Xem đầy đủ chức năng : nếu được sống bất tử ????
mình từng xem phim TWILIGHT ,thật sự là nó không để lại ấn tượng gì trong mình ..nhưng có một câu trong TRAILER của nó khiển mình nhớ mãi :
WHEN YOU CAN LIVE FOREVER .WHAT DO YOU LIVE FOR ???
thực sự cuộc sống có quá nhiều điều để LIVE FOR ,bạn bè,tình yêu ,gia đình ,sự nghiệp ..
nhân vật trong TWILIGHT đã vì chọn cách sống vì người mình yêu ....sống vì tình yêu của mình ..bạn thì sao ?? có thể cho mình biết không !!!!!
nhoc_con_0903
24-01-2009, 08:16 PM
...thix sống vì đất nước.. vì những người minh iu thương.....sống vì bản thân và vì mọi người
mabucoii
25-01-2009, 03:51 AM
nếu biết mình ko thể chết thì tôi sẽ tìm mọi cách để được chết
letue
25-01-2009, 04:02 AM
mỗi người có một lý tưởng và mục tiêu sống khác nhau
còn mình thì chưa xác định dc mục tiêu để sống => đang mún chết :D
Kagome178
25-01-2009, 05:25 AM
sống để cười vào những oán hận
sống chẳng vì gì cả
sống ảo
nhưng vẫn sống
sống để kòn được thấy mặt trời
sống để sống
thế thôi ...................
Ljnhnghy_It's me
25-01-2009, 06:30 AM
mình đầu tiên sống vì bản thân...sau đó sống vì người thân...cuối cùng sống vì xã hội...!
moscow_codonmotngoisao
25-01-2009, 07:52 AM
bít nói sao nhỉ ? nhưng thực sự mình mún sống vì bạn bè vì gia đình và vì tất cả mọi người , mình có thể làm dc ko nhỉ ? hì hì '' mình đang làm đó , ai đó nói mày cứ nghĩ cho gia đình thế thì ko dc . he he kệ thui sao cũng dc, năm mới chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
mưa_buồn
25-01-2009, 08:55 AM
Đối với mình thì đó là một mơ ước ngốc nghếch ...:rain:.....mình đáng lí không nên tồn tại ngay từ đầu mới phải ...:rain:...
Ljnhnghy_It's me
25-01-2009, 09:10 AM
[B]mình đáng lí không nên tồn tại ngay từ đầu mới phải /B]
~~~> sao lại thế ss? bi quan quá nhờ...:rain:
for_you
25-01-2009, 09:31 AM
Nếu được sống bất tử .....mình muốn biết một cuộc sống cô đơn một mình như thế nào .... khi không có người yêu, người bạn, người thân ..... một mình giữa thế giới ..... một mình làm tất cả .... tất cả những việc mình thích ..... một mình .... một mình muốn tìm hiểu ..... hết cuộc sống ....của một con người ...!!!
GHOST
25-01-2009, 10:44 AM
100 năm, rồi lại 1000 năm trôi qua, khi đó thứ duy nhất mà mình còn lại chỉ là sự cô độc.
Khi được sống mãi mãi, tất cả những ước mơ đều đã thực hiện.
Vậy thì ngày mai thức dậy...
mình sẽ phải làm gì đây?????
SỐNG QUA NGÀY - CHỜ QUA ĐỜI
moscow_codonmotngoisao
25-01-2009, 10:45 AM
Đối với mình thì đó là một mơ ước ngốc nghếch ...:rain:.....mình đáng lí không nên tồn tại ngay từ đầu mới phải ...:rain:...
mưa nè sắp giao thừa rùi nói hết chuyện cũ hả? hì hì có lẽ mình cũng nghĩ như mưa , đáng lẽ mẹ ko lên sinh ra mình mới đúng , là 1 kẻ thừa của xã hội .:so_funny:
GHOST
25-01-2009, 10:48 AM
mưa nè sắp giao thừa rùi nói hết chuyện cũ hả? hì hì có lẽ mình cũng nghĩ như mưa , đáng lẽ mẹ ko lên sinh ra mình mới đúng , là 1 kẻ thừa của xã hội .:so_funny:
đời chả có bao lâu - nếu đã biết nghĩ thế thì hãy thay đổi nó đi
Cyclone*
25-01-2009, 10:52 AM
live 4ever .....?! Không tưởng thật
Sống cho để không chỉ là tồn tại
Sống để nhìn lại cuộc sống ảo mình tạo dựng ra
Sống để ngày mai tỉnh dậy lại hỏi *Mấy giờ rồi*
Sống để tỉnh giấc mộng về cuộc sống mãi mãi rồi chán chường với ý nghĩ *Sao mình lại có mặt trên đời nhỉ ?!*
..........:rain:...........
moscow_codonmotngoisao
25-01-2009, 11:54 AM
đời chả có bao lâu - nếu đã biết nghĩ thế thì hãy thay đổi nó đi
nếu có thể thay đổi dc thì mình đã ko phát ngôn như thế !
'' ai đó đã nói , viên ngọc còn có vết xước huống chi con ng ? '' mình bít khuyết điểm của mình nhưng mình ko thể thay đổi giản đơn mình vẫn là mình , nếu có thể thay đổi thì mình ko còn là mình --> cuộc sống vô nghĩa.
