£an£un
26-01-2009, 08:08 PM
Cuộc sống có nhiều điều rất đẹp mọi thứ rất thú vị và cuộc sống của em cũng thế. Tuy em không có anh tuy em không còn những giây phút bên anh không còn được nghe tiếng anh nói hay những cử chỉ ần cần và nhẹ nhàng ấy nhưng em vẫn thấy rất vui và hạnh phúc vì ít ra em biết anh đang rất hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Có lẽ em ngốc thật nhưng mà cái ngốc ấy không đáng trách anh nhĩ .Năm mới rùi em rất muốn chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc và may mắn. Nhưng mà sa0 nhửng câu ấy khó nói quá. Cái đêm giao thừa em nhắn tin chúc tết anh thì mạng lại bị kẹt tin không gửi được còn những hum nay thì em lại không thể tìm thấy anh. Có phải đó là do chúng ta không có duyên. Uhm mà thui ở nơi này em mong anh hạnh phúc thế cũng đủ.
Em đã tìm được một tình yêu mới và em đang cố vun đắp và gìn giữ nó như em đã từng trân trọng và gìn giữ tình cảm của chúng ta. Người em đang quen rất yêu thương em và em cũng đang yêu thương người ấy dù em biết tình yêu này chưa đủ lớn để làm em quên đi anh nhưng em sẽ cố để nó lớn mạnh hơn. Nhìn thấy anh em rất muốn nói cho anh biết rằng em đã có bạn trai có niềm tin và nụ cười. Những thứ mà em đã mất cách đây rất lâu rùi và không thể tìm lại được nhưng hum nay nó đã về bên em như một phép màu lạ. Em biết chắc rằng nếu anh biết anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc chúc em may mắn. Vì anh là một người bạn một người anh tốt.
Tình yêu có muôn màu tình yêu có ngàn lối. Lúc trước em luôn tìm xem anh sẽ đi con đường nào để rồi em sẽ đi theo con đường ấy nhưng bây giờ thi khác rùi vì em đã có thể tự mình tìm cho mình con đường và hướng đi đúng. Lúc trước em trẻ con thật nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ không còn là trẻ con nữa. Em sẽ là một cô gái thật tốt một người có thể đem hạnh phúc đến cho người khác. Và bây giờ em đang làm điều đó, em bất đầu nghĩ đến việc đem hạnh phúc đến cho một thằng con trai. Cái việc làm giản đi nhưng thiêng liêng và đầy ý nghĩa.
Mỗi người một quá khứ giờ đây nhìn lại quá khứ của em, em cảm thấy nó thật đẹp. Khoảng thời gian bên anh là những tháng ngày em hạnh phúc nhất. Em sẽ nhớ mãi nó như một kỉ niệm thất đẹp. Và bây giờ em sẽ xây dựng một kí ức khác, ki ức không có anh. Nhắm mắt lại em đã không còn nghĩ đến anh, la thật lớn em đã không còn gọi tên anh khóc thật to em đã còn khóc vì anh, buồn nhưng không phải buồn vì anh. Mọi thứ bây giờ không còn có anh vì em đã có thể yêu thêm một người khác.
Cầu mong những con đường chúng ta đi đôi lúc sẽ gặp nhau để có thể chào nhau như một người bạn để có thể nhớ đến nhau như một kí ức. Cám ơn anh .........
Em đã tìm được một tình yêu mới và em đang cố vun đắp và gìn giữ nó như em đã từng trân trọng và gìn giữ tình cảm của chúng ta. Người em đang quen rất yêu thương em và em cũng đang yêu thương người ấy dù em biết tình yêu này chưa đủ lớn để làm em quên đi anh nhưng em sẽ cố để nó lớn mạnh hơn. Nhìn thấy anh em rất muốn nói cho anh biết rằng em đã có bạn trai có niềm tin và nụ cười. Những thứ mà em đã mất cách đây rất lâu rùi và không thể tìm lại được nhưng hum nay nó đã về bên em như một phép màu lạ. Em biết chắc rằng nếu anh biết anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc chúc em may mắn. Vì anh là một người bạn một người anh tốt.
Tình yêu có muôn màu tình yêu có ngàn lối. Lúc trước em luôn tìm xem anh sẽ đi con đường nào để rồi em sẽ đi theo con đường ấy nhưng bây giờ thi khác rùi vì em đã có thể tự mình tìm cho mình con đường và hướng đi đúng. Lúc trước em trẻ con thật nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ không còn là trẻ con nữa. Em sẽ là một cô gái thật tốt một người có thể đem hạnh phúc đến cho người khác. Và bây giờ em đang làm điều đó, em bất đầu nghĩ đến việc đem hạnh phúc đến cho một thằng con trai. Cái việc làm giản đi nhưng thiêng liêng và đầy ý nghĩa.
Mỗi người một quá khứ giờ đây nhìn lại quá khứ của em, em cảm thấy nó thật đẹp. Khoảng thời gian bên anh là những tháng ngày em hạnh phúc nhất. Em sẽ nhớ mãi nó như một kỉ niệm thất đẹp. Và bây giờ em sẽ xây dựng một kí ức khác, ki ức không có anh. Nhắm mắt lại em đã không còn nghĩ đến anh, la thật lớn em đã không còn gọi tên anh khóc thật to em đã còn khóc vì anh, buồn nhưng không phải buồn vì anh. Mọi thứ bây giờ không còn có anh vì em đã có thể yêu thêm một người khác.
Cầu mong những con đường chúng ta đi đôi lúc sẽ gặp nhau để có thể chào nhau như một người bạn để có thể nhớ đến nhau như một kí ức. Cám ơn anh .........