Ánh Trăng
29-01-2009, 10:03 AM
Mới hôm qua đây thôi, em nhớ, em đã viết với tất cả tình yêu của em dành cho anh, viết và gửi dự thi trong "Viết thư tình: lời trái tim muốn nói"...Mới đây thôi, cái cảm xúc ấy, nó dào dạt và lâng lâng khi em nhớ lại từng kỉ niệm một của chúng mình trong suốt 365 ngày qua...có vui, có buồn...nhưng với em, đó là niềm hạnh phúc vì đã được sống trong tình yêu của anh...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Nhưng, bây giờ, anh à, khi em đã bắt đầu yêu thương HHT forum này, xem HHT là 1 phần trong tim em, thì em...đã phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng. Em click vào phần "thống kê" trong Profile của anh và xem những chủ đề được gửi...bởi anh. Em cứ nghĩ, à, anh là SMod thường hoạt động ở những box âm nhạc, thể thao...nên chắc không có gì để "khám phá" đâu nhỉ...Nhưng em lầm, hoàn toàn sai lầm một cách nghiêm trọng...
Ngày...tháng...em đọc được một topic về mừng ngày sinh nhật, HAPPY BIRTHDAY TO YOU...Em tò mò ngỡ rằng anh tổ chức sinh nhật của anh với đại gia đình thân yêu của anh...Em thấy vui và hứng thú nên click vào xem...Nhưng, em lại lầm, em không ngờ rằng từng chữ, từng dòng, từng lời bài hát...gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh...lại là từng nhát dao đâm nát tim em...
Em nhớ hôm ấy, em đã cặm cụi từ trước mấy tháng để suy nghĩ và bày vẽ để tổ chức cho anh một sinh nhật thật vui và ý nghĩa nhất...Em nhớ, em đã nâng niu mà thắt từng ngôi sao nhỏ với hy vọng, em có thể truyền đạt tình yêu của mình đến anh...Em cũng nhớ, hôm ấy, anh bị bệnh...Thế là sinh nhật của anh được rút ngắn thời gian một cách tuyệt đối và nhanh chóng ăn bánh kem, mở quà của em...Rồi anh về...Em đã hạnh phúc đến dường nào khi anh kiss em, sinh nhật anh, chúng ta được bên nhau hạnh phúc...dù trong chốc lát mà thôi...
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/103848/080507031523432.gif
Nhưng em lại càng không ngờ, cách đó 2 ngày, một chủ đề được lập ra bởi nick anh, nhưng lại do người con gái khác dùng acc của anh mà làm ra, chị ấy đến trước em, cùng ở trong gia đình HHT thân yêu của anh, cùng với anh làm việc trong BQT của diễn đàn...để mừng sinh nhật cho anh...Một clip với từng lời chúc đầy ý nghĩa, lời bài hát "Pretty Boy- M2M" vang lên nhẹ nhàng...1 clip mà chị ấy đã bỏ công sức ra làm, vì anh...Chị ấy mặc dù đã làm rất nhiều và cuối cùng lại chọn clip đầu tiên, cái chữ "đầu tiên" mà chị ấy nhấn mạnh, em hiểu, tình yêu của chị ấy dành cho anh cũng thế, "đầu tiên"...
Rồi em đọc đến dòng chữ ...
"Em vào nick Anh - không sao phải không Anh - Người ta cũng không nói gì phải không Anh- bởi từ lâu "họ" vẫn biết chúng ta là một......"
