Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em có biết



Cú mèo
06-02-2009, 08:54 AM
E có biết là e ngốc như thế nào ko hả. Tại sao e luôn suy nghĩ về điều đó, tại sao e cứ cho rằng con ng rùi sẽ thay đổi, a đồng ý, con ng có lúc này lúc khác, tình cảm cũng vậy, nhưng, tình yêu là 1 vòng tròn, điểm kết thúc của 1 chu kỳ chính là điểm bắt đầu của 1 chu kỳ khác, vì thế, sẽ ko có chuyện a hết iu e, mà chỉ là, a sẽ iu theo cách khác vào những thời điểm khác mà thui, đừng suy nghĩ nữa nhé.
E nói a là ng ko bít ghen !! Thử hỏi, trên thế gian này, ai lại ko ghen. Ai lại ko sợ mất đi ng mình iu, nhưng a chỉ muốn e cảm thấy thoải mái khi iu a, nên từ đầu, a đã cố tỏ ra rộng lượng, tỏ ra mình là ng ko bít ghen, nhưng càng ngày, a cảm thấy mình ngốc quá. Càng ngày a càng cảm thấy mình yêu e nhìu lắm, nó khiến a lo sợ 1 ngày sẽ mất e, rồi a bắt đầu nghi ngờ lung tung, nhưng, a đã thấy mình sai, tại sao a ko tin vào tình yêu của e, tại sao a lại nghi ngờ tình cảm của e kia chứ, a ngốc quá đi mất.
Từ khi wen nhau, a làm cho e bùn nhìu hơn thì phải. A hư quá mà, a ko bít cách quan tâm e, a ko bít cách làm e vui, a chưa tạo đc niềm tin cho e, đúng ko nè, nhưng a hứa, sẽ từ từ thay đổi mà. Vì a tin, tình yêu sẽ khiến con ng ta trưởng thành hơn, đúng ko e.

Từ khi có e, a cảm thấy cuộc đời thật thú vị, mỗi khi nghĩ về e, a lại thấy rất vui, tuy rằng chúng ta chỉ mới trải qua 1 thời gian ngắn bên nhau, nhưng a muốn nói, a rất hạnh phúc khi có e. Dù tương lai còn rất dài, sẽ còn nhìu thứ chúng ta phải vượt wa, nhưng a tin, với đôi cánh tình yêu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để đến với bến bờ hạnh phúc, phải ko em.

Có thể nhìu người cho rằng a mới biết yêu nên chưa hỉu hết chông gai của tình yêu, nhưng với a, có niềm tin là có sức mạnh, vì thế, a luôn tin vào tình yêu, luôn tin vào những điều kì diệu mà nó mang tới.
Cảm ơn duyên số đã đưa e đến bên đời a, và a sẽ ko bao giờ để e xa a, dù chỉ là trong phút giây mà thôi.


** Vui lòng đừng bỏ nhạc vào bài viết

September.04
06-02-2009, 02:02 PM
Vậy cố gắng làm cô ấy vui khi cô ấy bảo buồn.....cậu nhé^^