PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đùa...



Sheery_Lovely
29-01-2009, 01:40 PM
Tác giả: Sheery hay AngelTrongĐêm đều là tui.
Giới thiệu: Cuộc sống của một cô bé mê games...khi vào cấp 3
Tác phẩm đầu tay viết về thể loại này đâm chém tùy thích.

Cuộc sống...hay trò chơi được sắp đặt.
Nó được sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ 2 tầng xung quanh là vườn hoa đủ loại do mẹ nó trồng… Trong một khung cảnh lãng mạn như thế lại sinh ra một đứa bé “như” nó.

Reng…Reng…Nó lết như thây ma từ trong phòng ngủ ra… 3 đêm thức trắng của nó… công việc vất vả nhưng nó mãn nguyện vì nó được chơi.
_Anh Phong hả gửi tiền cho em chưa? Như bình thường 4 triệu?

_Ơ!

_Xin lỗi cho em hỏi ai ở đầu dây?-Giọng vui mừng, chắc chắn của nó được thay thế bằng một giọng nói nhẹ nhàng vì nó tưởng nó hố.

_Anh đây! Gửi tiền rồi…mà anh…

Nó liền cúp máy không nghe thêm câu nào nữa…Tút lại vẻ bên ngoài rồi chạy thẳng ra ngân hàng.

_Alo!

_Anh gửi dư cho em 4 triệu…

_Em lấy tiền đó mua thẻ ngậm kẹo…

_Em không làm nữa!

_Hở?

_Mai nhập học hở gì mà hở ,hờ ông Tử đi. 4 triệu em gửi cho ông Tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
_Trang nghỉ hè thế nào?-Thằng bạn thân của tôi đấy… Kute Boy khối 9 ( chuyện năm ngoái).Tôi không bị ghép với nó vì trông chúng tôi giống “Chị em”.

_Mày làm bạn với tao 3 năm hỏi câu lãng xẹt thế…Nghề cũ…

_Mày đừng làm nữa con gái gì mà!Không sợ…ế.

Nó mơ màng rồi phán một câu xanh rờn.-Tao mê game không mê trai.

Mấy đứa con gái xung quanh nhìn nó. Bây giờ nó mới nhớ nó học lớp chuyên Tin nghĩa là lớp giỏi sau lớp Toán. Nhìn xung quanh 4 mắt quái thai từa lưa hột dưa... siêng học quá mặt bị biến dạng có điều hễ là lớp Tin thì ai cũng phải nể phần nào. Muốn vào lớp Tin phải là học sinh giỏi nó tuy con gái nhưng dở mấy môn tự nhiên. Không bao giờ học bài trừ thi và kiểm tra nó là thế. Nó giỏi Toán, Lý, Hóa, Anh Văn nó cảm thấy giỏi Anh Văn nhất vì nó mê game. Tiếng Anh lại rất cần thiết nó đỉnh nhất là vụ chửi thề bằng tiếng anh. Nó không cần thi cũng đậu lớp này vì nó Hạng 2 trong cuộc thi máy tính vòng tỉnh. Nó được phép tuyển thẳng và đây cũng là lý do nó không thi tuyển học sinh giỏi.

_Này! Mày đi theo tao suốt 5 năm rồi sao tao vào lớp nào mày cũng vào theo vậy?-Nó hỏi Phúc (tên thằng bạn thân).

_Ờ! Tại lý tưởng lớp gặp nhau thôi.

_Tao có gì lạ lắm à mà mấy quái thai kia nhìn tao dữ thế.

_Mày mấy ngày chưa chải đầu rồi?- Giọng của nó nghe hơi nghẹn ngào.

_Hả?-Nó giựt mình hét lớn. Hồi hè ngoại trừ lúc gội đầu xong nó mới chải tóc. Sáng, trưa, chiều...Nó cứ để tóc rối mà nó bận cày lv dùm đâu có thời gian đi đâu mà lo mấy vụ tóc tai... Cứ thế thành thói quen.

_Còn nữa quần áo chưa ủi, 2 mắt thâm quần...Mới ngày đầu nhập học mày làm như tới ngày thi không bằng.

_Thì tao tranh thủ làm thêm.-Nó cười huề và nhìn Phúc bằng ánh mắt cầu cứu. Nó biết lược, kiếng,... thằng bạn nó đều đem do muốn giữ danh hiệu Kute Boy nên mới làm thế.
Thằng bạn nó đứng lên chải đầu cho nó còn nó ngủ tiếp.

Cho đến khi nó nghe được tiếng Kẻng nó ngước mặt lên hỏi thằng bạn.

_Tiếng Kẻng nhặt rác hả mày sắp về rồi à? Chưa chào cờ ? Chưa phát biểu gì hết mà?-Nó bị ăn kí đau điếng người.

_Mày ngủ tới lậm à đây đâu phải cấp 2. Kẻng tập trung đó má.Tiếng trống đầu tiên là do Hiệu Trường đánh mày quên rồi à?

_Ờ !!! Tại tao mệt.

_"Kiếm Cơm" cũng vừa vừa thôi.-Nó biết nó đang bị chửi xéo tại tên trong game của nó là Kiếm Cơ. Nó đành chịu tại Phúc nói đúng.-Nhà mày đâu có nghèo ở cái thị xã này ông mày làm chủ tịch trong ủy bang,...bla..bla...1 đống hầm bà lằng được Phúc kể ra.

Phúc nói đúng nhà nó không nghèo nói đúng hơn là giàu nhưng có thói quen ngược đãi con cháu. Tiền kiếm được đi mua đất, mua đất người ta suy nghĩ còn má với bà nó thì như đi chơ mua tôm, mua tép thích là gật đầu cái rụp. Mỗi ngày nó chỉ có 10 ngàn nó lại muốn có 1 cái Laptop nên phải làm việc vật vã thôi.Vừa tung tăng cái suy nghĩ trong đầu vừa đi theo thằng bạn nó bất thình lình nhận ngay một ly nước đá từ trên lầu mém xuống.

pukio_002
29-01-2009, 03:40 PM
poc' cái tem..........cũng đc đó bạn:").....

Sheery_Lovely
30-01-2009, 12:30 AM
Nó nhìn lên tầng 2, 1 đám con trai đang cười to và la "Hít sọt". Trong đầu nó chỉ nghĩ tới mấy thằng lậm game Đột kích, Đặc nhiệm... cùi mía.
_Mày có sao không?- Thằng bạn chìa ra 1 bịch khăn giấy.-Tụi đó là HotBoy khối 9 của trường Lưu Văn Lang.

_10A1?

_Uh!

_Mày biết rõ thế bộ hay đi tia trai lắm à?

_Uh!- Đồng tử của nó giản to ra hết mức nhìn thằng bạn.- Này! Tao phải giữ vương vị của mình chứ.

_Mấy thằng đó nhìn dáng công tử không bằng thằng Giang, dáng du côn không bằng thằng Đông, đáng yêu không bằng mày.-Nó lắc đầu.- Chỉ được mã đẹp trai.

Có công việc đột xuất chỉ viết được bấy nhiu.

cobexiteen
30-01-2009, 12:53 AM
Tác giả: Sheery hay AngelTrongĐêm đều là tui.
Giới thiệu: Cuộc sống của một cô bé mê games...khi vào cấp 3
Tác phẩm đầu tay viết về thể loại này đâm chém tùy thích.

Cuộc sống...hay trò chơi được sắp đặt.
Nó được sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ 2 tầng xung quanh là vườn hoa đủ loại do mẹ nó trồng… Trong một khung cảnh lãng mạn như thế lại sinh ra một đứa bé “như” nó.

Reng…Reng…Nó lết như thây ma từ trong phòng ngủ ra… 3 đêm thức trắng của nó… công việc vất vả nhưng nó mãn nguyện vì nó được chơi.
_Anh Phong hả gửi tiền cho em chưa? Như bình thường 4 triệu?

_Ơ!

_Xin lỗi cho em hỏi ai ở đầu dây?-Giọng vui mừng, chắc chắn của nó được thay thế bằng một giọng nói nhẹ nhàng vì nó tưởng nó hố.

_Anh đây! Gửi tiền rồi…mà anh…

Nó liền cúp máy không nghe thêm câu nào nữa…Tút lại vẻ bên ngoài rồi chạy thẳng ra ngân hàng.

_Alo!