Vâng, chắc vậy rồi chị à...Vì HHT yêu dấu của anh đều biết rằng, anh và chị ấy là 1 cặp đẹp đôi trong diễn đàn...Ai cũng công nhận như thế. Và anh, anh không hề lên tiếng phản đối. Không những thế mà anh còn load hình chiếc bánh kem bé nhỏ mà em đã đặt làm, dành riêng cho anh, để chia sẻ và mời mọi người trong HHT dùng "bánh kem muộn" nữa...Thế còn em hở anh? Em là gì ở nơi mà anh xem là ngôi nhà thứ hai này? Em dường như nhỏ nhỏi, đến mức vô hình ở đây...Tuy biết rằng, anh đã nói lời chia tay với chị ấy, vì anh không hề muốn cả 3 thêm đau khổ. Em cũng biết rằng, bây giờ, anh và chị ấy chỉ đơn thuần là 2 người bạn thân thiết...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Em biết chứ anh...Nhưng anh à, anh có hiểu nỗi lòng của em không anh? Em ngốc lắm nên em chắc chắn sẽ không có đủ khả năng để có thể nói chuyện này rõ ràng với anh đâu...Vì câu chuyện này, em nghĩ nên để nó được chìm vào dĩ vãng, một cách im lặng nhất...Tương lai của chúng ta mới là quan trọng phải không anh? Em không hề muốn phải làm rõ ràng chuyện này. Em cũng không hề muốn anh phải công khai với mọi người trong HHT, em mới là người yêu đích thực của anh. Em. Chính em! Em mới là người nắm tay anh, được quyền ngã vào vai anh mỗi khi em mệt mỏi, được anh chăm sóc, lo lắng cho em...Chính em! Là em cơ mà...Chứ không phải là chị ấy, người đến trước em...Phải không anh?
http://i236.photobucket.com/albums/ff114/LoveKyeu/cuncon39.jpg
Anh thường nói với em rằng, mỗi khi có vấn đề gì, chúng ta hãy cứ chân thật và san sẻ với nhau...Sau đó chúng ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết...Quả như thế anh à! Bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau, từ chuyện nhỏ xíu xiu cho đến những chuyện căng thẳng của người lớn...nhưng cuối cùng vẫn tốt đẹp đấy thôi...Còn lần này, em không có đủ dũng cảm để nói với anh rằng, anh à, EM ĐANG RẤT KHÓ CHỊU, KHÓ CHỊU MỘT CÁCH KÌ LẠ đây...
Vì em biết rằng, tình yêu của chị ấy dành cho anh thật cao đẹp và đáng quý...Thứ tình yêu mà người con trai nào cũng nên trân trọng nó...Nhưng anh lại quay lưng với chị ấy, và đến với em...Em. Vâng, em là người thứ 3 chen chân vào tình yêu thiêng liêng ấy của 2 người. Em. Em đấy, là một người "dưng" trong HHT forum này, phải không anh? Những cuộc thi dành cho ngày Valentine như " Sân chơi 2 trái tim vàng"...anh cũng không hề có ý định cùng em tham gia, mặc dù em luôn cố "nói xa nói gần" đấy chứ! Anh đơn giản là không hề quan tâm đến cuộc thi ấy, hay anh ngại, ngại phải công bố với mọi người trong đại gia đình của anh về sự có mặt của em, người yêu chính thức, ngoài đời, của anh...? Nếu anh vào diễn đàn 2T, "my second house" của em, dù là em cũng bận bịu với công việc của một Mod nhưng anh sẽ thấy, những 2pic em dành cho anh, những tình cảm của em dành cho anh, công khai tuyệt đối...Còn ở HHT này, em là con số không tròn trĩnh...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Lạ quá anh nhỉ? Em lại không hề ghét chị ấy chút nào, ngoài ra, em còn có 1 chút gọi là "cảm phục" chị ấy...Em bật cười với cái ý nghĩ ấy, sao em lại không ghen hay tức giận với chị ấy nhỉ...Em cười...hài thật...cười mà sao em thấy bờ môi em đắng chát, mắt em bắt đầu nhòa dần và trên bàn phím máy vi tính, đầy những giọt nước...Chẵng lẽ mưa lại rơi trong nhà em? Hài...Em lại cười...Lạ thật...