Xem đầy đủ chức năng : đau , thất vọng , bùn, nhưng ko hối hận
tradaduong
31-01-2009, 07:18 AM
Bị gạt
Mọi chuyện diễn ra trước mắt
Giả vờ ko hỉu , giả vờ bị hắn gạt
Bik là mình bị người ta lừa dối đó chứ
Sao lại ko cho hắn 1 cái tát và kết thúc mọi thứ
Ko làm được
Mình điên mất rùi
Đó là sự trả thù hắn dành cho mình
Mình thấy nhẹ lòng vì bây giờ với hắn mình là kẻ đáng bị trừng phạt
Uh ! thì mình chấp nhận để hắn gạt mình
Bik hắn nói dối đó chứ , cũng giận đấy chứ
Nhưng mình bỏ qua tất cả vì mình nợ hắn quá nhìu
Hắn càng vui mình càng cảm thấy nhẹ lòng
Vì luk trước mình đã làm tổn thương hắn
Để mặc mọi thứ vậy
Sẽ cố yêu hắn để hắn lừa dối mình để rùi mình sẽ cảm thấy nỗi đau gấp 1000 lấn mà trước đây hắn phải chịu
Sẽ cho hắn cái cảm giác thỏa chí khi đã trả thù mình
Ko hối hận ko oán trách jì hắn
Sự bất hạnh của mình chính là niềm zui của hắn
Mọi thứ sẽ diễn ra theo ý hắn theo cái cách mà hắn mún
Típ tục tha thứ để lại típ tục bị gạt
Tha thứ ko phải vì hắn có lỗi chĩ vì mún tha thứ cho chính bản thân
Hắn chưa bao giờ có lỗi or ít ra hắn ko có lỗi với mình
Kết thúc hắn sẽ là người hạnh phúc còn mình thì thanh thản
Uh thì cố gắng típ tục tự giải cứu bản thân mình
Thế là đủ rùi
con_duong_mua
31-01-2009, 07:48 AM
bạn nợ tình người đó và bây giờ bạn đang yêu giả người đó để trả nợ??? tốt nhất là chấm dứt đi
nhoc_buongbinh
31-01-2009, 08:02 AM
tại sao bạn phải như thế? tớ nghĩ, tốt nhất 2 người nên thẳng thắn đối diện nhau , nói ra hết mọi chuyện. và. chia tay! thế sẽ tốt cho cả 2 naz.
tradaduong
31-01-2009, 08:08 AM
bạn nợ tình người đó và bây giờ bạn đang yêu giả người đó để trả nợ??? tốt nhất là chấm dứt đi
nếu mình dám thì mình đã nói rồi mình nợ mình phải trả mình ko bik làm gì bây giờ nữa . Nhưng dù sao cũng thành thật cảm ơn bạn
tại sao bạn phải như thế? tớ nghĩ, tốt nhất 2 người nên thẳng thắn đối diện nhau , nói ra hết mọi chuyện. và. chia tay! thế sẽ tốt cho cả 2 naz.
giá như mình có đủ nghị lực nhưng khó wá ,thank bạn
benemlabien_rong76
31-01-2009, 08:12 AM
đừng tự trách mình nữa,cái j`đến oy`sẽ đến thoy
tình yêu sẽ đến với những ai bít trân trọng nó
tradaduong
31-01-2009, 08:24 AM
đừng tự trách mình nữa,cái j`đến oy`sẽ đến thoy
tình yêu sẽ đến với những ai bít trân trọng nó
mong sao nhu lời ss nói
lar_go
31-01-2009, 09:26 AM
mình nghĩ nếu em làm như thế không phải là 1 tình yêu cao cả đâu em ah
phải biết chấp nhận và hy sinh
dù em đau buồn và người đó hạnh phúc
em cũng cảm thấy hãnh diện vì điều đó bởi vì em có một tấm lòng đầy vị tha và bao dung
tradaduong
31-01-2009, 09:41 PM
mình nghĩ nếu em làm như thế không phải là 1 tình yêu cao cả đâu em ah
phải biết chấp nhận và hy sinh
dù em đau buồn và người đó hạnh phúc
em cũng cảm thấy hãnh diện vì điều đó bởi vì em có một tấm lòng đầy vị tha và bao dung
sao em thấy tội lỗi quá
Biết khổ thế này,ta chẳng dám yêu!
Sao ta nhớ, ta buồn đến thế!
Cứ tưởng yêu để được thêm mạnh mẽ
Có ai ngờ - thành kẻ buồn xo
Yêu - là khổ!
Phải rồi - yêu là khổ!
Nhưng - thà khổ - còn hơn vô vị cả kiếp người!
giá như hỉu được những gì muốn nói
Tình yêu ko phải là ăn miếng trả miếng đâu nghen .Bạn yêu ai bạn thích ai , thì cứ quen và yêu , chứ ko iu đến bên người ta làm chi .
tradaduong
03-02-2009, 10:21 PM
Tình yêu ko phải là ăn miếng trả miếng đâu nghen .Bạn yêu ai bạn thích ai , thì cứ quen và yêu , chứ ko iu đến bên người ta làm chi .
nhưng mà mình ko biết làm cách nào hết
Thà đối diện với vấn đề , đừng trốn chạy . Ngồi lại và suy nghĩ , tình yêu cũng đơn giản nhưng đôi khi ta lại làm cho nó rắc rối .Hãy tin rằng tình yêu là do ta cảm nhận .
lar_go
07-02-2009, 11:26 PM
trà đá đường àh ty là thế không ai biết trước chữ ngờ mà em
bởi vì nếu bây giờ lòng em cảm thấy nghét người đó hận người đó
nhưng có lúc nào đó trong trái tim em vè nghét và hận lại càng yêu thêm người đó biết nhường nào không
anh chỉ mong trong hiện tại và tương lai sẽ có một người đem đến cho em nhiều hạnh phúc và nhiều nụ cười hơn thế nữa hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa em nhé
em là một cô gái dễ thương và rất đáng yêu mà những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với em
nếu em còn tình cảm với người đó thì hãy cho người đó một cơ hội để xửa đổi
nếu bây giờ lòng em cảm thấy phân vân vì không còn niềm tin về người ấy thì hãy suy nghĩ thật kỹ đi
nhưng nếu người đó làm em làm phải rơi lệ một lần nữa anh sẽ chém a'
thì người đó không xứng đáng với tình yêu của em đã dành cho người đó đâu
Đúng như anh lả go nói ý , đừng làm mình và ai đau khổ cả , lúc cuối thì ta sẽ nhận lấy những gì đã làm .
Cú mèo
08-02-2009, 12:20 AM
Có những phút tình cờ xa lạ hóa thân quen
Gặp gỡ rồi chia xa cuộc đời này là vậy
Ai biết trước đường đời là ban mai hay dòng lệ
Kỷ niệm chẳng là gì nếu ta vội quên nhau .
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quên em được
Dẫu năm tháng có đi xa mãi mãi
Anh vẫn sẽ thắp niềm tin giữ lại
Hoài niệm đầu đời luôn mãi ở bên anh
ageha
11-02-2009, 03:37 AM
sao ko dũng cảm từ bỏ một wá khứ để với tới tương lai, cố lên bạn nhé
tradaduong
11-02-2009, 07:48 AM
thank mọi người nhìu nha
hieuchetliendn
11-02-2009, 10:14 AM
Nếu bạn vương vấn như vậy sẽ làm cho cả 2 đau khổ mà thôi, nhưng mình cảm giác là bạn có yêu người đó chút nào rồi phải ko. Nếu thực sự bạn có tình cảm thì nên thật lòng và bạn đừng bao giờ nghĩ là mình mang nợ của ai hết vì tình yêu ko có lý trí đâu ban. Khi yêu họ ko bít mình làm gì và nghĩ gì chỉ người mình yêu luôn luôn hạnh phúc và vui ve thôi
tradaduong
14-02-2009, 04:02 AM
Nếu bạn vương vấn như vậy sẽ làm cho cả 2 đau khổ mà thôi, nhưng mình cảm giác là bạn có yêu người đó chút nào rồi phải ko. Nếu thực sự bạn có tình cảm thì nên thật lòng và bạn đừng bao giờ nghĩ là mình mang nợ của ai hết vì tình yêu ko có lý trí đâu ban. Khi yêu họ ko bít mình làm gì và nghĩ gì chỉ người mình yêu luôn luôn hạnh phúc và vui ve thôi
mình ko nghĩ là yêu mình nghi mình có lổi
benemlabien_rong76
14-02-2009, 05:38 AM
kon gái là thế đó
thà tự gạt mình rằng"anh ấy yêu mình,thật đấy"chứ không chịu chấp nhận ng đó dối gian.hãy đứng daayy và vượt wa
tradaduong
19-02-2009, 10:07 PM
