dungmatseo
04-02-2009, 02:34 AM
Anh muốn viết nên những dòng thật hạnh phúc. Cô bé của anh à. Cám ơn tất cả những gì em đã dành cho anh.Bây giờ anh mới cảm nhận được, bấy lâu nay anh mải đi tìm hạnh phúc ở tận nơi đâu, mà không biết rằng nó luôn hiện hữu quanh mình. Hạnh phúc đôi lúc là những điều thật đơn giản.
Đôi dòng thư em làm cho anh quá đỗi ấm áp sau những ngày mưa lạnh lùng. Em đã đến với anh, cho anh cảm nhận được, có một người thật sự quan tâm đến anh.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt...
Không biết ngày sau như thế nào, không biết rồi ngày mai kia sẽ ra sao. Nhưng anh vẫn mãi mãi bên em, bên cạnh em và không làm cho em buồn nữa. Nước mắt của em sẽ không phải rơi vì những nỗi buồn và đau khổ mà mình phải trải qua. Em sẽ không mất anh đâu, vì anh biết mình đang cần điều gì.
Anh ước sao, có một ngày kia, anh có thể đến thăm em được. Nói với mọi người rằng anh yêu em. Để cho em không phải nắm giữ một thứ hạnh phúc ảo ảnh. Một ngày nào đó, anh và em sẽ được đi dưới những hàng thông, cùng nghe tiếng suối reo, và ngồi cạnh nhau ngắm sao trời. Anh sẽ cho em nằm gọn trong vòng tay mình, để em thoải thích nhõng nhẽo, nói với anh rằng em ghét anh nhiều lắm. Rồi một ngày đó, anh và em sẽ cùng dắt tay nhau đi qua những con đường tràn ngập kỷ niệm của hai đứa. Ngày đó sẽ không xa phải không em.
Anh còn nhớ mãi em muốn cùng nhảy xuống ngọn núi cùng anh, nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Vì anh biết mình cần có nhau.
Em có biết bây giờ anh sợ mất em như thế nào không. Không phải là em sợ mất anh nữa, mà người đó chính là anh. Anh sợ cuộc sống phồn hoa và những vội vã của cuộc sống sẽ mang em rời xa anh. Anh sợ lắm. Mình đến với nhau trong những lúc buồn bã nhất, trong những lúc mình cần sự chia sẻ, vì thế anh tin mình sẽ mãi bên nhau.
Giờ đây, có em bên cạnh, anh cảm thấy mình thật bình an, vì lúc nào anh cũng có người để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì anh đang cảm nhận được một tình yêu tinh khôi mà em dành cho anh. Cuộc sống này, dù có bao phong ba bão táp đi chăng nữa, anh hi vọng rằng em sẽ không rời xa anh.
Có em, anh cảm thấy bình yên trở về, không phải phiền lòng nhiều nữa vì những nỗi cô đơn. Cuộc sống của anh bây giờ đã có một con đường cụ thể, đó là công việc, gia đình và em mà thôi.
Một mai này, nếu em rời xa anh, có lẽ chỉ vì anh không tốt. Còn với anh bây giờ, chỉ có một bóng hình, đó là em, người cuối cùng anh nghĩ tới trước khi ngủ và người đầu tiên anh nhớ tới khi tỉnh giấc. Chờ đợi... anh sẽ chờ đợi em như em đã từng đợi anh.
Mr SjI\I0 (đã ký)
Đôi dòng thư em làm cho anh quá đỗi ấm áp sau những ngày mưa lạnh lùng. Em đã đến với anh, cho anh cảm nhận được, có một người thật sự quan tâm đến anh.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt...
Không biết ngày sau như thế nào, không biết rồi ngày mai kia sẽ ra sao. Nhưng anh vẫn mãi mãi bên em, bên cạnh em và không làm cho em buồn nữa. Nước mắt của em sẽ không phải rơi vì những nỗi buồn và đau khổ mà mình phải trải qua. Em sẽ không mất anh đâu, vì anh biết mình đang cần điều gì.
Anh ước sao, có một ngày kia, anh có thể đến thăm em được. Nói với mọi người rằng anh yêu em. Để cho em không phải nắm giữ một thứ hạnh phúc ảo ảnh. Một ngày nào đó, anh và em sẽ được đi dưới những hàng thông, cùng nghe tiếng suối reo, và ngồi cạnh nhau ngắm sao trời. Anh sẽ cho em nằm gọn trong vòng tay mình, để em thoải thích nhõng nhẽo, nói với anh rằng em ghét anh nhiều lắm. Rồi một ngày đó, anh và em sẽ cùng dắt tay nhau đi qua những con đường tràn ngập kỷ niệm của hai đứa. Ngày đó sẽ không xa phải không em.
Anh còn nhớ mãi em muốn cùng nhảy xuống ngọn núi cùng anh, nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Vì anh biết mình cần có nhau.
Em có biết bây giờ anh sợ mất em như thế nào không. Không phải là em sợ mất anh nữa, mà người đó chính là anh. Anh sợ cuộc sống phồn hoa và những vội vã của cuộc sống sẽ mang em rời xa anh. Anh sợ lắm. Mình đến với nhau trong những lúc buồn bã nhất, trong những lúc mình cần sự chia sẻ, vì thế anh tin mình sẽ mãi bên nhau.
Giờ đây, có em bên cạnh, anh cảm thấy mình thật bình an, vì lúc nào anh cũng có người để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì anh đang cảm nhận được một tình yêu tinh khôi mà em dành cho anh. Cuộc sống này, dù có bao phong ba bão táp đi chăng nữa, anh hi vọng rằng em sẽ không rời xa anh.
Có em, anh cảm thấy bình yên trở về, không phải phiền lòng nhiều nữa vì những nỗi cô đơn. Cuộc sống của anh bây giờ đã có một con đường cụ thể, đó là công việc, gia đình và em mà thôi.
Một mai này, nếu em rời xa anh, có lẽ chỉ vì anh không tốt. Còn với anh bây giờ, chỉ có một bóng hình, đó là em, người cuối cùng anh nghĩ tới trước khi ngủ và người đầu tiên anh nhớ tới khi tỉnh giấc. Chờ đợi... anh sẽ chờ đợi em như em đã từng đợi anh.
Mr SjI\I0 (đã ký)