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Em viết bài này và dự định post trong box "những lá thư tình", box đầu tiên em ghé thăm khi vào HHT forum này...Nhưng em lại nghĩ, hay là mình lại nên dự thi "Viết thư tình: Lời trái tim muốn nói", một lần nữa, nhỉ??? Biết đâu, niềm an ủi của em trong ngày Valentine sắp đến là nhờ vào bài này thì sao...Ý nghĩ thoáng qua ấy thôi, mà em lại định làm thật đấy anh à...Nhưng em không muốn mọi người tò mò vào và reply những điều không hay về anh, về chị ấy, và về em...Em cũng không hề có ý định sẽ làm mọi người khó xử...Vì em, một người "dưng" ở đâu lại rơi vào HHT này...và làm một kẻ phá hoại mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp của đại gia đình HHT...Em không hề muốn và có ý định như thế đâu anh...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Hôm nay mới là mùng 4 Tết thôi mà. Hôm qua, suốt đêm, em viết một bức thư về tình yêu của chúng mình rằng, ở bên anh, em bình yên lắm...Nhưng hôm nay, em cảm nhận thấy một đợt sóng dữ đang ào ạt xâm chiến trái tim em...Cơn sóng dữ này liệu có thành sóng thần và tàn phá tình cảm của chúng ta đến mức nào đây...Chừng nào biển tình của đôi ta mới được bình yên, mãi mãi...hở anh? Ngày mai, khi em thức giấc, em sẽ bị bệnh mất trí nhớ tạm thời...và em sẽ quên chuyện tối nay, chuyện em viết bức thư thứ 2 này, em sẽ chỉ mãi nhớ những chuyện tốt đẹp của chúng ta thôi. Có được không anh? Em giỏi nhất là "giả vờ" đấy anh à. Em mà...Em luôn nghĩ chỉ cần cười lên, rồi mọi chuyện sẽ qua...Mọi chuyện sẽ qua thật chứ anh...Và...
Em tin...
Em đang cố để tin...
Để quên...
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
Chỉ mình em thôi...
Anh sẽ mãi không hề nhận ra được tâm trạng của em lúc này đâu...
Vì anh, đơn giản là, không cần phải biết...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Nhưng, bây giờ, anh à, khi em đã bắt đầu yêu thương HHT forum này, xem HHT là 1 phần trong tim em, thì em...đã phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng. Em click vào phần "thống kê" trong Profile của anh và xem những chủ đề được gửi...bởi anh. Em cứ nghĩ, à, anh là SMod thường hoạt động ở những box âm nhạc, thể thao...nên chắc không có gì để "khám phá" đâu nhỉ...Nhưng em lầm, hoàn toàn sai lầm một cách nghiêm trọng...
Ngày...tháng...em đọc được một topic về mừng ngày sinh nhật, HAPPY BIRTHDAY TO YOU...Em tò mò ngỡ rằng anh tổ chức sinh nhật của anh với đại gia đình thân yêu của anh...Em thấy vui và hứng thú nên click vào xem...Nhưng, em lại lầm, em không ngờ rằng từng chữ, từng dòng, từng lời bài hát...gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh...lại là từng nhát dao đâm nát tim em...
Em nhớ hôm ấy, em đã cặm cụi từ trước mấy tháng để suy nghĩ và bày vẽ để tổ chức cho anh một sinh nhật thật vui và ý nghĩa nhất...Em nhớ, em đã nâng niu mà thắt từng ngôi sao nhỏ với hy vọng, em có thể truyền đạt tình yêu của mình đến anh...Em cũng nhớ, hôm ấy, anh bị bệnh...Thế là sinh nhật của anh được rút ngắn thời gian một cách tuyệt đối và nhanh chóng ăn bánh kem, mở quà của em...Rồi anh về...Em đã hạnh phúc đến dường nào khi anh kiss em, sinh nhật anh, chúng ta được bên nhau hạnh phúc...dù trong chốc lát mà thôi...
