Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cái chết với tôi



kiwi
30-01-2009, 08:09 AM
Bạn đã từng nghĩ khi bạn chết sẽ như thế nào?
Tôi đã từng chết,nói đúng hơn là chết đi sống lại nên tôi cũng đã nghĩ về điều này.
...Tôi vẫn thường hay đùa rằng nếu khi chết mà tôi dc chọn giữa thiên đường và địa ngục,tôi sẽ đi thẳng xuống địa ngục vì ở đó có tất cả bạn bè và người thân quen của tôi,nhưng nói đùa cũng chỉ là nói đùa,ai mà biết dc khi chết sẽ như thế nào,cái chết nó ra sao...
Đối với tôi,nếu có thể thành sự thật tôi ước khi chết đi mình sẽ...
Tôi ước mình sẽ là một vì tinh tú để góp thêm cho vẻ đẹp hoàn mỹ của bầu trời
Tôi ước được là những hạt mưa tung tăng ca hát nhảy múa giữa bầu trời
Và tôi ước một phần của tôi sẽ hòa vào lòng mỗi con người mà tôi yêu quý,những con người cũng yêu quý tôi......
.....Và tôi ước tôi mãi là chính tôi.
Đúng vậy,mong rằng đến lúc chết ,tôi đừng đánh mất đi cái tôi của chính mình,cái mà tôi quý trọng nhất và tôi muốn rằng khi chết mọi người vẫn nhớ đến tôi với những hồi ức đẹp ,để tôi chết có thể mãi mỉm cười...
Còn các bạn ,các bạn đã bao giờ nghĩ về điều này.............?

Tháng Tư
30-01-2009, 07:33 PM
Chết ?!

Tôi cũng ko hiểu nhưng 2 tuần nay tôi cứ có cảm giác sắp chết ?! lí do ? đó là vì tâm trạng, từ chết cứ bám lấy tôi, nó gần như ám ảnh

Một mai tôi chết sẽ ra sao ? có như người ta nói hiện hồn về ? Ko rõ ! đến khi nào chết rồi hay !

Khóc
30-01-2009, 07:56 PM
đi lang thang tự dưng lại vào box này , thấy topic này , và muốn type một vài dòng :sr:
Dạo gần đây luôn nghĩ đến cái chết :sr: có lẽ nó ko đáng sợ như mọi người tưởng đâu :sr: Chết là đi về thôi , chết là đi đến một thế giới mới mẻ hơn thôi :sr: có gì khó ko ? Khác chăng là ko có người thân bên cạnh , ko có ai cả .... chỉ có một mình .......Nhưng như thế sẽ mạnh mẽ và độc lập hơn !
Nếu mai này tôi chết , ai đó ơi đừng có buồn làm chi , tôi chết là để chuẩn bị cho một sự sống mới tốt đẹp hơn :hug:

kiwi
31-01-2009, 05:14 AM
Cái chết!!!
Nó rồi cũng sẽ đến ko sớm cũng muộn......nhưng cái chết có rất nhiều loại,...chết thanh bình,chết bất ngờ và chết đau đớn...Nhưng cái cảm giác đó sẽ qua nhanh...và sẽ ko đau đớn lâu dài.
Các bạn đừng quá chú tâm vào cái chết......tôi đả chết đi sống lại nên tôi hiểu,thực tại với bản thân đã là quá tốt,tương lai cũng ko xấu,cái chết của bạn sẽ đem lại đau khổ cho rất nhiều người...Vì vậy cái suy nghĩ ko ai cần và quan tâm đến mình là hoàn toàn sai lầm...Sao ta lại ko nhìn về tương lai để có thể hạnh phúc cho tới lúc chết đi,qua thế giới bên kia ko 1 đau đớn và đừng tự hành hạ bản thân mình vì bản thân là cái đáng quý nhất.Cái chết ko ghê gớm như mọi người nghĩ đâu mà nó là một thứ để mọi người tò mò và cần khám phá...khoảng mấy chục năm nữa tôi sẽ dc khám phá nó đấy...có khi cả trăm năm sau tôi mới khám phá dc cái chết đấy chứ...cả bạn cũng vậy

Ljnhnghy_It's me
31-01-2009, 05:20 AM
chết...?! đơn giản chỉ là hết....chấm dứt tất cẢ...

