lanxinhdep
25-01-2009, 02:05 AM
0976907697 : Anh ! Đã hơn 1 tháng rồi không ai nhắn tin cho ai. Tại sao lại như vậy hả anh. Mình chia tay thì vẫn có thể là bạn chứ..
0945392694 : Anh xin lỗi nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể quên được em. Anh xin lỗi vì tất cả . Anh không thể làm khác được. Anh phải lập gia đình . Anh không chờ em nữa. Anh còn có gia đình có mẹ anh nữa. Rồi em sẽ tìm được người yêu em hơn anh. Anh không xứng đáng với em đâu.
0976907697 : Em đã nghe những câu như thế này nhiều rồi. Nhưng em không ngờ lần này anh bỏ em thật và em càng không ngờ ngày mai anh se bước vào nhà thờ cùng 1 người con gái khác không phải là em.
0945392694 : Anh cũng không biết phải nói như thế nào nhưng chị ấy là người đến trước. Nếu anh gặp em trước có lẽ mọi việc sẽ khác.
0976907697 : Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi phải không ? Em không thể lấy lại anh được nữa. Em mất anh thật rồi .
0976907697 : Đây sẽ là lần cuối cùng em nói chuyện với anh như thế này. Từ ngày mai em và anh sẽ ở 2 thế giới khác nhau. Bây giờ anh không càn phải nói gì chỉ cần nghe em nói thôi. Sau khi em nói xong anh có thể nhớ hoặc quên.
0945392694 : Em đừng nói nữa anh không muốn nghe. Hãy quên tất cả đi em. Lát nữa anh sẽ đổi số điện thoại . Anh không muốn có mối quan hệ nào giữa 2 chúng ta. Lần cuối cùng anh muốn nói em hãy quên anh đi. Chào em
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đựoc xin quý khách vui lòng gọi lại sau....
0976907697 : Em biết anh không muốn nghe em nói nên anh mới đổi số như thế này. Dù ngày mai anh có mở sim ra hay không em vẫn muốn nói với anh.
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh và viết bằng cách nhắn tin. Trong 28 ngày yêu nhau anh chưa hề viết cho em lá thư nào kể cả khi anh nói yêu em.Tất cả chỉ qua 2 số điện thoại này. Có phải em yêu anh quá dễ dàng nên anh chán em rồi không? Em không phải người con gái hoàn hảo nhưng em cũng có khá nhiều ngừi theo đuổi vậy à em lại chọn anh . Vì anh đẹp trai à? Không phải …. Em yêu anh vì anh yêu em thế thôi. Lí do có đơn giản không. Bây giờ em sẽ quên anh nhưng không phải vì anh quên em mà vì em muốn giữ lại trong em những ấn tượng tốt về anh về người em yêu trong 28 ngày…
Em thật sự thất vọng về anh. Anh nói yêu em nhưng anh lại lấy người khác. Liệu lí do anh chia tay với em có phải vì anh phải lấy vợ không hay vì anh không còn yêu em nữa. Em không tin 1 người như anh lại chấp nhận lấy người anh không yêu làm vợ.
Lần cuối cùng em và anh đi chơi với nhau anh còn nói yêu em và hứa sẽ không rời xa em mà. Anh nói anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả. Tất cả cua anh đây sao.Anh còn nhớ không ? Khi còn yêu nhau em luôn hỏi anh " Anh có yêu em không ?" Đương nhiên là có rồi còn bây giờ thì sao? " Tại sao anh yêu em" bởi vì em hay đánh và cắn anh còn bây giờ tại sao anh không yêu em? Có hàng ngàn câu hỏi như vậy. Em đã từng yêu anh rất thật lòng. Em cho anh tất cả những gì em có còn anh thì sao. Anh nói yêu em mà vẫn bên chị ấy. Anh đã làm được gì cho em nào hay chỉ mang lại nước mắt cho em thôi. Có lẽ em và anh không nên quen nhau và càng không nên yêu nhau. Yêu rồi để lại phải buồn như thế này sao anh? Nhưng những gì mà chúng ta đã có với nhau em sẽ không quên em sẽ yêu và nghĩ về anh là người em yêu nhất…
Kỉ niệm mãi là kỉ niệm nếu em cứ sống mà nghĩ về anh thì chỉ em phải buồn thôi. Em là đứa con gái hiếu thắng mà. Em sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu phải không anh. Em cố gắng sống tốt để anh thấy người anh chọn làm vợ không thể bằng em được
Nói cho cùng thì bây giờ em và anh cũng đã không còn yêu nhau nữa đúng hơn là anh đã thuộc về người khác. Em sẽ không nghĩ đến anh nữa không yêu anh nữa. Em sẽ cố gắng nói chúc anh hạnh phúc một cách chân thành nhất. Anh phải sống tốt đấy nhé. Dù sao thì người em yêu cũng phải tốt chứ đúng không.