_Anh gửi dư cho em 4 triệu…

_Em lấy tiền đó mua thẻ ngậm kẹo…

_Em không làm nữa!

_Hở?

_Mai nhập học hở gì mà hở ,hờ ông Tử đi. 4 triệu em gửi cho ông Tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
_Trang nghỉ hè thế nào?-Thằng bạn thân của tôi đấy… Kute Boy khối 9 ( chuyện năm ngoái).Tôi không bị ghép với nó vì trông chúng tôi giống “Chị em”.

_Mày làm bạn với tao 3 năm hỏi câu lãng xẹt thế…Nghề cũ…

_Mày đừng làm nữa con gái gì mà!Không sợ…ế.

Nó mơ màng rồi phán một câu xanh rờn.-Tao mê game không mê trai.

Mấy đứa con gái xung quanh nhìn nó. Bây giờ nó mới nhớ nó học lớp chuyên Tin nghĩa là lớp giỏi sau lớp Toán. Nhìn xung quanh 4 mắt quái thai từa lưa hột dưa... siêng học quá mặt bị biến dạng có điều hễ là lớp Tin thì ai cũng phải nể phần nào. Muốn vào lớp Tin phải là học sinh giỏi nó tuy con gái nhưng dở mấy môn tự nhiên. Không bao giờ học bài trừ thi và kiểm tra nó là thế. Nó giỏi Toán, Lý, Hóa, Anh Văn nó cảm thấy giỏi Anh Văn nhất vì nó mê game. Tiếng Anh lại rất cần thiết nó đỉnh nhất là vụ chửi thề bằng tiếng anh. Nó không cần thi cũng đậu lớp này vì nó Hạng 2 trong cuộc thi máy tính vòng tỉnh. Nó được phép tuyển thẳng và đây cũng là lý do nó không thi tuyển học sinh giỏi.

_Này! Mày đi theo tao suốt 5 năm rồi sao tao vào lớp nào mày cũng vào theo vậy?-Nó hỏi Phúc (tên thằng bạn thân).

_Ờ! Tại lý tưởng lớp gặp nhau thôi.

_Tao có gì lạ lắm à mà mấy quái thai kia nhìn tao dữ thế.

_Mày mấy ngày chưa chải đầu rồi?- Giọng của nó nghe hơi nghẹn ngào.

_Hả?-Nó giựt mình hét lớn. Hồi hè ngoại trừ lúc gội đầu xong nó mới chải tóc. Sáng, trưa, chiều...Nó cứ để tóc rối mà nó bận cày lv dùm đâu có thời gian đi đâu mà lo mấy vụ tóc tai... Cứ thế thành thói quen.

_Còn nữa quần áo chưa ủi, 2 mắt thâm quần...Mới ngày đầu nhập học mày làm như tới ngày thi không bằng.

_Thì tao tranh thủ làm thêm.-Nó cười huề và nhìn Phúc bằng ánh mắt cầu cứu. Nó biết lược, kiếng,... thằng bạn nó đều đem do muốn giữ danh hiệu Kute Boy nên mới làm thế.
Thằng bạn nó đứng lên chải đầu cho nó còn nó ngủ tiếp.

Cho đến khi nó nghe được tiếng Kẻng nó ngước mặt lên hỏi thằng bạn.

_Tiếng Kẻng nhặt rác hả mày sắp về rồi à? Chưa chào cờ ? Chưa phát biểu gì hết mà?-Nó bị ăn kí đau điếng người.

_Mày ngủ tới lậm à đây đâu phải cấp 2. Kẻng tập trung đó má.Tiếng trống đầu tiên là do Hiệu Trường đánh mày quên rồi à?

_Ờ !!! Tại tao mệt.

_"Kiếm Cơm" cũng vừa vừa thôi.-Nó biết nó đang bị chửi xéo tại tên trong game của nó là Kiếm Cơ. Nó đành chịu tại Phúc nói đúng.-Nhà mày đâu có nghèo ở cái thị xã này ông mày làm chủ tịch trong ủy bang,...bla..bla...1 đống hầm bà lằng được Phúc kể ra.

Phúc nói đúng nhà nó không nghèo nói đúng hơn là giàu nhưng có thói quen ngược đãi con cháu. Tiền kiếm được đi mua đất, mua đất người ta suy nghĩ còn má với bà nó thì như đi chơ mua tôm, mua tép thích là gật đầu cái rụp. Mỗi ngày nó chỉ có 10 ngàn nó lại muốn có 1 cái Laptop nên phải làm việc vật vã thôi.Vừa tung tăng cái suy nghĩ trong đầu vừa đi theo thằng bạn nó bất thình lình nhận ngay một ly nước đá từ trên lầu mém xuống.
oh........hay ........nha.!

Sheery_Lovely
30-01-2009, 02:15 AM
Nó nhìn lên tầng 2, 1 đám con trai đang cười to và la "Hít sọt". Trong đầu nó chỉ nghĩ tới mấy thằng lậm game Đột kích, Đặc nhiệm... cùi mía.
_Mày có sao không?- Thằng bạn chìa ra 1 bịch khăn giấy.-Tụi đó là HotBoy khối 9 của trường Lưu Văn Lang.

_10A1?

_Uh!

_Mày biết rõ thế bộ hay đi tia trai lắm à?

_Uh!- Đồng tử của nó giản to ra hết mức nhìn thằng bạn.- Này! Tao phải giữ vương vị của mình chứ.

_Mấy thằng đó nhìn dáng công tử không bằng thằng Giang, dáng du côn không bằng thằng Đông, đáng yêu không bằng mày.-Nó lắc đầu.- Chỉ được mã đẹp trai.


Tiếp nè...
Tại tiệm net Anh Vũ... nó là khách quen ở nơi này. Nó thích tiệm này vì toàn Pro chơi game không như mấy tiệm khác chỉ toàn mấy đứa to còi.
_Đại tỉ, Anh Tuấn!- Nó kêu = 1 giọng ngọt như mía...mùa mưa.- Một trong 2 người ai nhường máy cho em!
Rồi nó kéo cái ghế gần đó ngồi ngay giữa 2 người xem 2 người đó chơi Cabal và ăn ké bánh trên bàn 1 cách tích cực.

_Trang!- Giọng anh Khiêng người làm thuê ở tiệm net.

_Gì ?Khiêng!

_Lại đây anh chỉ cho người đẹp trai nhất thị xã, em muốn làm quen không?- Vừa nói ổng vừa chỉ chỉ vào cái người-nào-đó đang chơi nick Thế Giới Hoàn Mỹ lv100. Nhưng nó đâu quan tâm tới người-nào-đó mà nó chỉ quan tâm tới cái nick lv.100.

Nó cười- Em mê game không mê trai.

_Vậy sao?- người-nào-đó lên tiếng, nó quay lại thì ra là tên ném li nước đá vào đầu nó. Máu nóng nó bốc lên tới đỉnh đầu. Nó cầm li trà đá hết nước đổ số đá còn lại lên đâu thằng đó.

_Cô làm quái gì thế?

_Trả thù!-Nó nhếch mép- Không được sao?HotBoy khối 9 trường LVL.-Nó cười lơn hơn. Hắn tức gần chết bị 1 đứa con gái chơi.

_Tui chỉ vứt đại ai ngờ trúng cô.

_Đừng có chơi trò vô tình hay cố ý ở đây.- Nó quay đi để lại một tên nóng sôi máu. Lần đầu tiên hắn bị hạ nhục như thế.-Khiêng nè! Có máy 10,11,19,20,21 thì để cho em, em đi uống cafe đây.

tecktonick
30-01-2009, 03:22 AM
hay phết bạn ah hoi hộp nữa tiếp tục phát huy ná hjhj

pUnxYnk9x
30-01-2009, 05:26 AM
bạn ơi post týp đy hay kinh hoàg :) !

Sheery_Lovely
30-01-2009, 11:54 AM
Quán cafe Khúc Thụy Vân một cái tên nghe lạ lạ nhưng khá nổi tiếng ở cái thị xã này. Khúc Trần Trí Thức con trai bà chủ quán 1 thằng nhóc đáng yêu, khó ưa, bướng bỉnh.Nó và nhóc quen nhau cũng khá tình cờ, do thằng nhỏ hay viết tên bằng viết xóa lên bàn học lúc vệ sinh nó xách dao cạo ra gần chết. Tức quá nó viết bằng phấn lại 1 câu " Cái thằng kia mày khoái viết tên thì lên bảng mà viết." 2 ngày sau nguyên cái bảng mới thay trắng bóc ở chính giữa... Nhóc này cũng biết tính để vu oan cho lớp nó vì ngày hôm đó chỉ có mỗi lớp nó học phòng này. May mà 2 tiết đó do bà cô hiệu trưởng dạy nên lớp nó được miễn tội. Ngay trong lớp học thêm Anh văn này nó lại gặp cái tên đó tên bàn nhưng viết bằng viết mực. Nó lấy viết gạch tên thằng đó rồi ghi thêm 3 chữ "Mày ngon lắm". Sáng hôm đó, nó đến trường gặp ngay thằng nhóc đứng trước cửa tự xưng là Khúc Trần Trí Thức. Thua nó 2 tuổi đấy mà thằng này láo kinh dị.

_Bà là người thách thức tui, và cũng là người gạch tên tui ở lớp học thêm phải không?- Nhóc ngước mặt lên nhìn thẳng vào nó.

_Nhóc cũng gan nhở dám xưng tui đấy!- Nó cười khẩy xoa xoa đầu tóc vuốt keo cứng ngắc của thằng nhỏ- Nhìn cũng Kute.-Nó nói thế làm hai gò má thằng nhỏ đỏ bừng vì tức. Lúc này đầu bổng dưng mọc thêm 2 cái sừng và đằng sau thêm 1 cái đuôi.

_Này! Đánh trống lãng à!

_Chưa bể tiếng.- Hai gò má phúng phính đỏ ửng lên tập 2.

Tùng...tùng... Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái bầu khí căng thẳng... do nó cố tình tạo ra để trêu thằng nhóc.

_Thôi chị về lớp nha!Bí bo, bé yêu.-Nó hun gió rồi vọt thẳng để lại thằng nhóc đang trong mớ bòng bong suy nghĩ "Người cần nên tránh".

Sau lần đó nó nghĩ là nhóc sợ nó nên không dám tìm gặp nữa. 1 tháng sau trường nó tổ chức văn nghệ nó lo chuyện "hậu sự" sau khán đài tình cờ gặp lại nhóc nhưng nó không bắt chuyện vì bận quá. Nó đâu biết nhóc nhìn nó dữ lắm. Lúc nhóc lên hát mấy đứa bạn của nó diễn cũng lên theo để chuẩn bị tiết mục của tụi nó. Nó đứng sau cánh gà kế bên cô dẫn chuơng trình xem nhóc hát bài "Cho bạn, cho tôi". Từ đó nó hâm một nhóc vô cùng vì nó hát cực tệ. Lúc nhóc hát xong vỗ tay quá trời làm mấy đứa bạn của nó run dữ lắm.

_Hát hay lắm!-Nó cười và tặng cho nhóc 1 bông hoa sứ trắng nó nhặt được do nhóm múa trước làm rớt.

_Sao bà keo vậy!- Nhóc nhìn nó mặt méo xẹo.

_Nhóc sắp chiếm được danh hiệu Kute Boy của bạn chị rồi đó.- Nó lảng sang đề tài khác vì nó không muốn nhóc biết nó chơi game hết tiền nên mới xuất hiện ở đây.

_Bà tên gì thế?

_Trang.

_Tên không giống người tí nào!

_Nhóc này! Làm như tên nhóc đẹp lắm ấy.- Rồi nó quay đi thu dọn những thứ còn rơi rớt.


Đi ngủ đây chức cả nhà ngủ nhon...

pUnxYnk9x
30-01-2009, 11:28 PM
post nhanh nhá sheery ơi !!! iu pà nhứt đóa :-*!!!

Sheery_Lovely
31-01-2009, 03:23 AM
Bà yêu tui cũng vô ích ... tui post nhanh lắm rồi...
... Tui dốt văn lắm nên viết cũng chậm hơn người khác....

Sheery_Lovely
31-01-2009, 10:18 AM
Hôm ấy, trời mưa to. Giáo viên dạy thêm Anh văn của nó cho phép nghỉ. Nó không báo cáo cho gia đình mà lặng lẽ đội mưa đi " học " nhưng điểm dừng chân tại tiệm net Anh Vũ.

_Kiêng! Khóa xe.

_Một lần 500đ cuối tháng gộp lại lấy lãi nha!- Khiêng đi ra cười đầy toan tính.

_Dạ cuối tháng em dzot. đầu tháng em trở lại là đâu tính phải hem Khiêng?-Nó cười ngây thơ

Khiêng lắc đầu khóa xe nó lại. Cãi với con nhỏ hay phang ngang này chỉ có uất ức mà chết. Trời mưa nên khá vắng khách và nó cũng khỏi phải giành giựt máy như thường lệ. Máy 20 yêu quý nó nhớ máy 20 kinh hoàng nhưng không bằng 21 vì máy 21 số đẹp lại xin hơn máy 20... Giờ thì khác khi nó thấy nhóc đang ngồi máy 21 cặm cụi chơi Cabal thì khác rồi. Nó lặng lẽ mở máy 20, sắp xếp lại trình tự câu nói.

_Nhóc! Ngồi máy số đẹp nhỉ?- Nụ cười nó rộng tới lổ tai. Nhóc nhìn nó đắm đuối + bàng hoàng.-Này này chết kìa.- Nó hoảng lấy tay chơi dùm nhóc mà chạy không kịp. Bấy giờ nhóc mới giựt mình nhìn vào màn hình may mà còn hồi sinh không thì mất lần đi chaos của nhóc.

_Thiệt tình! Gặp bà ở đâu xui ở đó! Ám tui hoài vậy.

_Chơi Cabal mà không lo canh chết rồi thi lại đổ thừa.-Nó chề môi.- Này nhóc biết tại sao nacc Cabel nhóc lv cao vầy không?

_Tui chơi chung với người khác. Người đó cày lv, tui binh đồ dính líu gì bà?

_Tui là người cày lv cho nhóc đấy.-Nó cười khẩy. Nhóc nhìn nó cặp mắt mở to như mấy baby chụp hình blog. Nó và nhóc lúc xưa muốn chơi Cabal 1 đứa ngán tiền, 1 đứa làm biến cày lv thế là Khiêng kêu 2 đứa chơi chung. Mà lịch học 2 đứa khác nhau nên qua trung gian là Khiêng làm gì biết mặt nhau giờ mới gặp.

_Khiêng!- Nhóc hét lớn đầy vẻ bất mãn.- Sao cho tui chơi chung với bà này?

_Tại Trang siêng cày lv lại thuộc Quest + Map còn nhóc siêng PK, nhiều tiền. Bù qua đắp lại 2 đứa chả có điểm yếu nào chơi chung là đúng quá rồi.

_ Không giờ không chơi chung nữa.

_Phản đối vô hiệu. Đừng quên nick này là tui tạo nhóc chỉ giữa mã PIN thôi còn tui giữ nick Yahoo. Tui mà muốn lấy acc của nhóc ấy chỉ cần vào đánh ID, mã PIN, Yahoo là có pass còn nhóc á nhóc chả có gì ngoài mã PIN.

_...-Nhóc nghĩ chơi với bà này thì khổ. Bỏ nick thì lỗ. Lỡ rồi thà chịu khổ thôi. Nhóc cứ suy nghĩ thế mà nhóc đâu nghĩ lại nhóc đã khỏe như thế nào khi chơi nhờ nó.

_Chấp nhận đi chơi chung có sao chứ? Tui cày lv cho nhóc không tốn tiền acc càng này càng mạnh nhóc cứ trẻ con thế?-Nụ cười đắc thắng hiện diện trên mặt nó.- Khiêng mở máy 20. Nhóc chơi tiếp đi cãi hoài chết bây giờ tui vào chơi XDO.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại với hiện tại nhóc đang ngồi đợi nó trong quán cafe của nhà nhóc. 1 cây dù được lợp bằng lá dừa 1 cái bàn tròn, ghế sofa .Cái bàn này là trung tâm trời dất vì cái bàn này đẹp nhất lại nằm tách biệt 1 chỗ, nhóc ngồi ngay chỗ đẹp nhất đấy. May mà đang là buổi trưa vắng khách nếu không nó quay ra cửa luôn chả thèm lại rồi.

_Lâu quá không gặp nhóc nhỉ.-Nó ngồi xuống ghế sofa đối diện nhóc.

_...-Bồi bàn đi lại đưa nó cái list.

_Ai trả tiền?

_Tui.

_1 ly sinh tố Bơ.

_Ly đặc biệt làm cho ngon vào đổ đầy ly kem tình nhân ấy.-Nhóc nói thêm vào. Hình như anh bồi bàn đó chịu hẽm nổi cái không khí khó chịu này nên vâng 1 cái rồi biến mất làm nó chả kịp nói.

_Bà làm gì mà suốt 3 tháng hè chả cày lv thế? Định bỏ con giữa chợ à?-Nhóc nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.

_Tại tui bận cày thuê trong game Thiên Long Bát Bộ (TLBB). Tiền lương cao quá 400k/ ngày làm sao nỡ bỏ.

_Xem ra bà cũng mê tiền!

_Xin lỗi! Tui không phải con nhà giàu như ai-kia.

_Ý bà là nói tui hả?-Mặt nhóc lúc này nó thấy hơi gian gian.-Hay làm bồ tui bà chơi gì tui chu cấp hết?-Nhóc ngồi xích lại từ từ đưa mặt lại gần mặt nó.

_Ế! Tránh ra làm gì thế!

_...

_Này! Tránh ra!- Nó sực nhớ là nó có...

_Úi da... Bà làm gì thế!Shit! Đau quá.-Mặt nhóc nhăng nhó còn nó cười nham nhở đưa đôi "đốc tờ" giơ giơ trước mặt nhóc.-Bà chẳng nữ tính tí nào! Tui đưa ra điều kiện tốt thế mà không đồng ý còn đạp tui nữa.

_Lần sau không nhẹ vầy đâu tuyệt hậu luôn đấy nhóc.

_...

_Nhóc nói tui không nữ tính à xem này.- Nó nâng mặt nhóc lên để cho nhóc thấy rõ.... Lưỡi của nó liếm nhẹ qua môi cực chi tiết, cực đẹp, cực quyến rũ, cực kỳ gợi tình nó làm còn hơn mấy con nhỏ mắt to chụp hình up lên blog ấy chứ.

_Stop! Bà đừng quên tui mới dậy thì đó. Bà làm thế khác nào kêu tui hun bà trong khi bà lại đe dọa tui trước đó.

_Biết điều đấy.

_Ê!

_Hả?

_Bà có mấy thằng bạn trai rồi.

_Chưa có thằng nào. Chơi game gà, toàn thùng rỗng kêu to bà đây chẳng thích.

_Hay bà không dám yêu?-Câu hỏi của nhóc mang theo một tia sét giáng xuống đầu nó. Thực sự nó không dám yêu thực sự là thế.

Sheery_Lovely
02-02-2009, 03:28 AM
Trong mơ hồ, nó nhớ lại anh. Một Vip audition nó đã từng nghĩ là nó và anh sẽ là gặp đôi Vip và đẹp nhất trong Clan... Nhưng nó không cho anh được quần áo đẹp như nhỏ kia... 2 năm đấy, anh phũ phàn bỏ nó.
"Anh chán em rồi ta chia tay.","Uh! Thì chia tay, thích thì chiều.". Nó cứ tưởng anh giỡn như mọi lần... Không nó lầm... Anh nói thật... Nó suy sụp tinh thần nó bỏ game đúng 8 tháng. Nó quay lại với gương mặt khác và biết được rằng anh chỉ là tên đểu cáng. Nó thấy vui phải vui vì nó bỏ anh là đúng. Trong nick Yahoo của nó toàn lời chửi ... của anh. Nó biết thì ra anh cũng không hiền gì... Những lời nói trước đây của anh và sau này khác xa nhau. Anh đã thay đổi chỉ biết đến tiền. Lâu rồi, hình bóng anh chỉ là ký ức mà nó không nhớ tới thậm chí đã quên... Giờ nó lại nhớ cái tên ấy ngudocloide.

_Trang...-Nó quay đi. Nó sắp khóc, nó không mạnh mẽ như nó tưởng. Nhóc nắm lấy tay nó. Một phút im lặng cho tâm hồn thư thả, nó ngưng khóc. Nó biết kiềm chế, biết giả vờ...

_Tôi không sao.- Nó quay lại cười với nhóc.-Mà ai cho cậu gọi tên tôi.

_Xin lỗi.-Nhìn ra cổng nó thấy anh bên cạnh là con bé đó. Gương mặt nó vô cảm khi anh ngồi xuống.

_Đây là bạn trai của chị họ tui và đây là chị họ tui.- Nhóc giơ tay giới thiệu và tự hào về họ cũng phải thôi. Họ xứng đôi quá mà, phải họ thực sự xứng đôi. Nếu lúc đó nó níu kéo anh cũng chỉ là người thứ 3. Nó không đẹp, nó không có một nụ cười dễ thương,... nó biết thế nào là chưng diện.

_Chào!Cô bé.- "Giả dối" trong đầu nó xuất hiện hai chữ đó, khi anh giơ tay chào nó và giả vờ như không quen biết. Không quen thì không quen, nó lạnh lùng nhìn anh và chào lại.

_Chị đây là người em kể.-Nhóc chỉ tay về phía nó. Bộ ra mắt ba, mẹ chồng hả trời sao giống thế nhỉ. Nó đạp chân nhóc một lần nữa (Đạp riết chắc sứt móng chân quá).

_Xin lỗi! Em phải về.-Nó cười để lại tờ 100 ngàn rồi xách giỏ đi ra cửa từ từ. Nó đang muốn chạy, nhưng nó không muốn mọi người biết nó chạy trốn. Nhóc cầm lấy tờ 100 ngàn đuổi theo nó. Nhóc đang giận mọi hôm nó bình tĩnh lắm cơ mà, sao hôm nay nó thất thường thế. Nhóc chạy theo nó lặng lẽ lấy xe định chở nó. Trong khi đó nó cũng lặng lẽ cưỡi con "ngựa sắt" được một khoảng xa.

Sheery_Lovely
03-02-2009, 04:19 AM
_Chuyện gì xảy ra với bà vậy!-Nó cố ý chạy thật nhanh nó không muốn nghe lời nào nữa.Quá đủ. Lời nói cuối cùng của nó nghe được là "Xin lỗi".Gió mang theo lời nói nhẹ nhàng đi xa để lại 1 thằng nhóc ngu ngơ chả hiểu gì.


Ngày mệt mỏi...
_Trang.- Là Trúc con gái thầy hiệu trưởng trường cấp 2 của nó. Nó từng thi vẽ với Trúc rất nhiều lần và cũng đạt rất nhiều giải. Nó cũng từng giúp Trúc trong đêm văn nghệ của trường.

_Có chuyện gì vậy Tr...- Chưa kịp nói hết câu nó đã nhận cái tát từ Trúc.

_Sao chị dám giành người yêu của tui, vậy mà tui tin chị.-Cười.Đau.Chán. Đánh ghen ư?

_Người yêu? Hồi nào? Ai?

_Đúng. Tại quán cà phê Khúc Thụy Vân chị hôn Ben còn chối. Tôi ngồi bàn phía sau thấy hết.

_Không ph...-Thêm một cái tát, nhỏ khóc. Người khóc phải là nó đây nè tại sao nhỏ lại khóc. Nước mặt cá sấu. Lời nói...xì xầm... của thiên hạ. Cấp 3 vui không kém cấp 2 đâu...Sắp thêm 1 cái tát nữa.

_Cô làm gì thế?-Nó ngước mặt lên, là Danh bạn trai của ... Phúc.

_À!Chị cũng nhiều người yêu nhỉ?-Nhỏ cười nụ cười khinh bỉ.-Á!- Phúc tát nhỏ.

_Phúc!!-Trang và Danh đồng thanh.

_Trang là bạn của tao. Đánh con gái nhục cũng được. Mày là gì mà đánh Trang. Mày tưởng là con thầy hiệu trưởng rồi muốn gì cũng được à?-Phúc hét lớn. Lần đầu nó thấy Phúc hung dữ thế, làm nhỏ chẳng biết nói gì. Phúc rất tốt với nó, 5 năm rồi nó và Phúc học chung.

_Mày và Danh về đi tao không sao!- Nó cười xua tay đuổi 2 thằng đẹp trai về.- Về nhanh ban giám hiệu ra giờ.

_Tao chở mày về.-Phúc đề nghị mặt của nó đanh lại, có lẽ nó muốn biết chuyện gì xảy ra. Thằng này cũng dở hơi chưa biết chuyện gì đã lao vào.

_Uh!...Anh Vũ Net...Go...

UsA lEmOn
05-02-2009, 03:38 AM
ý ủA Danh là aj wên mất tju gòy --"

Sheery_Lovely
05-02-2009, 03:47 AM
@ Chanh My~ mình có ghi rõ muh`

Danh bạn trai của ... Phúc. Còn Phúc là thằng kute boy đầu tiên...

_Bây giờ ai kể trước...-Vừa lái xe, vừa tra hỏi, từ trường cấp 3 tới Anh Vũ khá xa lại ngược đường nhà nó thế mới đau.

_Danh kể khúc sau để tao kể khúc trước.

_Ban đầu...

_Khi anh ăn mi măm xâu trứng cút chiên mới ra chảo thì thấy Trang...

_Vậy thôi hả!

_Uh...

_Mày cũng "đào hoa" quá!

_Nhưng tao yêu mày nhất mà mày đâu cần tỏ vẻ mặt như thế... -Vừa nói nó vừa lấy ngón tay xoay vòng vòng trên lưng Phúc.

_Mày muốn đụng xe à con kia!-Phúc gào lên như mãnh thú.-À! Quên nhắc mày tuần sau lớp mình có học sinh mới!

_Chuyển trường à?Đẹp chai không?

_Nó thi đậu lần 2 không thi chọn lớp. Đẹp. HotBoy 10A1.

_Ack!-Danh nhìn Phúc long lanh.- Thế em yêu nó à?

_Nỡ lòng nào nghi oan tui trời!-Phúc nhìn lại bằng ánh mắt cầu xin thức ăn của con cún con.

_Không diễn tuồng trước mặt tao nhá! Tao cho tụi bây vào bệnh viện giờ.

Cấp 3 vui hơn Cấp 2...............

_Cặp mày chứa gì mà nhiều thế?-Phúc hỏi nó.

_Bông băng, dầu, khăn giấy, sữa tươi, ống hút, kéo, dao rọc giấy , USB.-Cặp nó chứa ngoài tập và sách còn rất nhiều thứ khác nhiều ngăn quá bỏ cho đầy.

_Thế còn cái này là gì?-Danh lắc lắc cái túi màu xanh định mở ra thì...

_Đồ mà con trai không dùng, con gái dùng mỗi tháng 1 lần.-Nó nói tỉnh bơ.Danh buông tay làm rớt cái túi nhỏ. Gương mặt Danh trông có vẻ mới làm gì đó tội lỗi lắm. Nó bèn cúi xuống lụm.- Cho chừa cái tật lục lọi. Hai người về được òi.

Danh tìm chìa khóa khắp người mà không thấy. Mặt Danh xanh lại chạy ra xe xem vẫn không có chìa khóa.Phúc thì cười rất chi là hả hê.

_Cưng giữ chìa khóa hả..?

_Dạ!

_Đưa đây.-Giọng ác quỷ vang lên.

_Không. Quỳ xuống cầu xin ta đi.-Danh nhào tới móc túi Phúc tìm khắp mà không thấy...rồi...

_Này có Trang kìa làm gì mò tùm lum thế!-Nghe thế nó quay mặt lại sau khi đã tìm cho con Cabal chỗ núp.

_Tiếp..tiếp...Vô tư đi...-Nó cười lớn, mấy người ngồi gần đó cũng không ai ý kiến phim hay mờ.

_Không tui ...đưa...-Hét lên đầy sợ hãi Phúc lấy cái chìa khóa được dấu trong cặp của Trang...đưa cho Danh từ 1 khoảng cách an toàn đủ chạy.

_Bot mà khoái làm Top.-Danh giựt chìa khóa đi ra ngoài, Phúc lẽn bẽn theo sau...

_Coi chừng ổng chỡ mày lại bụi lùm nào đó á....-Nó nói vọng theo sau. Làm phúc lạnh gáy.

Tiết cuối cùng của tuần, cũng là tiết sinh hoạt, lớp nó đón nhận 2 thành viên mới. Đó là....2 Chàng HotBoy chuyển từ lớp 10A1 lên 10 Tin.

_Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 thành viên mới.-Đám con gái vỗ tay quá trời trừ nó. Nó buồn ngủ ngáp mấy cái rồi gục xuống bàn tiếp.-Đây là An và Khánh thầy hi vọng các em có thể hòa đồng với nhau.

_Never...-Nó nói nhỏ chỉ đủ cho Phúc nghe.

_"Ghét của nào trời cho của đấy."-Phúc nói vọng lại chọc tức nó.

_Không bao giờ!-Nó hét lên. Làm cả lớp đều nhìn về phía nó.

_Thầy thấy 2 em ngồi gần nói chuyện dữ quá chưa biết nhét ai vào! Hay là...!-Mắt ông thầy dù đã có kính che bớt nhưng nó vẫn thấy đôi mắt sáng rực gian tà.- An, Tâm 2 em ngồi chính giữa Trang và Phúc.
Mặt nó thảm như chưa thảm hơn. Phúc nhà ta cười sặc sụa...Khi 2 chàng vừa ngồi xuống nó liền quay sang Phúc.

_Phúc tao thích ngồi gần cửa sổ....-Làm ơn!

_Ờ.
Thực ra nó chỉ đang né cái tên cười nham nhở ngay bên cạnh thôi.Nó và Phúc ở trường khá thân với nhau. Nó đâu sợ Phúc lợi dụng nó, chỉ có nó lợi dụng Phúc thôi. Người ngoài mà nhìn vào thì thấy 1 cặp tình nhân hay cãi lộn.

_Chào.-An chào nó cùng 1 nụ cười thân thiện.Nó cúi đầu cười lấy lệ rồi mặt lại vô hồn ngắm cảnh. 31 đứa con gái còn lại đang ghen với nó ngồi chung bàn với 3 chàng đẹp trai. Không ghen sao được chứ đứa con gái không bình thường như nó lại có thế dễ dàng tiếp cận các chàng.

An đang rất lo lắng không biết nó còn nhớ An không. An vẫn còn nhớ gương mặt đó, gương mặt đã ám ảnh cậu hơn 10 năm và hiện giờ, nếu nó nhớ thì nguy. Nó thấy An hơi quen quen mà ko nhớ đã từng gặp ở đâu. Trong đầu nó bỗng có 1 ý nghĩ mà từ lâu nó đã bỏ quên nó nghĩ về đứa bé hay khóc nhè, từng giành đồ chơi với nó đó là" Bé mít ướt" nó hay kêu như thế. Thế là nó có trò chơi rồi... Nó quay qua nhìn An suốt nửa tiếng. Giáo viên kêu nó đứng dậy trả lời nó vẫn đứng, vẫn trả lời cái này là chuyện nhỏ với nó.Cậu cố ý làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tim An cứ đánh lô tô suốt từ khi nó nhìn An. Hết tiết tới giờ tan trường, nó kéo An lại gần trông tình tứ lắm. Xa xa, máu nóng của hắn trỗi dậy bùng bùng... không tin thằng bạn thân lại phản bội hắn. Nó nói nhỏ vào tai An 3 từ..."Bé mít ướt". An như chôn thây tại chỗ, nó thì nhúng nhẩy ra về...Hắn bước vào lớp An vẫn ngồi đấy vò đầu, bứt tóc...

_Mày quen con bé đó à.

_Không nó giữ điểm yếu của tao...-An kể hết với hắn, trừ khúc có mấy hình chụp về nó và cái biệt danh thì giấu kín bưng.-Tao không ngờ nó nớ dai thế.

_Tội mày nhỉ.Vậy thì phải tìm ra điểm yếu của nó.-Hắn cười nhếch mép, gian xảo.

tecktonick
07-02-2009, 01:44 AM
tiếp đi tg đang hay mà :D:) hi` ....................

Sheery_Lovely
07-02-2009, 11:31 AM
Theo kế hoạch của hắn đã bàn với An, ở quán cafe gần nhà thì...
Kế hoạch 1 :Hỏi nó còn giữ những tấm hình cũ không. Nếu không thì nó không thể bắt bẻ được An.
Kế hoạch 2 :Nếu có thì ráng tìm điểm yếu của nó càng nhanh càng tốt.
+ Bước 1: Bỏ chuột vào hộc bàn.
+ Bước 2: Ném thằn lằn vào người.
+ Bước 3: ...
Kế hoạch 3 :...Theo dõi nhỏ xem có gì mờ ám không.
Và list kế hoạch nhàm chán, cũ rích này đã được chuẩn bị thực hiện. Mà 2 tên đó không biết đã có người nghe sạch sành sanh...

_Haha...kaka...sặ..c...s...ặc....Bọn họ làm thế có dọa khỉ cũng không sợ.

_Này không lo thật à.-Danh hỏi nó.

_Lũ điên này, muốn làm thì trét Mắt Mèo ấy. Mấy trò con nít hù được ai.-Phúc chen vào.

_Em...sao em độc ác thế... trét mắt mèo... ngứa trầy da, tróc vảy...-Danh nhìn Phúc nhong nhanh.

_Để xem hài kịch đi rồi bàn kế hoạch cho tụi nó biết thế nào là kế...kaka

_Chậc! con bạn thắt tóc đuôi sam, hiền lành của tao đâu rồi trời.Sao nó lại thành con quỹ như thế này.-Phúc nói giọng tiếc nuối. Thật vậy nó để tóc đuôi sam tới năm lớp 8 tóc dài qua eo, cỡ 70cm.
Thế mà trong một ngày nó ra tiệm và bảo cắt kiểu nào mà người ta hay cắt ấy. Bây giờ tóc nó thành tóc kiểu đuôi nhật. Nó bị má mắng cho 1 trận nhưng có hậu thuẫn của bà cố nên thoát nạn.Cũng vì vẽ ngoài hiền lành cả khối nam nhi chết dưới tay nó theo nghĩa đen lẫn bóng.(Nói hơi quá)Thật ra thì nó chỉ phá thôi.

_Trang!

_Ben!Làm gì bị thương dữ vậy?

_Trang không thích tui thì nói đại đi, cần gì cho người lại đánh tui còn giả vờ hỏi.

_Ai đánh nhóc?-Nó tỏ vẻ bình thản như chưa có chuyện gì.

_Bà không đánh tui à.

_Tại sao tui phải đánh nhóc, cỡ nhóc dám đụng tới tui sao?

_...

_Tui sẽ hỏi Đông để tìm cách liên lạc với thằng khỉ đó.-Nó nói với giọng bực tức, nó và tên Vinh đó từng chiến tranh suốt năm lớp 6.

_Trang, thằng Vinh đó... hình như...

_Tao biết, không sao đâu!-Tao nhờ thằng Đông tụi nó sẽ không làm khó tao.

Vừa chạy xe đạp nó vừa mơ đâu đó... nó đang tưởng tượng 2 thằng HotBoy kia sẽ làm gì với nó và nó phải phản ứng ra sao. Nó đã chuẩn bị đủ cho mọi trường hợp.

_Cô còn giữ những tấm ảnh đó chứ.-An hỏi nó.

_Còn tui còn đem ra tiệm ảnh rửa thêm mấy tấm nữa đấy...-Nó giơ cuốn sổ màu đen kẹp những tấm hình khi bé của An lên. An quay đi giận dữ...

2 Tiết đầu tiên không động tĩnh đến giờ ra chơi, nó đang đuổi theo Phúc thì 1 con thằn lằn rớt vào áo nó. Mặt nó đơ như cây cơ đến 10 giây để nó nhớ ra nó phải làm gì...

_AAAAAAAAAAA...-Nó hét toán lên giả vờ vô tình đụng vào hắn đang đứng mơ mộng gì-gì-đó bến cửa sổ. Mặt hắn đập mạnh vào khung sắt cửa sổ nhìn từ ngoài vào giống ngư khung sắt nhà tù. Những ô nhỡ trên khung sắt hiện rõ trên mặt hắn.

_Cô làm quái gì thế?- Hắn hét rõ vào tai nó. Mặt hắn đỏ lên phần vì nóng giận và phần vì vết bầm trên mặt. Hắn đã bị hủy hoại nhung nham.Nó nhìn hắn với anh mắt cầu xin sự giúp đỡ... khi An đang đi gần lại từ phía sau với con thằn lằn khác.

_Cô đưa tui mấy tấm hình không thi bảo?-Giọng trầm trầm được hạ xuống thấp nhất. Nó giựt mình quay lại.

_Thế ra vụ chọc tui = thằn lằn là mong lấy lại mấy tấm hình à?

_Chứ cô nghĩ tui rãnh lắm à.

_Xin lỗi nhé! Tui hết sợ thằn lằn rồi.-Nó quay đi cười lớn. Để lại hai thằng con trai tức nóng máu.

.............

_Đông.

_Học sinh trường chuyên lớp Tin lại đây tìm kẻ hèn có việc gì?- Đông nói giọng như phim.

_Ta đến đây muốn hỏi, ngươi có biết chuyện Vinh đánh Ben không?-Vừa hỏi xong Đông quay sang hỏi mấy đứa đi chung.

_Có vụ đó à?

_Tụi tao không biết...- Cả đám lắc đầu...

_Chắc! Tụi thằng Vinh làm bí mật nên chẳng ai đồn chuyện ấy.-Nhung đại tỉ bạn gái của Đông. Bạn của nó từ hồi cấp I.

_Trang.-Giang cười hớn hở chạy lại gần nó. Vỗ mạnh lên vai nó vừa vổ vừa nói.-Trang đến đây tìm Đông mà gặp Giang 2 đứa mình có duyên ghê.-Tính thằng này trăm năm không đổi.

_Uh! Có duyên thật chưa gì Giang giành hết "2 viên" rồi.-Nó vừa dứt câu cả đám cười bò lăn bò càng.

_Quê à! 4 tháng chưa gặp Trang thay đổi quá... mất hết hình tượng...

_Thôi không giỡn nữa...-Mặt nó nghiêm túc lại.- Đông ráng hẹn thằng Vinh dùm tui nha.

_Làm gì quan tâm tới thằng đó thế?-Giang hỏi nó.-Bồ Trang à?

_Điên à.-Nó quát to.-Chỉ tại thằng Vinh bảo Ben tránh xa tui ra tui mới thấy lạ...tại sao thằng Vinh xen vào chuyện này?

_Ờ! Tại tui thấy lạ đâu cần phản ứng dữ vậy.

_Tối nay đi uống cafe với bọn này đóng đô ở Hoa Tiên xem nhóm thằng Vinh hay có mặt ở đó.-Nhung nói với nó.

_Ừa, cũng được.Tao bận rồi chiều gọi cho tao tối gặp bibi.-Nó vẫy tay rồi chuồn thẳng tới Anh Vũ.

Vẫn cái điệp khúc Khiêng khóa xe ấy, vẫn những câu sốc óc của nó, báo hiệu cho mọi người nó tới.
Hiện giờ cả tiệm net 25 máy đều hoạt động. 10 máy đang test thử map Warcraft mới, nó bon chen lại chỗ Danh đang chơi chỉ chỏ, chê bai, làm xém mấy lần Danh lên cơn đau tim.

lovelygjrl
07-02-2009, 08:18 PM
ui, t/g dở văn sao viết truyện hay thía nhỉ

t/g pót típ cho bà con cùng đọc với nhé

Sheery_Lovely
11-02-2009, 03:49 AM
Cám ơn đã ủng hộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng có máy trống cho nó. Nó đăng nhập nick Yahoo của Phúc để xem có tin gì không... Nó thấy được 1 dòng statu rất kinh khủng từ Lỳ... chồng của Phúc trong game TLBB nhưng Phúc giả gái dụ trai...Nó thoáng nghĩ là thằng đó phát hiện, nó thử pm cho Lỳ... nhận được 1 màng chửi rủ rất ư là kinh dị hơn hẳn cái statu ghi câu "Lỗi lầm là tao, sạo l..n là mày"(... tự tưởng tượng ghi ra...>"<).
...
Ngày u ám... nó thấy nguyên 1 con chuột chết trong hộc bàn. Hai mắt tròn xoe hết cỡ...ban đầu nó nhảy ra xa la ú ớ, khiến cả lớp cười vật vã. Cười đã rồi...

_Nếu cô giao ảnh cô sẽ được yên... không thì con chuột nằm đấy.-Bọn HotBoy giở trò hù dọa kìa. Nó tỉnh bơ xé giấy tập cầm con chuột đi vòng vòng hù mấy đứa bạn rồi vứt vào thùng rác. Tặng kém theo 1 nụ cười P/S.