kiwi
31-01-2009, 05:45 AM
mình ko nghĩ chết là chấm dứt tất cả......theo mình cuộc sống là 1 giấc mơ mà khi chết đi cũng có nghĩa là tỉnh lại.....rời khỏi giấc mơ ấy vĩnh viễn

bóng đêm
31-01-2009, 06:17 AM
Hơ, chết theo quan niệm sinh học là tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, các cơ bắp cứng lại, và sau 30-40 tiếng thì mềm nhũn ra :D
Người ta cứ quan niệm là khi chết thì vẫn còn có phần hồn (tinh thần) vẫn sống, tức là chuyển sang một dạng khác :D, không có cái gì tự sinh ra cũng như tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác :D (nói đùa chứ các cụ ngày xưa của ta cũng biết về định luật bảo toàn cơ đấy :D)
Còn theo tớ, chết ? Một giấc ngủ thôi .
Hồi trước, quan niệm chết rất đơn giản, như kiểu một nhát dao thôi, và cũng quan niệm rằng chết là để giải thoát, để bị khỏi trói buộc vào vòng xoáy của cuộc sống, ờ, nếu chết mà có hồn ma miếc gì đó thì cũng sướng phết ấy chứ, sống không ăn, không lao động, trong suốt, khi cần thì hù dọa người khác chơi :D, nhưng có ai biết được chính xác là chết như thế nào ???
Bây giờ, nghĩ lại, nếu mình chết, có bao nhiêu người khóc vì mình ???, nếu mình chết, thì tương lai, sự nghiệp, hay bạn bè, bạn bỏ rơi tất cả ư ? Hồi trước, cũng trên 4rum này, tôi đọc ở đâu đó một câu, to live to fight, đúng, sống là chiến đấu . Kẻ bỏ cuộc phải chăng quá hèn nhát, còn bao nhiêu kẻ muốn vượt lên trên, muốn xoay vần . Thì nhiều người bỏ cuộc, ờ thì kẻ sống cứ sống, kẻ muốn chết cứ chết, TÙY, cản sao nổi . Nghĩ đi nghĩ lại, sống có lợi hơn . Đối với tôi, bây giờ, có một người cần tôi che chở, cần tôi quan tâm, vậy thì chết để làm gì, phải chiến đấu để mà sống thôi . Tôi sẵn sàng !
:)

Tháng Tư
31-01-2009, 08:04 PM
chết là 1 kết thúc để bắt đầu 1 sự sống mới

Tôi đã từng chứng kiến nhiều cái chết, sự ra đi của những bệnh nhi Ung thư . nếu rơi vào cảnh đó chắc bạn chỉ muốn chết bởi vì sống mà vật vã đau đớn thì chết còn hơn

Tôi đã đọc kinh phật, phật nói rằng , chết chỉ là 1 sự siêu thoát của linh hồn và thể xác

Khi chết đi, linh hồn vẫn tồn tại vẫn ở bên chúng ta

và hãy nhớ rằng người chết sẽ ko bao giờ mất nếu chúng ta luôn nuôi sống họ trong tim

Những ai đang sống mà muốn chết thì hãy tìm cho mình 1 thánh đường hay 1 ngôi chùa để ngồi thiền. điềm tỉnh soi xét những thứ đang bay nhảy trong đầu mình ... xem đúng hay sai

bóng đêm
01-02-2009, 02:15 AM
chết là 1 kết thúc để bắt đầu 1 sự sống mới

Tôi đã từng chứng kiến nhiều cái chết, sự ra đi của những bệnh nhi Ung thư . nếu rơi vào cảnh đó chắc bạn chỉ muốn chết bởi vì sống mà vật vã đau đớn thì chết còn hơn

Tôi đã đọc kinh phật, phật nói rằng , chết chỉ là 1 sự siêu thoát của linh hồn và thể xác

Khi chết đi, linh hồn vẫn tồn tại vẫn ở bên chúng ta

và hãy nhớ rằng người chết sẽ ko bao giờ mất nếu chúng ta luôn nuôi sống họ trong tim

Những ai đang sống mà muốn chết thì hãy tìm cho mình 1 thánh đường hay 1 ngôi chùa để ngồi thiền. điềm tỉnh soi xét những thứ đang bay nhảy trong đầu mình ... xem đúng hay sai

Chết để bắt đầu một sự sống mới, hahaha, vớ vẩn với một con bé 20 tuổi, vậy U biết là bắt đầu đó ở đâu chứ, hay đó chỉ là mong muốn mơ hồ khi cuộc sống thực dừng lại, không, chết là con số không :so_funny: Chết, tức là những người quanh bạn sẽ Bắt đầu cuộc sống tiếp tục mà không có bạn . Hiểu chưa ?...không phải xoắn!

Tháng Tư
01-02-2009, 04:05 AM
Chết để bắt đầu một sự sống mới, hahaha, vớ vẩn với một con bé 20 tuổi, vậy U biết là bắt đầu đó ở đâu chứ, hay đó chỉ là mong muốn mơ hồ khi cuộc sống thực dừng lại, không, chết là con số không :so_funny: Chết, tức là những người quanh bạn sẽ Bắt đầu cuộc sống tiếp tục mà không có bạn . Hiểu chưa ?...không phải xoắn!

mỗi người 1 quan điểm khác nhau

Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi và tôi với bạn ko liên can gì nhau

phuong hoang trang
01-02-2009, 05:25 AM
chết đôi khi là sự giải thoát
but nghĩ lại chết là bỏ cuộc .
có nhiều người còn cần ta giúp đỡ mà ?
và ta đã làm được những gì ??????
( sống nhưng lòng đã chết thì sống làm gì ? thế mà vì mấy lí do cỏn con đó mà vẫn sống đến tận giờ )
mọi chuyện rùi sẽ wa ...........và ngày mai trời lại sáng

Bè Xỏ Lá
02-02-2009, 03:03 AM
Mình chỉ nói 1 câu thôi : Sống thì khó , chết rất dễ :)
Người nào đủ can đảm vượt lên tất cả nỗi đau , tay trắng , mất tất cả , mà vẫn ham sống , vẫn vươn lên để sống mới đáng kể , còn người nghĩ đến cái chết thì rất nhiều và dễ dàng .

p/s : Cứ thử chết đi 1 lần thì sẽ biết :D Chắc lúc đó sẽ chỉ muốn sống :D

Đời
02-02-2009, 03:42 AM
1 câu ngắn gọn thế này : '' chỉ có những người gần đối mặt vói cái chết mới hiểu ''

Tháng Tư
02-02-2009, 03:53 AM
Cứ thử chết đi 1 lần thì sẽ biết Chắc lúc đó sẽ chỉ muốn sống chết mÀ thử thì có lẽ hơi .....

ljon_luz
02-02-2009, 05:53 AM
ukm này trước khi bạn nghỉ đến bạn chết = cách nào hãy nghĩ đến người thân bạn bè nhất là ba mẹ của bạn nhựng người wan tâm đến bạn sẽ đau khổ thế nèo, ...... thế thôi mình cũng đã từng như thế nhưng rồi ko mún chết nữa .Vẫn ngồi đấy đối mặt khó khăn , jan khổ và vui vẻ mà c/s nó mang lại

FT Candy
02-02-2009, 06:33 AM
Theo mình ai mừ chẳng pải chết vì dzậy chết sớm hay muộn thì cũng đừng bao h trách ai hay bất cứ việc gj cả!!:D

ngoi_sao_bang_co_don
02-02-2009, 07:45 AM
em cũng ngĩ như mấy huynh ,mấy tỉ zậy , ng` nào cũng đúng cả . chết là hết cuộc sống ở trần gian và bắt đầu 1 cuộc sống mới ở thế giới mới bên kia . bây h em cũng chán cha~ có muốn ở nhà chút nào muốn đi đâu đó thậy xa or die cho gòy , cho khỏe . CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG GIẤC MƠ MÀ THÔI

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
03-02-2009, 12:41 AM
điều mà làm tôi cảm thấy đáng sợ nhất là cái chết của trái tim ....^^!

kiwi
03-02-2009, 05:23 AM
ko có gì dáng sợ trừ bản thân của mình.....cái chết cũng vậy.
Khi ta đã thật sự đón nhận nó thì cũng chỉ còn là sự tò mò và thỏa mãn nữa thôi...
Nhưng cố sống cho hiện tại và tương lai khó hơn chết rất nhìu....
Phải cố gắng cho hiện tại chính là mục đích sống lớn nhất

thi_thị_kiều_trang
03-02-2009, 05:57 AM
ko có gì dáng sợ trừ bản thân của mình.....cái chết cũng vậy.
Khi ta đã thật sự đón nhận nó thì cũng chỉ còn là sự tò mò và thỏa mãn nữa thôi...
Nhưng cố sống cho hiện tại và tương lai khó hơn chết rất nhìu....
Phải cố gắng cho hiện tại chính là mục đích sống lớn nhất

..........=> bạn đã biết rõ câu trả lời sao vẫn cứ thắc mắc?

bạn đã từng chết chưa?........sự chờ đợi cái chết bạn........theo mình nghĩ bạn cũng chỉ có thể nói xuông ngoài miệng thôi.

bạn dám thử không?.......để tò mò và thoả mản...............bạn chết thì cũng là một mình bạn....... nếu ai cũng giống bạn.......thế giơi ra sao đậy

Cú mèo
03-02-2009, 07:29 AM
Cái chết là điều ko thể trảnh khỏi đối với mỗi con người .Chết đi cho sự sống mới bắt đầu .Nhưng chết như thế nào mới là quan trọng ,khi đối diện với cái chết con người ta mới cảm thấy sộ hải mong dc sống ,nghỉ đến cái chết sẽ đến với tôi ,huhu tôi sợ quá ,chắc nó sẽ ko đến sớm với tôi như nó đã đến cướp đi mẹ của tôi chứ .Hỡi ngài thần chết ơi hãy cho con hoàn thành những tâm nguyện của con rùi hãy điến .
Tạo hóa đã bang cho con người ta sống là 1 điều vô cùng quý giá thế nhưng có nhìu người cố hủy họa mạng sống của mình chỉ vì những mà cuộc sống tạo ra là sao nhỉ ?họ chết vì họ cho họ bất hạnh ,chết vì tình duyên hay chết vì những gì có thể... hỏi tại sao nhĩ .chết có thể là 1 sự giải thoát tốt đẹp cho họ nhưng họ có bít rằng chết như thế sẽ làm bít bao nhiêu người thân họ bạn bè họ đau khổ ko nhỉ mà chỉ vì 1 phút nông nổi nghỉ quẩn đến cái chết .Chết như thế ư ? không ?
Bạn có thể bắt đầu lại mà ,bạn phải sống vì chính mình và mọi người chứ
Con người ai mà chẳng phải chết."...Bao nhiêu năm làm kiếp con người.Rồi một ngày bỗng chốc hoá hư vô.Lá úa trên cao rụng đầy.Cho trăm năm vào chết một ngày..."

me & you
04-02-2009, 08:19 AM
:tongue:Topic này hay a. Theo mình chết không phải cứ nhất thiết là phải ngừng thở, tìm ngừng đập. Mà nó cũng có thể bao hàm cả sự vứt xác như ở loài răn hoặc ở loài bướm vậy. Tính cách con người cũng vậy, từ một con sâu nhỏ, một đứa trẻ không biết gì, chỉ biết sống nhờ vào bố mẹ, thế giới tưởng chừng như chỉ xoay quanh chúng thôi. Rồi đến một ngày chúng co mình lại, đấu tranh với một trận chiến với mình, bắt đầu suy nghĩ mông lung, ở cái tuổi teen như ở trong kén. Họ bắt đầu nhận thức được có nhiều thứ không để mãi cái suy nghĩ như vậy được nữa. Và khi mọi suy nghĩ đã thông suốt, thì cái tuổi trưởng thành cũng đã bắt đầu, và chúng ta bắt đầu thức dậy và rời bỏ cái kén để bay lên cao, thi sắc với những con bướm khác. Vậy đấy chúng ta đã chết đi sống lại nhiều lần, và sau mỗi lần đó chúng ta lại dường như trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn và vững vàng hơn trong mỗi bước đi trong cuộc sống.
Vậy chết cũng đâu phải là hết đâu? Nó là đất chăm bón, là cái nôi cho những sinh linh mới bé bỏng nhưng đầy hy vọng và sinh lực mới...

mưa_buồn
04-02-2009, 09:55 PM
Nếu yêu quí tôi thì cùng khóc với tôi khi tôi còn sống và mỉm cười đưa tiễn tôi khi tôi không tồn tại nữa ....vì đơn giản tôi không muốn nhỉn thấy những người tôi yêu quí khóc trong khi tôi chẳng thế nào an ủi họ được ....:rain:.....

hoatinhyeu88
05-02-2009, 02:44 PM
Cái chết với tôi là một sư giải thoát nhưng cũng là một nỗi sợ, ko phải sợ cái chết ma sợ những người tôi yêu quí phải rơi lệ vì tôi

fatsion
06-02-2009, 05:11 AM
chết để con nít ăn xôi. nghe có vẻ đau lòng nhỉ? nhưng đúng đấy. :(

kiwi
08-02-2009, 10:07 AM
cuộc sống thật đẹp...và sự thật là chúng ta dang sống...vậy thì tại sao chúng ta lại quá bi quan truoc cái chết.
Hãy mỉn cười khi sống và khóc khi chết....có chút hối tiếc nhưng hãy sống...vì cuộc sống thật đẹp

tjeuthu_bc
09-02-2009, 06:33 AM
khi bạn nghĩ rằng mọi thứ kết thúc thì lúc đó nó chỉ mới bắt đầu

uk,mjnh` nghĩ zay đó,bik đâu chết đi,mình sẽ bắt đầu 1 điều j đó có thể gọi cuộc sống khác thj` sao?

Trư Bát Giới
09-02-2009, 07:40 AM
Chết à?
Đơn giản thôi, ai mà chả thế? Nhưng như zậy thì nên sống tốt, để cho Chúa fải nợ ta, khi ta chết, chuyện bt thế thôi.

Duy Pro
09-02-2009, 08:23 AM
Eo ơi em sợ chết lắm :plz:

Trư Bát Giới
09-02-2009, 08:31 AM
Duy kia, con trai mà sao nhát hít zậy?
Chắc nhóc chưa biết ai cũng fải chết đây mà, tội nghiệp!

Duy Pro
09-02-2009, 08:31 PM
Nhưng em còn trẻ, chưa có ngừi iu, em chưa mún chết đâu ss ơi :so_funny:

manhninh2007
09-02-2009, 08:39 PM
uhm ! cái chết .... nghe hay đấy ! tôi cũng muốn chết đây mà sao khó quá!
tôi có rất nhìu lí do dể chết nhưng lại có một lí do níu tôi lại với trần thế bụi bặm này
đó là " tìng iu"........................ cái duy nhất kéo tui lại
và tui cũng đang cố sống tốt hơn về người ấy

*RôBô*
09-02-2009, 08:40 PM
" Trở về cát bụi".........................

pe' ngóc^^!
09-02-2009, 09:23 PM
chết !!! để lại người yêu đau khổ ......... đau quá chết theo lun ..........

_Luvin Yesterday_
10-02-2009, 01:37 AM
Chết chẳng có gì đáng sợ hay quan trọng! Chết là biến mất, là lãng quên, là không được suy nghĩ nữa. Chỉ mong trước khi chết có thể mỉm cười vì không phải tiếc nuối cho con đường dài vừa đi qua!
Còn đang sống, còn thời gian, tranh thủ mà sống, chậm rãi, điềm đạm,những ai sợ chết có nghĩa là họ đang sống!

kiwi
10-02-2009, 04:49 AM
Chính vì đã chết 1 lân..tôi mới nói ra dc những lời nuối tiêc..tiếc cho bản thân,cho mọi người và chính bản thân ban....bạn ko thấy sao???

lar_go
10-02-2009, 07:05 AM
sự sống là gì là dần dần tiến tới cái chết
những ngày con lại sống sao cho nó hạnh phúc đi
đi nói mấy chuyện nhảm nhí quá

livilR.Nguyen
19-02-2009, 04:12 AM
chết!!!
cảm giác chắc là hay lắm nhỉ.nếu đang sống mà nghĩ tới chết thì thật là tiêu cực.7f vẫn còn nhớ một câu nói:khi con sinh ra con khóc và mọi người nhìn con cười,con hãy sống để khi con chết con cười và mọi người đều khóc.