Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .::Green-Love::.



-:- Albee -:-
03-02-2009, 06:33 AM
... Gởi anh!!!
Sắp tới rồi .... em muốn cùng anh kỉ niệm...
Sắp tới rồi .... thời gian có quay trở lại ngày 18-11-2006
Sắp tới rồi .... sắp rồi phải không anh???
.................................................. ..........
Bắt đầu .... quen nhau bằng một tin nhắn ...
Bắt đầu .... nhớ nhau bằng một nụ cười ...
Bắt đầu .... yêu nhau từ ghét nhau ...
Uh, thì mình đã bắt đầu như thế phải không anh???
.................................................. ..........
Trôi qua .... tháng ngày hạnh phúc
Trôi qua .... những nụ cười bẽn lẽn, e ấp ...
Trôi qua .... những giọt nước mắt đắng cay vì ta chưa thật sự hiểu trái tim mình ...
Trôi qua .... hết rồi anh nhỉ???
.................................................. ..........
Lúc mình còn là bạn thân ... anh ghét tính em lắm lắm, anh nhớ không? Lúc đó, tụi bạn hay ghẹo rằng " tụi bây sắp tới rồi, sắp chạm đến tình yêu rồi ... coi chừng " yêu lắm cắn đau" nghe chưa???" Em không tin, anh cũng chẳng bận tâm ... Và rồi mình bắt đầu. Trái tim em rộn ràng khi anh nhắn cho em vỏn vẹn vài dòng "N thik B".Hôm sau đó, gặp anh em nở nụ cười.Mình yêu nhau ... từ ngày ấy ... và từ ghét nhau mà ra anh nhỉ???Tháng ngày bên nhau, là hạnh phúc hay là bất hạnh, e không biết nữa ... nhưng e nhớ rõ, khoảng thời gian ấy e thật buồn...Mình không hợp nhau anh à.Trái tính trái nết sao có thể là mộit đôi hạnh phúc được.Hạnh phúc từ đó ... trôi qua thật nhanh khi em không biết giữ gìn nó,trôi qua âm thầm và lặng lẽ.Em để lí trí mình lên tiếng "mình chia tay" ...Tưởng rằng tình cảm đó, đã lụi tàn...
... Nhưng ... anh đã vì em, vì nụ cười của em, vì hạnh phúc của em
... Nhưng ... anh vì con tim anh, và vì cả con tim em nữa ...
... Nhưng ... Vì anh yêu em
Quyết định của anh là mình cùng nhau sửa đổi.Anh bảo không ai hoàn thiện ... chỉ cần với em và với anh mình hoàn thiện trong mắt đối phương thế là đủ... Thế là mình lại cùng nhau bước tiếp, bước qua biết bao chướng ngại chông gai mà người đặt ra nó bao giờ cũng là em... Em thật trẻ con anh nhỉ???
Và giờ đây ... sau 2 năm 2 tháng 16 ngày em lại tiếp tục làm con ma bám lấy anh không buông.Em đã lớn hơn, và anh cũng thế.Em đang trân trọng cái hạnh phúc mà nhiều người ao ước, đang nâng niu lắm anh thấy không?
.................................................. ...........

Tình yêu mình có màu xanh lá cây,không phải hồng, cũng chẳng phải đỏ. Nó là đặc biệt ... là của riêng anh và em."Xanh lá cây là do màu Xanh dương và màu Vàng hòa trộn với nhau, cũng như tình yêu của nó và Nghĩa vậy ...hòa trộn để làm đẹp hơn cho nhau, chia sẻ khó khăn cho nhau ... Nó thik màu vàng và Nghĩa thik xanh dương ~~> nó gọi tình yêu của 2 đứa là Green love ...Mỗi khi nhắc đến màu Xanh lá cây, nó và Nghĩa lại phá lên cười - nụ cười cho 1 tình yêu xanh lá cây" - mỗi khi đọc lại đoạn blog này, em lại càng thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh ... 1 xanh dương là anh và 1 tình yêu màu xanh lá cây của 2 đứa mình ... Vàng và Xanh Dương ... em mong mãi cùng nhau để lúc nào cũng có Green Love anh nhé !!!

LIBRA*
04-02-2009, 07:51 AM
Tình yêu bắt đầu từ ghét nhau, để rồi sau đó chú ý tới đối phương và bỗng một ngày nhận ra mình không thể thiếu người đó được ^^ Tình yêu nhiều khi kỳ lạ như vậy đó, nhưng đủ sức mạnh để vực dậy cả hai, và cùng chia sẻ với nhau tất cả :)
Một tình yêu giản dị, một tình yêu màu xanh lá yên bình :hug:
Trân trọng và nắm giữ lấy hạnh phúc nhé mụi iu :huglove: