Cát
02-02-2009, 06:20 AM
Anh à!
Em đã mơ một giấc mơ dài..........thật dài...
Giật mình tỉnh dậy...và em biết đó chỉ là giấc mơ
Trong giấc mơ em mặc váy màu trắng, trên tay cầm một bó hồng nhỏ màu đỏ
Đứng cạnh bên em là pa, rồi pa dắt em đến trước một cạnh cửa lớn
Cánh cừa từ từ mở ra và em nhìn thấy anh với bộ lễ phục màu trắng đứng giữa một căn phòng lớn đầy những bàn tiệc với những gương mặt thân quen ở đó. Trước mặt em là một con đường thảm đỏ được rắc đầy những cánh hoa hồng, pa dắt em đi từng bước một....từng bước một....tiến về phía anh....................
Một con đường ngắn nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc của em và cả anh nữa, nụ cười trên môi anh quen thuộc lắm nhưng cũng khác lạ lắm.
Rồi pa đặt tay em lên tay anh, lúc đó anh nắm lấy tay em ......cảm giác như có một sơi dây vô hình đã buộc chặt em và anh vào nhau vậy............:huglove:
............................................
Khi em kể giấc mơ ấy, anh đã cười và bảo rằng: "Giấc mơ ấy rồi sẽ trở thành hiện thực em nhỉ?". Em chỉ lặng im và dựa vào vai anh. Cho đến bây giờ giấc mơ ấy vẫn theo em hàng ngày và em đã mỉm cười hạnh phúc biết chừng nào mỗi khi nghĩ đến giấc mơ ấy. Biết là giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, hiện thực vẫn là hiện thực. Hiện thực anh ở đây, bên cạnh em...............
Và chúng mình cùng mơ anh nhỉ. Cùng cố gắng để giấc mơ ấy thành hiện thực.
Số phận cho em gặp anh. Hạnh phúc của em là anh. Giấc mơ của em cũng là anh. Chỉ anh thôi. Dẫu có những lúc em đã làm tổn thương anh, làm cho anh buồn thật nhiều. Nhưng anh luôn tha thứ cho em, nhẹ nhàng đến bên em .
Anh biết không? Em sẽ luôn ở bên anh. Vì giấc mơ ấy vẫn còn dở mà........Mình phải biến nó thành sự thật phải không anh. Cùng cố gắng anh nhé :huglove:
Em đã mơ một giấc mơ dài..........thật dài...
Giật mình tỉnh dậy...và em biết đó chỉ là giấc mơ
Trong giấc mơ em mặc váy màu trắng, trên tay cầm một bó hồng nhỏ màu đỏ
Đứng cạnh bên em là pa, rồi pa dắt em đến trước một cạnh cửa lớn
Cánh cừa từ từ mở ra và em nhìn thấy anh với bộ lễ phục màu trắng đứng giữa một căn phòng lớn đầy những bàn tiệc với những gương mặt thân quen ở đó. Trước mặt em là một con đường thảm đỏ được rắc đầy những cánh hoa hồng, pa dắt em đi từng bước một....từng bước một....tiến về phía anh....................
Một con đường ngắn nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc của em và cả anh nữa, nụ cười trên môi anh quen thuộc lắm nhưng cũng khác lạ lắm.
Rồi pa đặt tay em lên tay anh, lúc đó anh nắm lấy tay em ......cảm giác như có một sơi dây vô hình đã buộc chặt em và anh vào nhau vậy............:huglove:
............................................
Khi em kể giấc mơ ấy, anh đã cười và bảo rằng: "Giấc mơ ấy rồi sẽ trở thành hiện thực em nhỉ?". Em chỉ lặng im và dựa vào vai anh. Cho đến bây giờ giấc mơ ấy vẫn theo em hàng ngày và em đã mỉm cười hạnh phúc biết chừng nào mỗi khi nghĩ đến giấc mơ ấy. Biết là giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, hiện thực vẫn là hiện thực. Hiện thực anh ở đây, bên cạnh em...............
Và chúng mình cùng mơ anh nhỉ. Cùng cố gắng để giấc mơ ấy thành hiện thực.
Số phận cho em gặp anh. Hạnh phúc của em là anh. Giấc mơ của em cũng là anh. Chỉ anh thôi. Dẫu có những lúc em đã làm tổn thương anh, làm cho anh buồn thật nhiều. Nhưng anh luôn tha thứ cho em, nhẹ nhàng đến bên em .
Anh biết không? Em sẽ luôn ở bên anh. Vì giấc mơ ấy vẫn còn dở mà........Mình phải biến nó thành sự thật phải không anh. Cùng cố gắng anh nhé :huglove: