, dù bất nơi đâu, dù bất cứ lúc nào. 9 tháng có dài không em? với anh nó ngắn quá! ngắn như một cái chớp mắt của đời người. 9 tháng hạnh phúc, 9 tháng yêu thương và hi vọng. Có em trong từng đó thời gian là điều anh mơ ước vô cùng, từ lúc có em ở bên anh không còn mong điều gì khác ngoài được nhìn thấy em, được cầm bàn tay em và được ôm em vào lòng mình...vậy mà...
9 tháng 3 ngày ...giờ thì không còn một dòng tin nhắn nào từ số của em nữa, không còn mảnh giấy nhỏ nào để hẹn anh online vào lúc mấy giờ nữa, không còn những buổi chiều anh đợi em nữa. Chẳng còn bất cứ điều gì anh có thể đợi chờ để nắm lấy hạnh phúc nữa, tất cả đã hết. cứ như một vực thẳm tăm tối nào đó đã nuốt mất tâm hồn anh, một khoảng tối vô cùng, vô cùng rộng lớn. Em yêu, anh yêu em biết bao nhiêu, anh yêu em hơn mọi thứ trên thế giới này kể cả bản thân anh. Liệu em có yêu anh nhiều như thế không ? chắc là không rồi em nhỉ?! vì vậy mà em xa anh. Cuộc sống thật chênh vênh, mất em rồi...vậy là mất em rồi, anh biết mình không hề làm điều gì có lỗi với em, không làm gì để em giận anh hay thất vọng về anh. Anh không biết lý do em chia tay anh, nhưng anh không hỏi, hỏi để làm gì chứ? đó là điều em muốn vì trong tim em đã không còn dành cho anh một khoảng trống nào nữa. Anh nhớ đã có lần nói với em rằng nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, em hay cứ lặng lẽ ra đi và anh sẽ không níu kéo em lại. Không phải vì anh không yêu em mà vì anh quá yêu em, em yêu ạ!
Chưa bao giờ anh buồn đến thế, chưa bao giờ anh thấy tâm hồn mình trống rỗng đến thế, tình yêu đầu đời của người con trai 26 tuổi. Chưa bao giờ anh khóc cho đến khi biết mình không còn được nhìn thấy em nữa. Viết bao nhiêu trang giấy cho đầy sự đau khổ, viết bao nhiều dòng chữ cho đầy nỗi buồn.
Em yêu! cuộc sống của anh thế là đã hết, hết thật rồi! Anh sẽ giữ mãi tình yêu đối với em...nhiều hơn cả những ngày đầu tiên. Tạm biệt em...
Gửi cho người anh yêu thương nhất