PDA

Xem đầy đủ chức năng : .....Em đứng lại.......



mjnhju
31-01-2009, 10:00 PM
Anh chọn ra đi
Anh chọn cách rời xa em
Anh chon con đường mà anh biết mình không thể gặp lai nhau ở phía cuối con đường ấy
đường rộng và dài anh cứ bước đi.........
bước trên con đường tương lai to và đẹp của anh...
bước đi va đừng nghĩ gì cả..
....em sẽ đứng lại......
nhìn theo anh........
nhìn bóng anh khuất xa khỏi tầm tay......
em đứng lại cùng với con đường của em....
.....Và.....hãy bước đi anh nhé........
Em phải đứng lại thôi.........

Ljnhnghy_It's me
31-01-2009, 10:47 PM
đứng lại...chờ và đợi anh...nhưng anh đâu có biết....người vô tâm ơi...!

mjnhju
01-02-2009, 02:43 AM
dù có cố gắng bước nhanh hay chậm thì mình cũng chẳng thể gặp nhau nơi phía cuối con đường .
anh phải bước 1 mình thôi.
và dù đau long nhg em vẫn phai bước tiếp con đường của em.............

nhockhung_xuitancung
01-02-2009, 08:34 AM
dù có cố gắng bước nhanh hay chậm thì mình cũng chẳng thể gặp nhau nơi phía cuối con đường .
anh phải bước 1 mình thôi.
và dù đau long nhg em vẫn phai bước tiếp con đường của em.............

chính xác. khi mà người ấy đã có lựa chọn cho mình, người ấy thực sự không còn tình cảm với mình, muốn có sự lựa chọn cho riêng mình thì tốt nhất là bạn đứng nhìn anh thôi. vì nếu không còn tình cảm thì níu kéo chỉ làm khổ nhau thôi. phải không?

pe' ngóc^^!
01-02-2009, 09:35 PM
em sẽ đi mãi ....... 1 nơi ko có anh ...... để anh có thể hạnh phúc bên người anh yêu ...........

for_you
02-02-2009, 02:09 AM
Bước một lần và cho mãi về sau ta vẫn luôn có nhau trong đời ..... đau đớn xót xa lắm tay người trong tay người khác nhưng lòng vẫn thầm ấm áp mà nghẹn ngào khi nhìn thấy người cười vui bên người .... người đâu biết vì quá yêu người ....vì quá yêu người ...... tình đã mặn nồng nên tôi đành lặng lẽ rời xa người ..... tiếng khóc thầm bao đêm của người làm dậy sóng ..... mãi một bóng hình .... thời gian ....mong rằng ..... mong rằng sẽ nhạt nhòa ......đổi thay một con người .... một tình yêu nhưng nụ hôm ngày nào trao nhau vẫn còn đó mặn nồng những kỷ niệm ..... dạt dào như ngọn gió ru mãi hồn tôi trong những giấc mơ .... lời nguyện hẹn bên nhau .... lạnh lắm người ơi .... cô đơn lắm .... buồn lắm .....xót xa, chơi vơi trước dòng đời ngang trái, đắng cay ..... thôi nhé người ......hãy hạnh phúc nhé một tình yêu !!

mjnhju
02-02-2009, 11:19 AM
con đường xưa giờ đã vắng bóng anh trong cuộc đời.chỉ còn mình em lẻ bóng.dẫu biết mọi thứ còn dang dở nhưng em biết phải làm sao.dù gì thì cũng phải bước đi thôi

lar_go
03-02-2009, 07:35 AM
em sẽ đi để anh được hạnh phúc
nhưng ở đâu đó vẫn có một niềm hạnh phúc luôn mỉm cười với em

c0pe_ng0k
03-02-2009, 08:37 AM
Đừng chạy theo. Đúng ồi! Đứng lại đi. Hạnh phúc mới trọn vẹn hơn đang chạy đến bên mình cơ mà. Đứng lại để chờ! :D Chờ 1 hp' mới

hoangtukakaka
03-02-2009, 08:53 AM
em ra đi ...thật xa ...thật xa...
cuối con đường kia em có dừng lại ...?
hỡi đôi mắt ai thơ ngây ...nhỏ dại...vẫn mải nhìn theo bước chân kia
chân muốn bước ...tại sao ko thể bước...?

searchyour
03-02-2009, 08:30 PM
Tình yêu luôn cho ta hạnh phúc!Đó mới là tình yêu thật sự.Nhưng để tìm một tình yêu thật sự quả là quá kho pải k?Chúc cho những người chưa yêu và được yêu thấy được tình yêu hạnh phúc nơi chính mình đã lựa chọn nhe!!!!

pe' ngóc^^!
03-02-2009, 09:06 PM
em yêu anh .... mà sao anh lại đi ....... đi mãi ....... để em đứng đây ....... chỉ biết khóc .......... vì anh .........