Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tiền bạc của người yêu....



bupbechuayeuai88
17-08-2005, 07:02 PM
Trong cuộc sống Sinh Viên cũng chẳng giàu có gì..(nghèo nữa là khác!) cho nên hai đứa tiết kiệm ,và đôi khi...mình ăm mì tôm bạn gái mình nhìn không đành...cô ấy giúp đỡ...thấy kỳ kỳ sao ấy ! mình là con trai mà...
Mong pà con giúp đỡ...ý kiến

hien911
17-08-2005, 11:43 PM
Chẳng có vấn đề gì cả ,giúp thì cứ nhận chứ sao ?Ếch thế hả ?

EmAnh
17-08-2005, 11:48 PM
cuộc sống SV là như thế , ai cũng thế cả. Nếu như bạn đã xem bạn ấy là gf của mình thì bạn hãy nhận sự giúp đỡ đó miễn là bạn đừng lạm dụng và trân trọng những điều mà gf của bạn dành cho bạn. Mong bạn và gf lun vui!

shakura_nami
18-08-2005, 12:52 AM
Cuộc sống đôi khi phải biết dựa vào nhau để sống nhưng sống làm sao để người khác nhìn vào và ko coi thường mình mới la điều đáng nói. Bạn có lợi dụng người ta ko? bạn có muốn bạn gái mình quan tâm đến bạn ko? chắc là bạn muốn bạn gái mình quan tâm đến mình vậy sao bạn ngần ngại khi người ta giúp đỡ mình. Bạn hãy là chính bạn, khi người ta cần sự giúp đỡ bạn hãy nhiệt tình. Bạn ko có tiền? ko quan trọng chỉ cần bạn muốn giúp bạn hãy giúp bằng sự nhiệt tình của mình vậy là đủ rồi.

1lanyeu
18-08-2005, 05:08 AM
tiền bạc chẳng là cái gì hết nếu bạn ko phải la dân chuyên đào mỏ

vi_do_la_em
18-08-2005, 10:43 AM
Các bạn ấy nói đúng đó bạn ạ. Nếu hai người yêu nhau ,giúp đỡ lẫn nhau thì không có gì là lạ. Miễn hai người yêu nhau la 2 tốt rồi.

yun
18-08-2005, 05:01 PM
mà đâu có ăn suốt vậy sao ? mấy bữa thôi chứ ?mà ăn nhìu cũng ngại thí mồ ....lúc nèo ăn mì tôm thì đưng dể nàng ta nhìn thấy là ok chứ seo ?

bupbechuayeuai88
18-08-2005, 06:00 PM
cảm ơn những lời nói và tâm sự của các bạn nha ! còn ai có ý kiến nũa không nhỉ ????
à mà quên, đây chỉ là 1 đề tài để chúng ta bàn luận thôi chứ thực ra nó không phải là trường hợp của tui đâu nha bà con !

yun
18-08-2005, 06:08 PM
thếa ah tưởng là you :)

T&T
19-08-2005, 03:26 AM
kekekk..... em chưa phải là sinh viên nhưng mà em rất ghét bạn gái mình cứ nói đến chiện tiền nong của mình đưa cho ..... thấy chán vì em hok thick có sự phân biệt của tôi và của anh

yun
19-08-2005, 03:46 AM
thế á thế thì làm sao mà sống được bây giờ ?

bupbechuayeuai88
21-08-2005, 05:53 PM
kekekk..... em chưa phải là sinh viên nhưng mà em rất ghét bạn gái mình cứ nói đến chiện tiền nong của mình đưa cho ..... thấy chán vì em hok thick có sự phân biệt của tôi và của anh
đúng đó ! của ai thì cũng phải rành rọt chứ ?? :3nhay:

DiệuThủThưSinh
21-08-2005, 06:00 PM
Trong cuộc sống Sinh Viên cũng chẳng giàu có gì..(nghèo nữa là khác!) cho nên hai đứa tiết kiệm ,và đôi khi...mình ăm mì tôm bạn gái mình nhìn không đành...cô ấy giúp đỡ...thấy kỳ kỳ sao ấy ! mình là con trai mà...
Mong pà con giúp đỡ...ý kiến
MÌnh nghĩ ko kì tý nèo đâu tuy minbhf chưa iu nhưng theo mình bít thì có một người bạn gái như thế là qóa tuyệt vời đó còn gì sung sướng hơn người con gái mình iu chia sẻ khó khăn với mình :cool1: