PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời xin lỗi



ngocquynh_nq246
23-01-2009, 10:31 PM
Gửi Khỉ !

Khỉ ạ . Tớ viết bức thư này không phải là mong Khỉ sẽ quay lại bên tớ, mà tớ chỉ muốn qua bức thư này , Khỉ sẽ tha thứ cho tớ … Và tớ có thể nói 2 từ : “ Xin lỗi ” .

Tớ quen Khỉ từ khi nào nhỉ ? Ừm, hình như là từ hè năm lớp 9, khi kì thi vào cấp 3 vừa kết thúc . Cũng thật tình cờ, Khỉ ngồi cùng phòng thi với tớ, rồi qua một người bạn tớ quen Khỉ, chúng mình lại còn được chung lớp nữa chứ. Lúc biết điều đó , Khỉ gọi điện cho tớ nói : “ Hay nhé, học cùng lớp ”.

Lúc mới vào lớp, chúng mình hay đứng nói chuyện với nhau, vì biết nhau từ trước rồi còn gì và cũng đã quen được ai đâu, việc đó khiến tớ với Khỉ bị gán ghép là một đôi. Nhưng tớ không khó chịu về điều đó, ngược lại còn thấy hay hay.

Khi năm học bắt đầu, ngày nào Khỉ cũng gọi điện, nhắn tin hỏi bài tập, hỏi thời khóa biểu hôm nay có gì, thậm chí nhắn tin đơn giản chỉ để bảo tớ xem một bộ phim trên kênh nào đó.

Nghĩ lại hồi đó, vui thật đấy, và tớ thấy ngày càng mến Khỉ, với tớ Khỉ là một cậu bạn dễ thương nhất từ trước đến giờ mà tớ từng gặp. Nói thật lòng đấy.

Nhưng mọi chuyện có bao giờ êm đềm như thế mãi đâu. Một ngày tớ nghe một đứa bạn nói Khỉ ( hình như ) thích em gái nó. Ừm nói như nào nhỉ, lúc đấy tớ cảm thấy thật khó chịu, không biết diễn tả như nào nữa… Nghĩ lại tớ thấy mình lúc đó thật ngốc Khỉ ạ. Tớ có là gì của Khỉ đâu? Đơn giản chỉ là một người bạn… Tớ làm gì có quyền “ghen” cơ chứ…

Nhưng Khỉ đâu có biết điều đó, Khỉ vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi bài, nhưng tớ không nghe máy cũng không rep… Ra chơi, tớ cũng lảng tránh, không nói chuyện cùng Khỉ nữa … Cứ như thế dần tách nhau ra. Đến một ngày, khi cảm thấy không chịu được nữa ( có lẽ lúc đó, tớ làm mà chả suy nghĩ gì ), tớ nhắn một tin cho Khỉ là “ Từ nay đừng có bạn bè gì nữa” …

Tớ hiểu tin nhắn đó đã động chạm vào tự ái của một đứa con trai như Khỉ … Nhưng muộn rồi, Khỉ giận tớ…Về sau, tớ có nói xin lỗi rồi … Nhưng tất cả đều quá muộn …
Tính đến lúc này, tớ và Khỉ giận nhau được nửa năm rồi đó … Và tớ hiểu một điều rằng, có thể việc ấy sẽ không bao giờ thay đổi nữa …

Thật sự tớ mệt mỏi lắm rồi Khỉ ạ, tớ không còn có thể làm gì hơn nữa … Tớ biết Khỉ có lòng tự trọng rất cao… Nhưng sang năm mới rồi Khỉ ạ, cũng sắp đến sinh nhật Khỉ rồi, tớ chỉ biết chúc cho Khỉ sống vui vẻ,hạnh phúc, và xin cho tớ được nói : “ Xin lỗi ” …

Còn một điều này nữa , tớ xác định được tình cảm của mình rồi Khỉ ạ, tình cảm tớ giành cho Khỉ là tình cảm trong sáng … Ước gì có một ngày, Khỉ quay lại bên tớ, tớ sẽ nói “ Khỉ ơi, tớ vẫn thích Khỉ nhiều ” , thật đấy … Khỉ ơi …

ngocquynh_nq246
24-01-2009, 01:26 AM
Mình ko biết bài viết của mình có hợp lệ ko nữa . Nhưng trong đó chất chứa những cảm xúc rất thật của tớ, mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé ... Mình sẽ cố gắng hơn ở những lần sau

baby_kathy067
25-01-2009, 01:38 AM
bạn ơi!người bạn trai đó ....tự trọng dữ vậy àh?giống một người bạn của mình thật đấy!