_Này, này nữa hết trò chưa.-Nó lấy ngón tay chỉ, chỉ vào An và hắn. Thấy hai người im re nó nói tiếp.- Hết trò thì tới tui.

Hết giờ học nó và Phúc quyết định đi dạo để có thêm thời gian bàn chuyện game.Đi được 1 vòng công viên tám đủ thứ chuyện nó mới nhớ ra vấn để nó muốn hỏi.

_Sao thằng Lỳ phát hiện được mày?

_Tại tao cho Danh Wedcam mà quên để hỏi ý trước khi cho xem...Nó nhấn vào được thấy hình tao... rồi vào đó mày biết rồi.

_Sơ xuất không đáng có.

_Ờ! Thằng đó cũng giàu.Tao sài của nó cỡ 5k kim nguyên bảo có ít đâu.

_Ai nói 5k? Còn lâu lâu xin lặt vặt nữa.Mày qua sever mới chơi là vừa không thì bán acc chứ khó sống lắm.

_Chứ sao giờ? Ngày nào nó cũng chửi trên kênh hệ thống...

Đàn sói hoang...kéo nhau về tìm... hơi ấm...
Nó mở điện thoại lên là số của Đông.

_Alo!

_Đông đây.

_Biết rồi, hẹn được chưa. Chứ lần trước đi cả đêm mà không có là bực rồi á.

_Được rồi, dắt theo thằng Ben... quán cafe nhà nó.Thứ...Lúc 7 giờ.

_Khúc Thụy Vân?

_Ờ! Đỡ tốn tiền.Có gì thằng Vinh nổi máu, không chịu được cũng có người can.

_Mày bảo Vinh dắt theo con Trúc.

_OK.

_Bảo đám con Nhung với con Ngân lại sớm 1 tiếng bàn kế...

Nhóc hiện giờ đang chở nó đến quán Khúc Thụy Vân. Nắng, nóng. Gió, ngược. Tất nhiên nhóc chở nó đến trước cửa Khúc Thụy Vân cũng mệt gần chết. Nhóc chạy xe thẳng vào không như khách đến phải gửi xe ở ngoài bãi của quán. Vừa chạy, vừa nhấn chuông leng keng ... ai làm quán này đều biết cái tính ngang bướng của chị em nhóc. Trừ nhỏ... nhỏ đang cầm mấy cái menu và đứng chắn ngang đường của nhóc mà không né. Nhóc thắng xe lại ... " két........." Mặt của nó đập vào lưng của nhóc. Nó ngửi thấy mùi gì đó... từ người của nhóc.Có cái gì đó dễ chịu... giống mùi mẹ nó.( Mùi đàn ông đấy... ).

_Cô điên à lại đi chặn đường xe tui?-Nhóc quát.-Lỡ hư xe thì sao?-Nhóc sợ hư chiếc xe đạp xếp độc quyền của nhóc ở thị xã nhỏ bé này.

_Ở đây không cho chạy xe vào.

_...khục...khục..kaka... Người mới à?

_Sao biết?

_Vì cô dám chặn xe tui...-Nhóc hất hất mặt lên. Vừa lúc ấy chị quản lý đi tới kéo nhỏ tránh đường.

_Làm phiền cậu quá.

_Không có gì.Làm phiền chị thì đúng hơn.-Nhóc nhỏ nhẹ với chị quản lý. Làm nó thấy hơi là lạ...Nó giật giật áo của nhóc.-Gì?

_Sao nhóc kêu bà đó bằng chị được mà không kêu tui bằng chị?

_Bà không đáng!...

_Cái gì?...-Nó bị sốc kinh dị...

_Người như bà không đáng...-Nhóc quay lại cười cố tình sốc nó mà không để ý cây cao đang chặn đường. Thấy được nguy hiểm nó nhảy xuống xe.- Sao...?-Nhóc linh cảm có gì đó quay ra phía trước thấy cây cao vừa né qua thì rớt xuống... hồ cá cảnh.

_Ka..ka.... Dám chọc tui... trời hại...

_Xui thế không biết....

Sheery_Lovely
21-03-2009, 10:52 AM
_Công tử nhà họ Khúc làm gì như chuột thế.-Giang phán 1 câu cả đám cười ngất.

_Này...Mọi người bình tĩnh ... Nơi mọi người đang ngồi là trung tâm trời đất nến đừng cư xử như lũ điên mới trốn trại.-Đông phát biểu.

_Nhưng thật sự là thế...-Nó thở dài.-Đi vào vấn đề đi... thế này... thế này... đc ko?

_...-Mọi người xôn xao duy chỉ có Ben lắc đầu ngao ngán.

Ngoài cửa nó và Đông + Giang đang đúng núp ở bãi giữ xe. Khi Trúc theo Vinh vào bãi giữ xe theo kế hoạch để Đông gọi điện cho Vinh.

_Alo.- Vinh.

_Tao nè.

_Ừ... có gì không? Tao sắp vào rồi.

_Có chuyện cần nói riêng kêu tụi kia vào trước đi.

_Chuyện gì mày nói luôn đi...

_Chuyện đàn ông...Tao không muốn con Trúc nghe.

"Nham nhở nít noi đàn ông gì?"-Nó nói nhỏ đủ cho Giang nghe thấy.

Đúng như dự tính Trúc và đám nhí nhố kia vào trước. Không có Vinh tụi nó sẽ yên tâm về đám nhí nhố kia.

_Hi! Cưng.- Nhung nói giọng dẻo quẹo dễ rợn sống lưng.

_Sao mấy người lại ở đây?- Trúc nói chuyện nghe vẻ đàn chị.

_Lại đây ngồi.-Nhung chỉ vào cài ghế đặt ở chính giữa đám.Trúc cũng hơi ngại có lẽ đã ngửi được mùi nguy hiểm.

_Có gì không?

_Không! Chỉ là Vinh không thể vào đây.

_...-Mặt Trúc tái mét không nói gì. Tâm trạng hoảng loạn vì đám nhí nhố chỉ nghe lời Vinh.

Trong khi đó ở ngoài bãi giữ xe...

_Chào đồng chí.-Đông đứng nghiêm.-Sao suốt 1 tuần đồng chí về không thông báo?

_Tao không phải cột cờ mày chào vào mỗi buổi sáng thứ hai.Mà...

_Mà gì mà... ông đi du học 2 năm trở về ông nghĩ ông biết được gì?-Nó chen ngang và nói đanh đá.

_Này bộ không bị tui chọc 2 năm buồn à?-Mặt nó cười như con ngố. Nó với Vinh chỉ có thế diễn tả 1 câu " Vô duyên đối diện cự om sòm".

_Thế ông sao quen con Trúc.

_Bạn ba tui tuần trước nó tới nhà tui với ba nó.-Vinh nói hí hửng.-Tui định quen thấy Trúc cũng hiền, con nhà gia giáo...-Vinh khen Trúc 1 tràn dài ơi là dài. Nó, Đông, Giang như bà bầu "ốm nghén" nôn lấy nôn để...

_...

_Tụi bây vừa vừa thôi, cần xỉ nhục tao vậy không?

_Cần.-3 đứa đồng thanh.-Bắt tay nào lâu lâu mới có lần hợp rơ như thế...

_Tao cho tụi bây quy tiên bây giờ. Tụi bây vào vấn đề đi...

Pé_Mây_91
22-03-2009, 05:26 AM
viết típ nhé tác giả! tỚ thấy hay

gooddythin_nd1996
22-03-2009, 10:35 PM
truyện nội dung xoay quanh 1 cô gái mê game (!)....... mà Phúc là boy đúng ko?????? Đợi cháp mới nhá ^^

cobexiteen
29-03-2009, 01:30 AM
:xao:
Tác giả: Sheery hay AngelTrongĐêm đều là tui.
Giới thiệu: Cuộc sống của một cô bé mê games...khi vào cấp 3
Tác phẩm đầu tay viết về thể loại này đâm chém tùy thích.

Cuộc sống...hay trò chơi được sắp đặt.
Nó được sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ 2 tầng xung quanh là vườn hoa đủ loại do mẹ nó trồng… Trong một khung cảnh lãng mạn như thế lại sinh ra một đứa bé “như” nó.

Reng…Reng…Nó lết như thây ma từ trong phòng ngủ ra… 3 đêm thức trắng của nó… công việc vất vả nhưng nó mãn nguyện vì nó được chơi.
_Anh Phong hả gửi tiền cho em chưa? Như bình thường 4 triệu?

_Ơ!

_Xin lỗi cho em hỏi ai ở đầu dây?-Giọng vui mừng, chắc chắn của nó được thay thế bằng một giọng nói nhẹ nhàng vì nó tưởng nó hố.

_Anh đây! Gửi tiền rồi…mà anh…

Nó liền cúp máy không nghe thêm câu nào nữa…Tút lại vẻ bên ngoài rồi chạy thẳng ra ngân hàng.

_Alo!

_Anh gửi dư cho em 4 triệu…

_Em lấy tiền đó mua thẻ ngậm kẹo…

_Em không làm nữa!

_Hở?

_Mai nhập học hở gì mà hở ,hờ ông Tử đi. 4 triệu em gửi cho ông Tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
_Trang nghỉ hè thế nào?-Thằng bạn thân của tôi đấy… Kute Boy khối 9 ( chuyện năm ngoái).Tôi không bị ghép với nó vì trông chúng tôi giống “Chị em”.

_Mày làm bạn với tao 3 năm hỏi câu lãng xẹt thế…Nghề cũ…

_Mày đừng làm nữa con gái gì mà!Không sợ…ế.

Nó mơ màng rồi phán một câu xanh rờn.-Tao mê game không mê trai.

Mấy đứa con gái xung quanh nhìn nó. Bây giờ nó mới nhớ nó học lớp chuyên Tin nghĩa là lớp giỏi sau lớp Toán. Nhìn xung quanh 4 mắt quái thai từa lưa hột dưa... siêng học quá mặt bị biến dạng có điều hễ là lớp Tin thì ai cũng phải nể phần nào. Muốn vào lớp Tin phải là học sinh giỏi nó tuy con gái nhưng dở mấy môn tự nhiên. Không bao giờ học bài trừ thi và kiểm tra nó là thế. Nó giỏi Toán, Lý, Hóa, Anh Văn nó cảm thấy giỏi Anh Văn nhất vì nó mê game. Tiếng Anh lại rất cần thiết nó đỉnh nhất là vụ chửi thề bằng tiếng anh. Nó không cần thi cũng đậu lớp này vì nó Hạng 2 trong cuộc thi máy tính vòng tỉnh. Nó được phép tuyển thẳng và đây cũng là lý do nó không thi tuyển học sinh giỏi.

_Này! Mày đi theo tao suốt 5 năm rồi sao tao vào lớp nào mày cũng vào theo vậy?-Nó hỏi Phúc (tên thằng bạn thân).

_Ờ! Tại lý tưởng lớp gặp nhau thôi.

_Tao có gì lạ lắm à mà mấy quái thai kia nhìn tao dữ thế.

_Mày mấy ngày chưa chải đầu rồi?- Giọng của nó nghe hơi nghẹn ngào.

_Hả?-Nó giựt mình hét lớn. Hồi hè ngoại trừ lúc gội đầu xong nó mới chải tóc. Sáng, trưa, chiều...Nó cứ để tóc rối mà nó bận cày lv dùm đâu có thời gian đi đâu mà lo mấy vụ tóc tai... Cứ thế thành thói quen.

_Còn nữa quần áo chưa ủi, 2 mắt thâm quần...Mới ngày đầu nhập học mày làm như tới ngày thi không bằng.

_Thì tao tranh thủ làm thêm.-Nó cười huề và nhìn Phúc bằng ánh mắt cầu cứu. Nó biết lược, kiếng,... thằng bạn nó đều đem do muốn giữ danh hiệu Kute Boy nên mới làm thế.
Thằng bạn nó đứng lên chải đầu cho nó còn nó ngủ tiếp.

Cho đến khi nó nghe được tiếng Kẻng nó ngước mặt lên hỏi thằng bạn.

_Tiếng Kẻng nhặt rác hả mày sắp về rồi à? Chưa chào cờ ? Chưa phát biểu gì hết mà?-Nó bị ăn kí đau điếng người.

_Mày ngủ tới lậm à đây đâu phải cấp 2. Kẻng tập trung đó má.Tiếng trống đầu tiên là do Hiệu Trường đánh mày quên rồi à?

_Ờ !!! Tại tao mệt.

_"Kiếm Cơm" cũng vừa vừa thôi.-Nó biết nó đang bị chửi xéo tại tên trong game của nó là Kiếm Cơ. Nó đành chịu tại Phúc nói đúng.-Nhà mày đâu có nghèo ở cái thị xã này ông mày làm chủ tịch trong ủy bang,...bla..bla...1 đống hầm bà lằng được Phúc kể ra.

Phúc nói đúng nhà nó không nghèo nói đúng hơn là giàu nhưng có thói quen ngược đãi con cháu. Tiền kiếm được đi mua đất, mua đất người ta suy nghĩ còn má với bà nó thì như đi chơ mua tôm, mua tép thích là gật đầu cái rụp. Mỗi ngày nó chỉ có 10 ngàn nó lại muốn có 1 cái Laptop nên phải làm việc vật vã thôi.Vừa tung tăng cái suy nghĩ trong đầu vừa đi theo thằng bạn nó bất thình lình nhận ngay một ly nước đá từ trên lầu mém xuống. cung hay chu' o giong minh` hoi hoi ....

Sheery_Lovely
15-04-2009, 10:41 PM
@gooddythin_nd1996: Phúc là boy a.

_Nói thì nói nhưng tin tụi này không lại là vấn đề!- Khói thuốc của Đông bay mờ mờ trong không khí, Đông muốn chắc chắn.

_Ok! Tao tin!

_100k!

_Cái gì?

_Không có thì thôi! Mọi chuyện chấm dứt tại đây!- Nó nhìn Vinh cười tự tin. Vinh đà́nh móc bóp lấy 100k đưa cho nó, biết là nó không làm gì mà chịu lỗ đâu. Nó đưa Vinh một cái hộp.

_Về nhà xem, một mình. Bây giờ vào trong uống nước hỏi thăm bạn cũ..́.

Không khí căng thẳng bao trùm cả cái bàn đã bị nó dọn dẹp bằng những ván bài tiến lên...ăn quỳ.
Bắt cặp một người đánh,một người quỳ... Ben bị ép đành giao sinh mạng cho nó, theo trả thù 4 nhà dí một nhà không lẽ tụi nó lại quỳ. Trúc "tiểu thơ" đành quỳ (dùm Vinh) từ đầu mùa hết mùa bài hơn 2 tiếng... Bấy giờ cũng là giờ cao điểm, quỳ giữa tâm điểm vũ trụ thế này...Trúc chỉ đang rủa thầm Vinh trong bụng chẳng dám nói ra, nhưng khuông mặt tức tối kia thì làm cho nó vui ra phết.

_9 giờ rồi, giải tán khỏi gỡ nữa Vinh bạn gái mày tội lắm rồi.-Giang cười đểu nhìn Trúc đang hậm hực nãy giờ.

_Sao không em?-Vinh hỏi Trúc ân cần.

_Đau lắm, tê chân hết rồi.

_Để anh cõng...

_Thế mới gọi là sinh tử có nhau.-Đông kết thúc câu rồi huýt sáo dài.Để Trúc và Vinh đi được một đoạn nó mới phán...

_Cảnh tượng đó sẽ biến mất sau ngày mai.Đứa nào cá không? 100k?-Nó nhướng mày thách thức cả đám.

_Chơi luôn!Tao cá ngày mốt.-Đông

_....

Cá cược xong, nó tin chắc lần này nó ăn đứt 600k của đám bạn.

_Sao bà gan thế? Bà keo thế cơ mà?150k đấy?- Ben đang chở nó về cũng lấy làm lạ mà hỏi.

_Nhưng thu được hơn 600k mà? Với lại Ben chung đâu phải tui. Ben quên là Ben còn giữ của tui 150k à?

_Ack! Bà trả tiền nước mà? Với lại đâu ra 150k?

_Ben có kêu tui lấy lại mà? Tui gửi chỗ Ben đấy chứ? Gửi thì phải có lời chứ 50k là nhẹ ý.

_Thua! Tính gì mà...?

_Tiếc à?

_Không! Nhưng tui sẽ đưa thêm 50k với điều kiện bà phải dự sinh nhật của tui.

_Bắt buộc!

_Uh!

_Chừng nào?

_2 ngày nữa....