giá như yêu được người đó thì đã ko thấy tội lỗi rồi. Nhưng mà mình chính thức tự do rùi cảm ơn mọi người nhìu lắm
tieuduong
22-02-2009, 07:02 AM
Bạn ko muốn người đó đau khổ --bạn ko có can đảm nói ra rằng bạn ko yêu ngưởi ây......bạn làm tất cả vì muốn người đó hp và bạn dc thanh thản... tất cả liệu có dc như vậy ko khi bạn đang lừa dối cậu ấy là một sự sĩ nhục và lòng thương hại tồi tệ nhất bạn dành cho một thằng con trai đó ,,, cứ thà bạn nói ra tất cả và cã hai cùng chấp nhận bởi cái j wa rồi cũng sẽ wa nhưng cái j đến thì cũng sẽ đến nhưng cái j đã tồn tại trong lòng người khác thì nó sẽ mãi ở đó..thế nên đối với cậu ấy tổn thương là chuyện sớm muộn thôi bạn à !Nếu cậu cứ tiếp tục như thế...Hãy chọn cho bản thân một con đưởng đúng để đi bạn nhé ,,,:hiepsi:
tradaduong
07-03-2009, 06:31 AM
Bạn ko muốn người đó đau khổ --bạn ko có can đảm nói ra rằng bạn ko yêu ngưởi ây......bạn làm tất cả vì muốn người đó hp và bạn dc thanh thản... tất cả liệu có dc như vậy ko khi bạn đang lừa dối cậu ấy là một sự sĩ nhục và lòng thương hại tồi tệ nhất bạn dành cho một thằng con trai đó ,,, cứ thà bạn nói ra tất cả và cã hai cùng chấp nhận bởi cái j wa rồi cũng sẽ wa nhưng cái j đến thì cũng sẽ đến nhưng cái j đã tồn tại trong lòng người khác thì nó sẽ mãi ở đó..thế nên đối với cậu ấy tổn thương là chuyện sớm muộn thôi bạn à !Nếu cậu cứ tiếp tục như thế...Hãy chọn cho bản thân một con đưởng đúng để đi bạn nhé ,,,:hiepsi:
thank bạn nhìu mình kết thúc với người đó rùi
nhok_ly_3962
07-03-2009, 07:18 AM
yêu chính là sự cho đi mà hông cần nhận lại mà bạn , đôi lúc ích kỉ hông tốt đâu
tradaduong
07-03-2009, 06:19 PM
yêu chính là sự cho đi mà hông cần nhận lại mà bạn , đôi lúc ích kỉ hông tốt đâu
bạn nói mình mới suy nghĩ đúng là mình ích kỉ quá rùi
nhok_ly_3962
07-03-2009, 07:03 PM
bây h sửa sai vẫn chưa muộn mà bạn
cố lên
Có lẽ sự kết thúc ko phải là chấm hết.
tradaduong
08-03-2009, 06:15 AM
Có lẽ sự kết thúc ko phải là chấm hết.
bạn nói đúng mình vẫn luôn lo sợ , mình mơ toàn những điều khủng khiếp, nói thật mình ko bik đối diện như thế nao?
emyeuanh_cnl
09-03-2009, 03:56 AM
mình cũng đang trả nợ trả lại nổi đau 3 năm trước mình đã làm.............. nhìu lúc mình giận nhưng mình ko nói.............. mình chỉ khóc............ nhưng mình và anh hơn bạn 1 tí là anh cũng iu mình nhưng tình yeu ko như trước ko như 3 năm trước có lẽ sự chò đợi đã khiến anh buông lơi tất cả........... ngày mình nhận ra chỉ có anh iu mình thì đã muộn mình trở về và sẽ mang lại hp cho anh........... sẽ đền lại mọi thứ vì giờ mình rất iu anh..........................................
tradaduong
11-03-2009, 06:26 AM
mình cũng đang trả nợ trả lại nổi đau 3 năm trước mình đã làm.............. nhìu lúc mình giận nhưng mình ko nói.............. mình chỉ khóc............ nhưng mình và anh hơn bạn 1 tí là anh cũng iu mình nhưng tình yeu ko như trước ko như 3 năm trước có lẽ sự chò đợi đã khiến anh buông lơi tất cả........... ngày mình nhận ra chỉ có anh iu mình thì đã muộn mình trở về và sẽ mang lại hp cho anh........... sẽ đền lại mọi thứ vì giờ mình rất iu anh..........................................
hj chuk bạn sẽ mau chóng làm được điều đó
chilovephong
12-03-2009, 10:04 AM
nếu như mình làm được thế... mình nên cảm ơn anh vì nhờ anh mình biết còn có người quan tâm yêu thương minh,răndg mnihf có thể qên được người ấy .... và đáng lẽ mình phải cười khi anh hf , tại sao mình đau và khóc ko muốn mất anh ?????????? tại sao
niemdaunayaisansechoem87
12-03-2009, 08:11 PM
Bị gạt
Mọi chuyện diễn ra trước mắt
Giả vờ ko hỉu , giả vờ bị hắn gạt
Bik là mình bị người ta lừa dối đó chứ
Sao lại ko cho hắn 1 cái tát và kết thúc mọi thứ
Ko làm được
Mình điên mất rùi
Đó là sự trả thù hắn dành cho mình
Mình thấy nhẹ lòng vì bây giờ với hắn mình là kẻ đáng bị trừng phạt
Uh ! thì mình chấp nhận để hắn gạt mình
Bik hắn nói dối đó chứ , cũng giận đấy chứ
Nhưng mình bỏ qua tất cả vì mình nợ hắn quá nhìu
Hắn càng vui mình càng cảm thấy nhẹ lòng
Vì luk trước mình đã làm tổn thương hắn
Để mặc mọi thứ vậy
Sẽ cố yêu hắn để hắn lừa dối mình để rùi mình sẽ cảm thấy nỗi đau gấp 1000 lấn mà trước đây hắn phải chịu
Sẽ cho hắn cái cảm giác thỏa chí khi đã trả thù mình
Ko hối hận ko oán trách jì hắn
Sự bất hạnh của mình chính là niềm zui của hắn
Mọi thứ sẽ diễn ra theo ý hắn theo cái cách mà hắn mún
Típ tục tha thứ để lại típ tục bị gạt
Tha thứ ko phải vì hắn có lỗi chĩ vì mún tha thứ cho chính bản thân
Hắn chưa bao giờ có lỗi or ít ra hắn ko có lỗi với mình
Kết thúc hắn sẽ là người hạnh phúc còn mình thì thanh thản
Uh thì cố gắng típ tục tự giải cứu bản thân mình
Thế là đủ rùi
Tại sao bạn lại phải tự dối gạt tình cảm của chính mình nhỉ. Điều đó chỉ khiến cho bạn, cho hắn...tổn thương thêm thôi
hakunamatata
13-03-2009, 12:47 AM
một câu chuyện đáng buồn của hai bạn,thôi bạn à đừng khóc làm gì càng buồn thêm thì có,cố gắng lên bạn à,hi vọng ngày mai bạn ngủ dậy sẽ không còn nhớ chuyên của ngày hôm qua nữa
Hãy đối diện với sự thật..............Mình tin là bạn sẽ làm được mà.............CỐ LÊN BẠN NHÉ!!!!!!!!!!!!
tradaduong
30-05-2009, 01:32 AM
uh`,cảm ơn vì đã cho mình lời khuyên
Mai_Ka
30-05-2009, 01:44 AM
mọi chuyện đã qua và bây giờ hãy sống cho tương lai nhe................:D
chjpxjnh37
30-05-2009, 07:10 PM
bạn nợ người ta à
Chỉ vì muốn người ta vui mà bạn chấp nhận bị gạt à
Đừng tự huyễn hoặc mình nữa
Dù có nợ người ta thì những tháng ngày qa bạn cũg đã trả hết r`
Cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi mà
Hãy đi tìm cái gọi là hp của bạn đi :)
Ai cũng xứng đáng được hp mà
.
.
.
Good luck !
for_you
31-05-2009, 06:43 AM
Và có khi nào 2 người quên một điều rằng.................khi đang lừa dối nhau.....................nhưng ngày mai xa rồi thì................đã yêu nhau.......................bây giờ đã muộn màng hay chưa......cho hết thúc và bắt đầu...............!!! Đến bên nhau để lừa dối nhau......sự hình phạt nào đau đớn hơn...khi ngày mai hai người yêu nhau.....mà phải xa cách.......
quyenbabycute
31-05-2009, 07:57 AM
nếu mà bạn cảm thấy có chút cảm tình và cũng thik họ thì bạn hãy tha thứ cho họ hãy mở rộng trái tim mình đón họ một lần nữa nhưng nếu bạn ko thik thì mình khuyên bạn nên chấm dứt vì tình yêu ko phải là lòng thương hại nếu bạn cứ tiếp tục chỉ là lừa dối chính mình mà ko ai lừa dối được trái tim đâu bạn ah hãy mở rộng lòng mình ra hãy nghe trái tim mình nói gì bạn nhé mình cũng đã từng lừa dối trái tim mình nhưng mình ko thể lừa được
Giấc Mơ Xinh
31-05-2009, 05:56 PM
Có lẽ câu chuyện nên dừng lại ở đây đc rùi đó chủ topic và các bạn...
Vì đây là box Thư Tình chứ hok phải box Gỡ rối tơ lòng. Nếu chủ topic vẫn còn khúc mắc thì qua box GRTL nha. Hãy để lại cho những lá thư những ý nghĩa vốn có của nó!
Thanks so much!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.