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/103848/080507031523432.gif
Nhưng em lại càng không ngờ, cách đó 2 ngày, một chủ đề được lập ra bởi nick anh, nhưng lại do người con gái khác dùng acc của anh mà làm ra, chị ấy đến trước em, cùng ở trong gia đình HHT thân yêu của anh, cùng với anh làm việc trong BQT của diễn đàn...để mừng sinh nhật cho anh...Một clip với từng lời chúc đầy ý nghĩa, lời bài hát "Pretty Boy- M2M" vang lên nhẹ nhàng...1 clip mà chị ấy đã bỏ công sức ra làm, vì anh...Chị ấy mặc dù đã làm rất nhiều và cuối cùng lại chọn clip đầu tiên, cái chữ "đầu tiên" mà chị ấy nhấn mạnh, em hiểu, tình yêu của chị ấy dành cho anh cũng thế, "đầu tiên"...
Rồi em đọc đến dòng chữ ...
"Em vào nick Anh - không sao phải không Anh - Người ta cũng không nói gì phải không Anh- bởi từ lâu "họ" vẫn biết chúng ta là một......"
Vâng, chắc vậy rồi chị à...Vì HHT yêu dấu của anh đều biết rằng, anh và chị ấy là 1 cặp đẹp đôi trong diễn đàn...Ai cũng công nhận như thế. Và anh, anh không hề lên tiếng phản đối. Không những thế mà anh còn load hình chiếc bánh kem bé nhỏ mà em đã đặt làm, dành riêng cho anh, để chia sẻ và mời mọi người trong HHT dùng "bánh kem muộn" nữa...Thế còn em hở anh? Em là gì ở nơi mà anh xem là ngôi nhà thứ hai này? Em dường như nhỏ nhỏi, đến mức vô hình ở đây...Tuy biết rằng, anh đã nói lời chia tay với chị ấy, vì anh không hề muốn cả 3 thêm đau khổ. Em cũng biết rằng, bây giờ, anh và chị ấy chỉ đơn thuần là 2 người bạn thân thiết...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Em biết chứ anh...Nhưng anh à, anh có hiểu nỗi lòng của em không anh? Em ngốc lắm nên em chắc chắn sẽ không có đủ khả năng để có thể nói chuyện này rõ ràng với anh đâu...Vì câu chuyện này, em nghĩ nên để nó được chìm vào dĩ vãng, một cách im lặng nhất...Tương lai của chúng ta mới là quan trọng phải không anh? Em không hề muốn phải làm rõ ràng chuyện này. Em cũng không hề muốn anh phải công khai với mọi người trong HHT, em mới là người yêu đích thực của anh. Em. Chính em! Em mới là người nắm tay anh, được quyền ngã vào vai anh mỗi khi em mệt mỏi, được anh chăm sóc, lo lắng cho em...Chính em! Là em cơ mà...Chứ không phải là chị ấy, người đến trước em...Phải không anh?
http://i236.photobucket.com/albums/ff114/LoveKyeu/cuncon39.jpg
Anh thường nói với em rằng, mỗi khi có vấn đề gì, chúng ta hãy cứ chân thật và san sẻ với nhau...Sau đó chúng ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết...Quả như thế anh à! Bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau, từ chuyện nhỏ xíu xiu cho đến những chuyện căng thẳng của người lớn...nhưng cuối cùng vẫn tốt đẹp đấy thôi...Còn lần này, em không có đủ dũng cảm để nói với anh rằng, anh à, EM ĐANG RẤT KHÓ CHỊU, KHÓ CHỊU MỘT CÁCH KÌ LẠ đây...
Vì em biết rằng, tình yêu của chị ấy dành cho anh thật cao đẹp và đáng quý...Thứ tình yêu mà người con trai nào cũng nên trân trọng nó...Nhưng anh lại quay lưng với chị ấy, và đến với em...Em. Vâng, em là người thứ 3 chen chân vào tình yêu thiêng liêng ấy của 2 người. Em. Em đấy, là một người "dưng" trong HHT forum này, phải không anh? Những cuộc thi dành cho ngày Valentine như " Sân chơi 2 trái tim vàng"...anh cũng không hề có ý định cùng em tham gia, mặc dù em luôn cố "nói xa nói gần" đấy chứ! Anh đơn giản là không hề quan tâm đến cuộc thi ấy, hay anh ngại, ngại phải công bố với mọi người trong đại gia đình của anh về sự có mặt của em, người yêu chính thức, ngoài đời, của anh...? Nếu anh vào diễn đàn 2T, "my second house" của em, dù là em cũng bận bịu với công việc của một Mod nhưng anh sẽ thấy, những 2pic em dành cho anh, những tình cảm của em dành cho anh, công khai tuyệt đối...Còn ở HHT này, em là con số không tròn trĩnh...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Lạ quá anh nhỉ? Em lại không hề ghét chị ấy chút nào, ngoài ra, em còn có 1 chút gọi là "cảm phục" chị ấy...Em bật cười với cái ý nghĩ ấy, sao em lại không ghen hay tức giận với chị ấy nhỉ...Em cười...hài thật...cười mà sao em thấy bờ môi em đắng chát, mắt em bắt đầu nhòa dần và trên bàn phím máy vi tính, đầy những giọt nước...Chẵng lẽ mưa lại rơi trong nhà em? Hài...Em lại cười...Lạ thật...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Em viết bài này và dự định post trong box "những lá thư tình", box đầu tiên em ghé thăm khi vào HHT forum này...Nhưng em lại nghĩ, hay là mình lại nên dự thi "Viết thư tình: Lời trái tim muốn nói", một lần nữa, nhỉ??? Biết đâu, niềm an ủi của em trong ngày Valentine sắp đến là nhờ vào bài này thì sao...Ý nghĩ thoáng qua ấy thôi, mà em lại định làm thật đấy anh à...Nhưng em không muốn mọi người tò mò vào và reply những điều không hay về anh, về chị ấy, và về em...Em cũng không hề có ý định sẽ làm mọi người khó xử...Vì em, một người "dưng" ở đâu lại rơi vào HHT này...và làm một kẻ phá hoại mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp của đại gia đình HHT...Em không hề muốn và có ý định như thế đâu anh...
http://i477.photobucket.com/albums/rr137/gamerpr0st1/z27260797.gif
Hôm nay mới là mùng 4 Tết thôi mà. Hôm qua, suốt đêm, em viết một bức thư về tình yêu của chúng mình rằng, ở bên anh, em bình yên lắm...Nhưng hôm nay, em cảm nhận thấy một đợt sóng dữ đang ào ạt xâm chiến trái tim em...Cơn sóng dữ này liệu có thành sóng thần và tàn phá tình cảm của chúng ta đến mức nào đây...Chừng nào biển tình của đôi ta mới được bình yên, mãi mãi...hở anh? Ngày mai, khi em thức giấc, em sẽ bị bệnh mất trí nhớ tạm thời...và em sẽ quên chuyện tối nay, chuyện em viết bức thư thứ 2 này, em sẽ chỉ mãi nhớ những chuyện tốt đẹp của chúng ta thôi. Có được không anh? Em giỏi nhất là "giả vờ" đấy anh à. Em mà...Em luôn nghĩ chỉ cần cười lên, rồi mọi chuyện sẽ qua...Mọi chuyện sẽ qua thật chứ anh...Và...
Em tin...
Em đang cố để tin...
Để quên...
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
http://i307.photobucket.com/albums/nn318/gamerpr0st/14.gif
Chỉ mình em thôi...
Anh sẽ mãi không hề nhận ra được tâm trạng của em lúc này đâu...
Vì anh, đơn giản là, không cần phải biết...