PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển



Tháng Tư
05-02-2009, 07:19 PM
Biển

Em về với biển người ơi
Dẫu có ồn ào hay lặng lẽ
Dẫu có mưa cuồn sóng nổi
Em vẫn yêu biển như ngày xưa

Biển!

Em về với biển với anh
Để được nghe tiếng thì thầm biển hát
Và những chiều hoàng hôn rợp bóng
Em yêu biển và yêu cả tim anh

Người Điên Yêu Thơ
05-02-2009, 08:40 PM
Có một ngày bãi cát
Hỏi:"Biển ơi, làm gì
Biển muôn đời cứ hát
Cứ mê say lâm ly?

Biển rằng:"Mình yêu lắm
Bầu trời xanh mênh mông
Yêu gió và ngọn sóng
Và muôn ngàn con sông

Mình cũng yêu bãi cát
Và yêu giọt nắng hồng
Vì mình yêu nên hát
Cho ngày thêm xanh trong"

Anh cũng như là biển
Cũng yêu đời mênh mông
Yêu khu vườn xanh mướt
Và yêu những cánh đồng

Anh yêu khi làn gió
Thổi tóc em trong chiều
Có biết không cô bé
Anh yêu em rất nhiều

Tình yêu anh như biển
Sâu thẳm và bao la
Tình anh như làn sóng
Vỗ mãi bao ngày qua

Biển muôn đời vẫn thế
Không thay đổi bao nhiêu
Còn anh thì cũng vậy
Chỉ em là bé yêu.

Mr.Ngọc
05-02-2009, 08:59 PM
Sóng vẫn vỗ về bờ cát đó em ơi
Dù chẳng biết chúng nói gì cùng nhau nữa
Anh như con thuyền lênh đênh trên sóng gió
Cũng đợi chờ ngày về bến đậu một cuộc đời

nhánh cỏ hoang
06-02-2009, 12:47 AM
bến cũ còn vương một bóng hình
của người yêu xưa quên hẹn ước
biển ngậm ngùi hát khúc tình buồn
mong sao bến kia được hạnh phúc

heocon_kc
06-02-2009, 01:08 AM
Và biển ơi chớ vội xa bờ nhé
Biển xa bờ, bờ hoang vắng triền miên
Xuyên màn đêm biển về trong giá lạnh
Sưởi ấm bờ bằng bọt sóng tình yêu

Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:20 AM
em yêu anh như sóng yêu bờ cát
lặng lẽ hôn bờ, lặng lẽ yêu bờ
ngày thuyền đến làm bờ kia nhung nhớ
bờ cát vàng đã quên sóng từ lâu
sóng vẫn ngày đêm tìm đến bờ
thuyền kia đi mãi chốn xa xôi
cớ sao bờ lại ko yêu sóng
mãi ngóng chờ hình bóng người ra đi

Tháng Tư
06-02-2009, 02:17 AM
Biển

Bạt ngàn và trăn trở
Dịu êm và nồng nàn
Như bài thơ Xuân Quỳnh
Viết về biển tình yêu

Biển

Biển của ngày xưa hay ngày mới
Biển của niềm thương hay niềm nhớ
Sóng cuốn bờ vỗ mãi tình thương nhớ
Biển của em của anh của chúng ta

nhánh cỏ hoang
06-02-2009, 02:33 AM
dù biển kia có rộng lớn bao la
vẫn không bằng tình yêu ta trao em
ta mãi nhớ mãi mong chờ em đó
xin em đừng cất bước vội bỏ ta

Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 01:19 AM
biển rì rầm những lời yêu thuơng
tràn ngập lòng em niền hi vọng
biển bao la là tình anh trao đó
xin anh đừng quên lời hẹn của đôi ta

nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 01:26 AM
tình anh bao la như biển rộng
dạt dào sóng vỗ xô bờ cát
khi nào biển kia không còn sóng
thì anh sẽ không yêu em nữa

heocon_kc
07-02-2009, 06:33 AM
Biển dữ dội cuốn em tôi đi mất
Còn lại đây là bãi vắng mênh mang
Tôi lang thang mong chờ một cơn sóng
Trả em về bên đất mẹ biển ơi

tjeuthu_bc
07-02-2009, 07:28 AM
1 lần tình cờ em ra bjển
em ko bik vô tình hay cố ý
bjển đã lừa,lấy mất tim anh
gió rít lên từng cơn lành lạnh
bjển cuộn trào ,xát muối tim em
trước biển,bàn tay em nhỏ bé
làm sao giữ dc trái tim anh?
___________>_<__________(cho dù tình iu dành cho anh mênh mông hơn bjển nhưng sao ko jữ dc anh)

Người Điên Yêu Thơ
07-02-2009, 08:47 AM
Có một lần anh đọc "Thuyền và biển"
Chuyện tình sao nghe giống chuyện đôi ta
Ta không hề xa cách những ngày qua
Vì ta chẳng thể xa dù một phút

Khi xa em lòng anh như dậy sóng
Như mưa giông giăng đầy khắp bốn phương
Anh xa em nghe lặng lẽ phố phường
Như thuyền ngóng biển, nằm dài trên bãi cát

Khi xa em lòng anh như tan nát
Mong trời xanh đừng chia cách đôi ta
Cho dù bao năm tháng đã đi qua
Xin được cứ như là thuyền và biển.

Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 08:20 PM
tình anh bao la như biển rộng
dạt dào sóng vỗ xô bờ cát
khi nào biển kia không còn sóng
thì anh sẽ không yêu em nữa

ngàn năm biển và sóng bên nhau
như tình trao anh mãi ko tàn
sóng là em đó, anh là biển
xin biển đừng chờ thuyền nữa biển ơi.

livilR.Nguyen
09-02-2009, 02:11 AM
Đã bao giờ biển thấy mình mặn lắm,
giọt lung linh bạc cả sóng tình yêu?
Có một lần mắt anh là biển cả
nhìn em đi nhuộm đỏ áng mây chiều.

Biển ồn ào khi ta đùa giỡn.
Biển dịu êm cùng ta đón bình minh.
Biển lạnh lùng xóa dấu chân em bước.
Cũng nhẹ nhàng nuốt trọn nước mắt anh.


Biển đau đớn gầm lên như mãnh thú
khi buổi chiều vắng người đẹp hải âu.
Biển vùng vẫy phá tan tành thân xác ,
sóng nguôi ngoai biển lạnh lẽo ,đục ngầu.

Và...
Nếu một ngày kia anh là biển
sẽ không bao giờ xóa lấp dấu chân em

nhánh cỏ hoang
09-02-2009, 03:45 AM
ngàn năm biển và sóng bên nhau
như tình trao anh mãi ko tàn
sóng là em đó, anh là biển
xin biển đừng chờ thuyền nữa biển ơi.

thuyền đã đi rồi biển còn vấn vương
để sóng kia buồn âm thầm lặng lẽ
những đợt sóng mang đầy đau thương
sóng có biết chăng biển cũng đang buồn

Mắt_lưu_ly
09-02-2009, 10:20 PM
biển đau buồn sóng cũng đau buồn
hạnh phúc của biển là hạnh phúc của sóng
dù vẫn biết biển ko quên được thuyền
nhưng sóng vẫn một lòng yêu biển

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 12:50 AM
tại sao sóng luôn thứ tha biển
sao không oán ghét hay căm hờn?
sóng có biết biển càng đau hơn
khi biết rằng sóng vẫn yêu biển
cho dù biển vẫn mãi chờ thuyền
làm sao biển hạnh phúc được đây?
khi mà sóng không có niềm vui

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:07 AM
sóng yêu biển nên sẽ mãi tha thứ
làm sao mà căm ghét biển được đây
nếu một ngày sóng quên được biển
thì có lẽ sóng sẽ hạnh phúc chăng?

