manhmo
24-01-2009, 02:20 AM
Chào Q ! Có lẽ Q ko bao giờ đọc được những dòng trong lá thư này , nhưng mình vẫn viết . Bây giờ mình làm 1 phép tính : 2 năm học cấp 3 + ra trường 3 năm , vậy là mình đã yêu Q dc 5 năm rồi . Trừ 1 năm mình để cố gắng quên Q mình đã đi xa , cố gắng làm quen với nhiều bạn gái ,cố gắng chơi thâu đêm xuốt sáng, cố gắng .... để quên . Mình đã không gọi điện ,không thăm hỏi , không một lần gặp mặt , nhưng dù làm thế nào cũng không thể quên dc bạn . Q mến thương của tớ , hình ảnh Q mặc chiếc áo dài đi dự đám cưới của bạn học cấp 3 , nó cho đến tận bây giờ vẫn còn vấn vương trong trí óc của mình . Mình đã không thể coi giữa 2 chúng ta chỉ là tình bạn .Q nhớ không , mình đã gọi Q là " Nữ Thần May Mắn " , khi học chung cấp 3 với Q thì đó là những năm tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời . Q không xinh đẹp , không học giỏi nhưng Q lại dịu dàng , sâu sắc , biết hòa đồng cùng bạn bè , biết chia sẻ khi bạn có chuyện buồn . Q ơi ! mình nhớ năm cấp 3 khi chúng ta còn là học sinh , nhớ những ngày chúng ta đi chơi , nhớ những lần rủ nhau đi ăn uống , nhớ những lần mình được đưa đón Q , mình vui lắm ,mình nhớ lắm .... . MÌnh nhớ đêm Việt Nam vô địch , mình đã vui sướng khi đội mình tháng , trong niêm vui sướng đó , mình đã tỏ tình với bạn , tình cảm của mình Q cũng biết , bạn bè cũng biết nhưng mình lại không dám nói . Đêm đó mình không biết nên vui hay nên buồn , vui vì Việt Nam thắng , buồn vì nghe tin Q đã có bạn trai . Q biết không Q bảo mình quan tâm đến Q hơn cả bạn trai của Q , bảo mình hiểu rõ Q , tính tình tốt hơn cả bạn trai của Q , nhưng Q ơi ! Bạn có biết rằng bạn nói thế thì mình đau lắm không , mình tốt hơn để làm gì , hiểu Q hơn để làm gì khi Q có bạn trai rồi . Q ơi ! Nhìn bạn đi vào nhà mà mình không còn cảm giác như ngày xưa nữa . Ngày xưa , nhìn thấy Q vào nhà mình lại nghĩ đến những hình ảnh của lúc 2 đứa đi chơi và nghĩ xem lần tới sẽ đi đâu cho vui . Q vào nhà rồi , bạn bè cũng rủ đi chơi mừng Việt Nam chiến thắng , không biết do xe đi nhanh hay vì sao mà nước mắt mình lại rơi . Q biết không , đêm đó mình vào quán nhậu cùng bạn bè mà mình không có tâm trạng vui vẻ gì . Nghe thằng bạn nó nói : " Mày ngu lắm , nó cũng biết tình cảm của mày dành cho nó rồi , nó cũng rất cảm động . Nhưng mày lại bỏ đi , không 1 lần hỏi thăm bây giờ có thằng khác nhảy vào thì còn trách ai ."
Q ơi ! Nghe nó nói mình đau lắm , có phải là mình đã ngu ngốc khi bỏ đi 1 năm trời mà không có tin tức , không 1 lời hỏi thăm đến Q , để rồi bây giờ lại ngồi đây mà buồn không .Q ơi ! Mình còn rất yêu bạn , nhưng ....... mình không biết giải thích ra sao khi mình bỏ đi 1 năm trời mà không 1 lời hỏi thăm , mình không biết .... không biết .
Q ơi ! .... Mình đã rất muốn hỏi Q câu hỏi : Liệu khi Q và bạn trai Q chia tay , mình có thể thế vào chỗ của anh ấy trong trái tim bạn được không , mình không cần Q quên hẳn anh ấy ,mình chỉ xin Q cho mình dc cơ hội
Mình đã xin nhập ngũ , qua tết này mình sẽ nhập ngũ ,thời gian trong quân ngũ mình sẽ buồn lắm . Q ơi ! Mình xin lấy tựa đề bài hát này để thể hiện tình cảm của mình dành cho Q
Nothing gonna chane my love for You
Q ơi ! Nghe nó nói mình đau lắm , có phải là mình đã ngu ngốc khi bỏ đi 1 năm trời mà không có tin tức , không 1 lời hỏi thăm đến Q , để rồi bây giờ lại ngồi đây mà buồn không .Q ơi ! Mình còn rất yêu bạn , nhưng ....... mình không biết giải thích ra sao khi mình bỏ đi 1 năm trời mà không 1 lời hỏi thăm , mình không biết .... không biết .
Q ơi ! .... Mình đã rất muốn hỏi Q câu hỏi : Liệu khi Q và bạn trai Q chia tay , mình có thể thế vào chỗ của anh ấy trong trái tim bạn được không , mình không cần Q quên hẳn anh ấy ,mình chỉ xin Q cho mình dc cơ hội
Mình đã xin nhập ngũ , qua tết này mình sẽ nhập ngũ ,thời gian trong quân ngũ mình sẽ buồn lắm . Q ơi ! Mình xin lấy tựa đề bài hát này để thể hiện tình cảm của mình dành cho Q
Nothing gonna chane my love for You