PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư tình thứ...3!



Mr.Quach
25-01-2009, 07:17 AM
Việt Nam, ngày Dần, tháng Dậu, năm Mậu Tý.
Kính gửi người con gái tôi yêu!
T ơi! Thời gian dài vừa qua em có nhớ anh đã tiễn bao nhiêu lá thư đến nơi em mà em chẳng “bắt nhời” ko? Anh thì nhớ rất rõ anh đã gửi cho em 2 lá thư thì phải?!. Vì sao thế T? Có phải em sinh ra vào ngày Đại hàn giá rét ko mà em lạnh lùng, vô tình như rứa? Phải chăng trái tim đã an tọa bên 1 người khác? Hay em chưa muốn yêu? Hay là em sợ tốn giấy…? Anh bảo em này, thư anh luôn viết bằng tờ giấy đôi mà chưa bao giờ anh viết đến tờ thứ 2 cả, em cứ xé thư anh thành 2 tờ giấy, tờ nào có chữ thì em muốn đối xử với nó thế nào cũng được, còn tờ giấy còn trong trắng thì em viết thư cho anh. Ý tưởng của anh hay đấy chứ?.
Anh vẫn nhớ như in ngày ấy gặp em. Hôm đó, em khóc và phi xe vùn vụt qua anh tạo thành 1 luồng gió mạnh khiến tóc anh dựng đứng hết cả lên và còn giữ nếp đến bây giờ! Anh hỏi 1 người quen mới biết cái hung tin: “Em vừa đánh nhau với thắng đầu gấu nhất khối”!?. Chợt 1 ý nghĩa hiện lên trong đầu anh: “Hay là em về vác phớ đến để “bật lại” thằng kia?”. Và em có biết không…? Anh đã yêu em từ khi ấy! Nhưng…không đơn giản chỉ là yêu thôi đâu mà vừa yêu, vừa nể sợ, lại thấy hơi gai người…lạ lắm! Dù sao cũng phải công nhận là lúc em khóc xinh hơn bình thường…thật đấy! Và…anh ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy em hơi mếu mếu, được như thế thì thật là tuyệt vời! Anh đùa vậy thôi, đừng giận anh nha! Em mà giận là anh lại phải ôm hận suốt đời…tội nghiệp anh lắm em ơi!
Thực sự thời gian dài chờ mong mòn mỏi 1 tờ giấy với mấy dòng chữ của em làm anh rất khổ tâm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết nên tiếp tục hay dừng lại và lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy anh không thể gào to tiếng “stop” được. Đừng trách anh quá chung tình em nhé! Bây mà giờ mà bắt anh phải quên em thì thật là chơi khó anh quá!.
Thôi chết…thầy giáo gọi lên bảng, anh phải ngậm ngùi dừng bút tại đây thôi!
À! Nhớ viết thư lại cho anh để xem chữ ai đẹp hơn nha!
Yêu em nhiều!
Mr. Quach.