PeNy
01-02-2009, 01:28 AM
Chồng , vợ đây !
Vợ ko biết nói sao với chồng nữa .
Vợ ngốc lắm phải ko .
Nhưng vợ yêu chồng .
Hôm nay , vợ làm chồng giận .
Hôm nay , vợ mắng mỏ chồng tệ hại .
Hôm nay , vợ làm chồng khó xử .
Hôm nay , vợ đã làm 1 điều tệ hại nhất mà vợ ko tin được .
Chồng à , vợ xin lỗi , chỉ vì tức giận , chỉ vì bực mình và vì vợ muốn chồng tốt hơn nên đã chữi chồng như 1 người vợ thật là hung dữ .
Sau những tiếng chữi ấy , vợ đã giật mình , sao vợ có thể nói thế với chồng .
Chồng như chết đứng . Vì anh mình mà lại chửi chồng như thế . Vợ xin lỗi vì vợ ko muốn chịu đựng , ko muốn chồng đánh người ta . Vợ ghét đánh nhau , cái đó làm vợ ko an tâm về 1 cái gì đó .
Chồng đã rất giận và ko nói gì với vợ , vợ ngốc lắm , chồng cũng có tự ái của mình mà , vợ ko biết làm thế nào cho chồng biết là vợ chỉ vì muốn chồng tốt hơn . Hôm nay nữa là ko còn gặp chồng , wa hôm nay vợ chỉ được 1 tuần gặp chồng 1 lần . Sao vợ lại ko biết giữ chứ , wa hôm nay vợ và chồng khó mà gặp nhau nữa . Vợ tự trách mình nhiều lắm , vợ yêu chồng nhưng vợ lại làm chồng buồn .
Vợ muón bên chồng nên cùng đi chung , vợ sợ chồng buồn và nhất là hôm nay , vợ muốn bên chồng nên đã đi theo .
Nhưng vợ ko biết mọi chuyện ko như vợ nghĩ , mọi chuyện xảy ra khiến chồng và vợ cũng hơi bất ngờ vì vợ chưa bao giờ như thế dù chỉ là 1 lời nói nặng .
Chồng ,vợ biết chồng yêu vợ , và vợ cũng thế , vợ mong ta sẽ mãi ko xa nhau và chồng thay đổi vì vợ . Nhưng bây giờ tất cả điều đó ko còn wan trọng nữa , vợ yêu con người chồng , vợ ko muốn xa chồng vì thế , vợ sẽ yêu tất cả nhựng tật xấu ấy .
Đừng giận vợ nữa . I need you .
Vợ ko biết nói sao với chồng nữa .
Vợ ngốc lắm phải ko .
Nhưng vợ yêu chồng .
Hôm nay , vợ làm chồng giận .
Hôm nay , vợ mắng mỏ chồng tệ hại .
Hôm nay , vợ làm chồng khó xử .
Hôm nay , vợ đã làm 1 điều tệ hại nhất mà vợ ko tin được .
Chồng à , vợ xin lỗi , chỉ vì tức giận , chỉ vì bực mình và vì vợ muốn chồng tốt hơn nên đã chữi chồng như 1 người vợ thật là hung dữ .
Sau những tiếng chữi ấy , vợ đã giật mình , sao vợ có thể nói thế với chồng .
Chồng như chết đứng . Vì anh mình mà lại chửi chồng như thế . Vợ xin lỗi vì vợ ko muốn chịu đựng , ko muốn chồng đánh người ta . Vợ ghét đánh nhau , cái đó làm vợ ko an tâm về 1 cái gì đó .
Chồng đã rất giận và ko nói gì với vợ , vợ ngốc lắm , chồng cũng có tự ái của mình mà , vợ ko biết làm thế nào cho chồng biết là vợ chỉ vì muốn chồng tốt hơn . Hôm nay nữa là ko còn gặp chồng , wa hôm nay vợ chỉ được 1 tuần gặp chồng 1 lần . Sao vợ lại ko biết giữ chứ , wa hôm nay vợ và chồng khó mà gặp nhau nữa . Vợ tự trách mình nhiều lắm , vợ yêu chồng nhưng vợ lại làm chồng buồn .
Vợ muón bên chồng nên cùng đi chung , vợ sợ chồng buồn và nhất là hôm nay , vợ muốn bên chồng nên đã đi theo .
Nhưng vợ ko biết mọi chuyện ko như vợ nghĩ , mọi chuyện xảy ra khiến chồng và vợ cũng hơi bất ngờ vì vợ chưa bao giờ như thế dù chỉ là 1 lời nói nặng .
Chồng ,vợ biết chồng yêu vợ , và vợ cũng thế , vợ mong ta sẽ mãi ko xa nhau và chồng thay đổi vì vợ . Nhưng bây giờ tất cả điều đó ko còn wan trọng nữa , vợ yêu con người chồng , vợ ko muốn xa chồng vì thế , vợ sẽ yêu tất cả nhựng tật xấu ấy .
Đừng giận vợ nữa . I need you .