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:22 AM
nếu có thể xin sóng hãy quên đi
biển này xin phụ tình sóng mà thôi
vì biển không thể không nhớ về thuyền
cả đời này biển sẽ mãi không quên
tình yêu mà sóng đã trao cho biển

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:41 AM
nếu có thể xin sóng hãy quên đi
biển này xin phụ tình sóng mà thôi
vì biển không thể không nhớ về thuyền
cả đời này biển sẽ mãi không quên
tình yêu mà sóng đã trao cho biển

nếu quên được thì sóng đã quên rồi
quên làm sao khi ngàn năm bên nhau
sóng và biển ko bao giờ chia cắt
dù trái tim biển đã trao cho ai

vẫn biết chuyện tình thuyền và biển
biển luôn vấn vương nhớ tới thuyền
tuy sóng luôn là người đến trước
nhưng không thể giữ được tình yêu

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:48 AM
là đến trước hay đến sau cũng thế
biển đã không thể là biển ngày xưa
dù ngàn năm sóng có gần bên biển
thì cũng vậy mà thôi sóng yêu ơi
dù thuyền không còn trên thế gian này
thì biển vẫn mãi yêu thuyền mà thôi
xin sóng hãy hạnh phúc cùng người sau

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 02:56 AM
sóng sẽ chờ người yêu sóng tới
trao cho sóng tình yêu ko nhạt phai
sóng chúc biển sẽ gặp thuyền yêu dấu
cùng bên nhau xây đắp tình bền lâu

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 03:01 AM
có biết đâu biển mãi như thế
đã có thuyền mà vẫn cần sóng
nhưng mong sao sóng có hạnh phúc
cả đời này biển nguyện cô đơn

Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 02:56 AM
ngày xưa sóng và biển yêu nhau
ngày nay biển đã mau quên sóng
thôi thì hãy quên mối tình dở dang
để đi tìm hạnh phúc mới nơi đây

sóng vẫn vỗ vào bờ cát dịu êm
ngàn năm sau vẫn luôn là như thế
liệu sóng kia có thế quên được biển
để sánh duyên với bờ cát dịu êm kia

nhánh cỏ hoang
13-02-2009, 03:05 AM
chẳng khi nào biển không có sóng
những khi buồn hay giận vu vơ
sóng luôn kề bên không oán trách
dù biết rằng biển kia đổi thay
hạnh phúc của sóng bên bờ cát
có xóa tan được bóng người xưa?
sóng có quên được biển hay không

Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 01:55 AM
quên hay ko chỉ thời gian giải được
mong ngàn năm có thể quên tình kia
sóng đã có bờ cát vàng êm ả
vỗ về mình những lúc buồn cô liêu

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 07:13 PM
thôi sóng đã có tình yêu mới
không cần biển nữa biển xin đi
đi đến nơi nào biển có thuyền
để không còn làm sóng khổ đau
chúc sóng bên bờ cát dịu êm
hạnh phúc và không còn buồn sầu

Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 08:44 PM
dù có đi bất cứ nơi đâu
biển và sóng cũng không hề xa cách
ngàn năm nay vẫn vẫn đã như vậy
làm sao đây để quên được tình kia

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 09:24 PM
nếu trời kia không còn gió thổi
biển sẽ lặng yên không có sóng
dù thời gian có là vô tận
thì biển và sóng cũng phải xa
biển đã thay lòng quên lời hứa
thì tại sao sóng phải chung tình

Mắt_lưu_ly
16-02-2009, 03:51 AM
gió kia có bao giờ ngừng thổi
sóng và biển sẽ ko còn gặp nhau
nếu gió vô tình ko thổi nữa
thì làm sao sóng sống trên đời

nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 04:00 AM
sóng đi rồi biển rơi nước mắt
có khi nào gió quên không thổi
cho biển buồn ngồi nhìn hư không
bầu trời xanh nhưng sao lại buồn
chắc vì sóng và biển xa nhau

Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 02:47 AM
gió ngàn đời ko bao giờ ngừng thôi
nhưng gió kia đâu phải ở một nơi
như tình biển đâu chỉ dành cho sóng
dù cho ta có mãi ở bên nhau

tieubachlongtctn
18-02-2009, 06:32 AM
và anh ơi có bao giờ đến biển
nghe thì thầm dịu ngọt nỗi thương đau
biển êm đềm nhưng biển cũng u sầu
nên gửi trao từng hàng con sóng nhỏ

biển hư vô nên ngàn năm cách trở
để rì rào những sóng biếc tình yêu
biển đau thương nên đã nhuộm bạc đầu
để gửi trao vào lòng em thương nhớ

và anh ơi có khi nào cách trở
cho duyên mình mãi mãi phải rời xa
cuộc đời này chỉ toàn những phong ba
cho ngang trái tình duyên thời tuổi trẻ

còn riêng em... sẽ.. là.. chẳng thể
dối lòng mình...một chút anh ơi

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 12:53 AM
dù biển sẽ lặng yên không nói
nhưng lòng biển đang nhói cơn đau
ngày mà anh cất bước ra đi
anh đâu thấy giọt lệ của biển

có khi nào anh quay nhìn lại
bầu trời xanh với biển dịu êm
có bao giờ anh thấy người xưa
đang lặng yên rơi những giọt lệ?

chẳng bao giờ anh nhìn thấy chúng
vì anh chưa bao giờ nhìn lại
cũng như thuyền kia xa biển mãi
chẳng bao giờ nhớ đến biển kia

Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 07:12 PM
biển rì rào sóng vỗ
lúc dịu êm không nói
khi yêu ta cũng vậy
lúc dữ dội lúc dịu êm

biển xanh màu của trời
tình ta cũng màu xanh
biển bao la biết mấy
như tình ta trao nhau

ngày biển không có sóng
như ngày em không anh
biển cô đơn biết mấy
giống như em lúc này

ngày biển tràn ngập sóng
như ngày em bên anh
hạnh phúc như con sóng
cứ dâng trào trong em

biển và em là một
sóng kia chính là anh
ngàn năm biển có sóng
như em mãi có anh

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 09:06 PM
biển yêu thương sóng mãi
như anh yêu em hoài
dù trời mưa hay nắng
dù anh không còn em

anh biết ngày xưa ấy
anh chính là người sai
nhưng anh không nhận lỗi
chỉ vì lòng tự trọng

để giờ đây mất em
anh nhận ra một điều
anh rất cần có em
như biển kia cần sóng

khỉ khờ
21-02-2009, 10:09 PM
Sóng bạc đầu nơi biển cả xa xôi
Anh yêu em chẳng nói hết một lời
Bờ cát trắng sao quên nổi một thời
Ta bên nhau cuộc đời sao ngắn ngủi

thiên sứ trắng
22-02-2009, 12:17 AM
anh có biết tình em là biển cả
dõi theo anh con tàu nhỏ ra khơi
biển sẽ khóc khóc mãi thôi
khi tàu anh ra đi ko trở lại

simplyme
22-02-2009, 08:32 AM
anh có biết tình em là biển cả
dõi theo anh con tàu nhỏ ra khơi
biển sẽ khóc khóc mãi thôi
khi tàu anh ra đi ko trở lại

Biển vô tận, tàu anh lại nhỏ
Khơi không xa, dù sóng có to
Anh ra đi, chỉ bờ mới nhớ
Bởi nơi đâu, thuyền anh vẫn trên biển cơ mà.

nhánh cỏ hoang
23-02-2009, 03:47 AM
Biển vô tận, tàu anh lại nhỏ
Khơi không xa, dù sóng có to
Anh ra đi, chỉ bờ mới nhớ
Bởi nơi đâu, thuyền anh vẫn trên biển cơ mà.

dù có xa nhau nhưng biển vẫn nhớ
những yêu thương biển đã trao cho thuyền
sao thuyền kia lại vô tình lãng quên
để sánh duyên cùng bờ cát xa lạ
bỏ mặc biển với bão tố trong lòng
phải cô đơn nhận lấy những đau thương

Mr.Ngọc
24-02-2009, 07:12 PM
Ta sẽ vẫn làm con dã tràng xe cát
Kiên trì nhẫn nại mặc bão giông
Không thiết nghĩ đến bạc đầu con sóng
Biển vô tình , công dã tràng ... số không

nhánh cỏ hoang
28-02-2009, 01:01 AM
dù thời gian vô tình qua đi
dù công dã tràng biển hay biết
thì biển vẫn vô tình rong chơi
cho công kia rơi vào quên lãng

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 02:06 AM
nếu ta có thể làm làn gió
ta sẽ nhẹ nhàng hát ru biển
những câu hát yêu thương thầm kín
chưa bao giờ ta nói cùng em
dù ta biết bây giờ đã muộn
vì em đã yêu một người sau
người đó nào có phải ta đâu
giờ cô đơn ta xin làm gió
chỉ mong bên đời ngắm nhìn em

Shin9xSad
04-04-2009, 08:26 PM
Tình anh mãi vỗ như cơn sóng
Vỗ thât nhiều vào bờ cát trắng
Vỗ thật mạnh để xua đi hết
Những gì đang làm em tổn thương.

Shin9xSad
04-04-2009, 08:35 PM
Anh là biển , còn em là ánh trăng
Biển tài nào với lên đến trăng đây?
Chỉ năm im cho ánh trăng chiếu lên
Mặt biển sầu nằm hắt hỉu đợi mong.
Tuy yêu trăng nhưng làm sao biển nói
Khi cả 2 lại cách xa nhau thế.
Biển đành để , khắc trăng lên mặt nước.

nhánh cỏ hoang
08-04-2009, 02:03 AM
biển dịu êm bên bờ cát nhỏ
có bao giờ mơ ước lớn lao
mà sao giờ biển lại phải khổ
chỉ vì bóng hình xa vời kia?
người kề bên sao xa xôi quá
làm sao em với tới người đây

xuri_buồn
08-04-2009, 02:19 AM
vô vàn tiếng sóng vẫn hoang sơ
trong bưổi hoàng hôn vẫn tím mờ
biển đang gào thét bờ bên ấy
có ai theo biển về bến mơ

Ng/
17-04-2009, 11:33 PM
Xin quay về với biển chiều nay
Kẻo lỡ mất lời nguyền cổ tích
Bánh xe thời gian rỉ từng mắt xích
Kẻo muộn mất từng câu hát ngàn năm

Biển bây giờ êm dịu chờ mong
Mùa nắng khát như một lời trễ hẹn
Mùa mưa trôi dấu quen tan hết
Mùa yêu từ độ ấy , chia tay !

phongta
18-04-2009, 06:47 AM
Biển...
một lúc nào đó biển có lặng?
như lòng tôi khi nhớ tới em
Biển...
một lúc nào đó biển nổi sóng?
như lòng tôi khi nhớ tới ai

biển đục ngầu và biển cũng xanh thẳm
như lòng tôi thương nhớ hay đau buồn?
như lòng em màu trắng hay là đen...?
biển đục ngầu như mắt tôi lệ nhỏ

biển...
biển mạnh mẽ ko?
như tình tôi dành em là tất cả
hay như em...
với cơn sóng niềm vui....

biển...
sóng sẽ nhạt nhòa bãi cát
như lòng tôi...
sẽ nhạt nhòa tất cả
như lòng em...
sẽ trôi dạt đại dương

biển...
hay để tôi quên