nh0c_l0v3m
29-01-2009, 08:25 AM
Lời Hứa
--------------------------------------------------------------------------------
Lời hứa của mùa lại chạm khẽ vào tim
Im lặng nhé để thoát hờn dỗi cũ
Mùa lại mênh mang nên thả lời ấp ủ
Gượng gạo nào thương hại hương phai
Người lại quay về
ao ước thế - ngày mai !!
Cho tiếng nấc của lá đừng lay lắt
Đêm vẫn nghe và thoát đời im bặt
Tháng 8 quay đầu đứng phía không nhau !!
Gió thời gian cứ làm dĩ vãng đau
Lại thỏang thốt tay chắn bờ quên lãng
Nụ cười rơi nghe cơn đau mê sảng
Vụn vỡ rồi - êm ái một xa xưa
--------------------------------------------------------------------------------
Lời hứa của mùa lại chạm khẽ vào tim
Im lặng nhé để thoát hờn dỗi cũ
Mùa lại mênh mang nên thả lời ấp ủ
Gượng gạo nào thương hại hương phai
Người lại quay về
ao ước thế - ngày mai !!
Cho tiếng nấc của lá đừng lay lắt
Đêm vẫn nghe và thoát đời im bặt
Tháng 8 quay đầu đứng phía không nhau !!
Gió thời gian cứ làm dĩ vãng đau
Lại thỏang thốt tay chắn bờ quên lãng
Nụ cười rơi nghe cơn đau mê sảng
Vụn vỡ rồi - êm ái một xa xưa