Em chúc anh hạnh phúc mãi mãi……..vì em yêu anh
MBB
:timvo:
0945392694 : Anh xin lỗi nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể quên được em. Anh xin lỗi vì tất cả . Anh không thể làm khác được. Anh phải lập gia đình . Anh không chờ em nữa. Anh còn có gia đình có mẹ anh nữa. Rồi em sẽ tìm được người yêu em hơn anh. Anh không xứng đáng với em đâu.
0976907697 : Em đã nghe những câu như thế này nhiều rồi. Nhưng em không ngờ lần này anh bỏ em thật và em càng không ngờ ngày mai anh se bước vào nhà thờ cùng 1 người con gái khác không phải là em.
0945392694 : Anh cũng không biết phải nói như thế nào nhưng chị ấy là người đến trước. Nếu anh gặp em trước có lẽ mọi việc sẽ khác.
0976907697 : Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi phải không ? Em không thể lấy lại anh được nữa. Em mất anh thật rồi .
0976907697 : Đây sẽ là lần cuối cùng em nói chuyện với anh như thế này. Từ ngày mai em và anh sẽ ở 2 thế giới khác nhau. Bây giờ anh không càn phải nói gì chỉ cần nghe em nói thôi. Sau khi em nói xong anh có thể nhớ hoặc quên.
0945392694 : Em đừng nói nữa anh không muốn nghe. Hãy quên tất cả đi em. Lát nữa anh sẽ đổi số điện thoại . Anh không muốn có mối quan hệ nào giữa 2 chúng ta. Lần cuối cùng anh muốn nói em hãy quên anh đi. Chào em
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đựoc xin quý khách vui lòng gọi lại sau....
0976907697 : Em biết anh không muốn nghe em nói nên anh mới đổi số như thế này. Dù ngày mai anh có mở sim ra hay không em vẫn muốn nói với anh.
Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh và viết bằng cách nhắn tin. Trong 28 ngày yêu nhau anh chưa hề viết cho em lá thư nào kể cả khi anh nói yêu em.Tất cả chỉ qua 2 số điện thoại này. Có phải em yêu anh quá dễ dàng nên anh chán em rồi không? Em không phải người con gái hoàn hảo nhưng em cũng có khá nhiều ngừi theo đuổi vậy à em lại chọn anh . Vì anh đẹp trai à? Không phải …. Em yêu anh vì anh yêu em thế thôi. Lí do có đơn giản không. Bây giờ em sẽ quên anh nhưng không phải vì anh quên em mà vì em muốn giữ lại trong em những ấn tượng tốt về anh về người em yêu trong 28 ngày…
Em thật sự thất vọng về anh. Anh nói yêu em nhưng anh lại lấy người khác. Liệu lí do anh chia tay với em có phải vì anh phải lấy vợ không hay vì anh không còn yêu em nữa. Em không tin 1 người như anh lại chấp nhận lấy người anh không yêu làm vợ.
Lần cuối cùng em và anh đi chơi với nhau anh còn nói yêu em và hứa sẽ không rời xa em mà. Anh nói anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả. Tất cả cua anh đây sao.Anh còn nhớ không ? Khi còn yêu nhau em luôn hỏi anh " Anh có yêu em không ?" Đương nhiên là có rồi còn bây giờ thì sao? " Tại sao anh yêu em" bởi vì em hay đánh và cắn anh còn bây giờ tại sao anh không yêu em? Có hàng ngàn câu hỏi như vậy. Em đã từng yêu anh rất thật lòng. Em cho anh tất cả những gì em có còn anh thì sao. Anh nói yêu em mà vẫn bên chị ấy. Anh đã làm được gì cho em nào hay chỉ mang lại nước mắt cho em thôi. Có lẽ em và anh không nên quen nhau và càng không nên yêu nhau. Yêu rồi để lại phải buồn như thế này sao anh? Nhưng những gì mà chúng ta đã có với nhau em sẽ không quên em sẽ yêu và nghĩ về anh là người em yêu nhất…
Kỉ niệm mãi là kỉ niệm nếu em cứ sống mà nghĩ về anh thì chỉ em phải buồn thôi. Em là đứa con gái hiếu thắng mà. Em sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu phải không anh. Em cố gắng sống tốt để anh thấy người anh chọn làm vợ không thể bằng em được
Nói cho cùng thì bây giờ em và anh cũng đã không còn yêu nhau nữa đúng hơn là anh đã thuộc về người khác. Em sẽ không nghĩ đến anh nữa không yêu anh nữa. Em sẽ cố gắng nói chúc anh hạnh phúc một cách chân thành nhất. Anh phải sống tốt đấy nhé. Dù sao thì người em yêu cũng phải tốt chứ đúng không.
Em chúc anh hạnh phúc mãi mãi……..vì em yêu anh
MBB
:timvo: