PDA

Xem đầy đủ chức năng : TrĂng tÌnh Ái



Icrysoul
03-02-2009, 06:25 AM
TRĂNG TÌNH ÁI

Đêm nay có con trăng trơ trẽn.
Ngã nghiêng ngã ngữa cười bẽn lẽn.
Khoe cả thân hình tắm sông mây.
Để kẻ phàm ta say say nhìn thầy.
******************
A ! Trăng tắm trần truồng đẹp đến lạ.
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn chết hồn ta.
Kẻ tắm đêm tiếng cười lơi lả.
Người uống rượu thì lặng lẽ xa xôi.
*******************
Này trăng ! Cho ta tắm với !
Ừ thì ta tắm giữa đời chơi vơi.
Sông ta bơi qua trăm nghìn tuổi nhục
Đến khi già mà trăng vẫn trinh nguyên.
Hơi ta thở bay men tình hơi hướng.
Hoan lạc , nồng nàn yêu đương.
******************
Trăng bầt chợt xấu hổ nhìn ta.
Yêu rồi hả ? Trăng yêu ta rồi hả ?
Ta thi sĩ chỉ có thơ với rượu.
Trăng yêu ta chỉ chuốc lấy phiền ưu.
Mà dại thật ! Ta cũng là nam tử.
Há không lẽ chẳng có duc vọng ư ?
Thôi rồi ta không kiềm nổi lửa
Ta đang say đang ngất ngây tràn trề.
Ta đắm chìm trong ảo giác đê mê.
******************
Mái ngói xanh rêu la nơi chăn chiếu.
Ta nằm.
Trăng cũng nằm giữa phiêu diêu.
Ta hất nhẹ giọt sương trên chiếc lá.
Để nụ hôn hai ta thêm đậm đà.
Ta đưa tay vuốt ve từng sợi sáng.
Vuốt đến cả tay ta cũng dát vàng.
******************
Ô hay thật ! Hai ta cùng tình tự.
Suốt đêm này chẳng ai biết ai hay.
Chẳng có ai quanh đây buồn động đậy.
Ta hết rồi những ngày tháng vô tư.
*****************
Vì trăng
Ta loạn mất ! Loan rồi dung hình ai oán.
Mặt ta đâu , tim ta đâu ?
Mắt ta lần tìm nơi nương náu.
Hồn ta đâu ?
Đời ta đâu ?............................

gió đơn côi
03-02-2009, 06:32 AM
cho nhok xin góp một bài do nhok lụm được

trước mặt em anh là thằng hai lúa
sau lưng em anh là chúa giang hồ
trên giang hồ anh san bằng tất cả
trên đường tình anh gục ngã dưới chân em .