GHOST
25-01-2009, 03:26 PM
nghĩ chi cho xa thế, cứ đơn giản thay đổi từ từ
ngày bé ko biết yêu => giờ đã yêu cũng là 1 thay đổi rồi, bạn có thấy cưộc sống vô nghĩa ko :bay:
seraphicsmile_111
25-01-2009, 03:51 PM
m thích cuộc sống m có nhìu thử thách , kể cả là những thất bại . Vì vậy , nếu đc sống bất tử ,m sẽ sống hết mình vì tất cả mọi thứ, m sẽ từ từ gặm nhấm từng điều thú vị mà cuộc sống đem đến mỗi ngày , sẽ có những niềm vui và cả những nỗi buồn , nhưng nếu ko có những điều đó thì sao gọi là cuộc sống ???
--I-A-M--
25-01-2009, 10:27 PM
:rain:........ko có từ nếu đâu ..+__+
chuyện đó sẽ ko bao h có thật , quy luật là thế ......
vậy thì tốt hơn hết đừng nghĩ vẩn vơ "nếu ... thì " ở đây ....
giành thời gian để suy nghĩ mình sống để làm dzi` và mình tồn tại là vì thứ dzi` ..... :rain:
mình chả biết mình sinh ra để làm dzi` ...... chỉ là phù du .....nhàm chán :rain::rain:
:rain:........ko có từ nếu đâu ..+__+
chuyện đó sẽ ko bao h có thật , quy luật là thế ......
vậy thì tốt hơn hết đừng nghĩ vẩn vơ "nếu ... thì " ở đây ....
giành thời gian để suy nghĩ mình sống để làm dzi` và mình tồn tại là vì thứ dzi` ..... :rain:
mình chả biết mình sinh ra để làm dzi` ...... chỉ là phù du .....nhàm chán :rain::rain:
vì không thể có nin mới cấn NẾU chứ :sr:
thực ra câu hỏi này lại mở ra nhìu điều đó chứ .nhiều bạn có vẻ chán chường với cuộc sống quá hen (giống mìn ah )
Trư Bát Giới
26-01-2009, 06:51 AM
Nếu thôi mà bạn, mà tớ suy nghĩ như bạn zậy thôi, chớ bất tử cũng ko zui lắm, như thế thật là........bất công wá! Tớ chỉ muốn chết cùng ngày, tháng, năm zới người đó thôi.:wish::wish:
moscow_codonmotngoisao
26-01-2009, 10:07 AM
ừh có lẽ do cuộc sống ko công bằng trăng ? mà ai đó cũng có cái lối suy nghĩ như mình he he , bỏ qua tất cả đi sống thật với chính mình chấp nhận tất cả dù nó là cay đắng và nghiệt ngã, ngã rùi phủi trân đứng dạy cười 1 cái he he nô vấn đề đau bt chuyện nhỏ như con thỏ ka kaka...... đang cười hay đang khóc ko bít nữa .?
GHOST
26-01-2009, 11:00 AM
:rain:........ko có từ nếu đâu ..+__+
chuyện đó sẽ ko bao h có thật , quy luật là thế ......
vậy thì tốt hơn hết đừng nghĩ vẩn vơ "nếu ... thì " ở đây ....
giành thời gian để suy nghĩ mình sống để làm dzi` và mình tồn tại là vì thứ dzi` ..... :rain:
mình chả biết mình sinh ra để làm dzi` ...... chỉ là phù du .....nhàm chán :rain::rain:
đã ko có thì sao ngôn ngữ lại có từ đó :|
và ko có từ nếu thì ko có rất nhiều định lí toán học, định luật VL, HH ....
riêng 2 câu cuối của bạn, tự mình vả miệng mình rồi đó :rain:
--I-A-M--
26-01-2009, 08:31 PM
đã ko có thì sao ngôn ngữ lại có từ đó :|
và ko có từ nếu thì ko có rất nhiều định lí toán học, định luật VL, HH ....
riêng 2 câu cuối của bạn, tự mình vả miệng mình rồi đó :rain:
:rain: thế đã có nhà bác học nào chứng minh được định lí : có người sống bất tử ,chưa bạn ?< nếu có rồi thì mình sẽ tự vả vào miệng mình :rain:>
từ "nếu" của mình để trả lời cho câu hỏi của chủ topic ..... đọc kĩ lại nhá ......
Tháng Tư
26-01-2009, 08:49 PM
hì, nếu nói về sống bất tử thì Yuri ko ham
Bởi vì cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu bạn sống bất tử mà những người thân yêu của bạn vẫn phải ra đi thì có chắc sống bất tử hạnh phúvc ?
đối với Yuri cuộc sống dài hay ngằn đều này ko quan trọng
Quan trọng là bạn phải sống thế nào cho ý nghĩa thôi
ljon_luz
28-01-2009, 09:06 PM
bất tử mòa sống ko có ý nghĩa thì ..... ko nên sống
KingOfHell
29-01-2009, 08:44 AM
Nếu được bất tử
Tôi sẽ đi khắp nơi để chứng kiến sự đổi thay của thế giới
Và đưa ra những lời khuyên cần thiết cho những ai đang tìm kiếm một lời khuyên
N_Bờm_N
23-02-2009, 01:25 AM
Sống vì tất cả !!! Vì những gì mình đang có và sẽ níu kéo nó để nó ko rời xa ta ^^
l0v3_b0y
23-02-2009, 01:49 AM
bất tử có ý nghĩ nếu sông không có em thì bất tử để làm gì 'vô nghĩ '
GHOST
23-02-2009, 10:16 AM
thế đã có nhà bác học nào chứng minh được định lí : có người sống bất tử ,chưa bạn ?< nếu có rồi thì mình sẽ tự vả vào miệng mình >
từ "nếu" của mình để trả lời cho câu hỏi của chủ topic ..... đọc kĩ lại nhá ......
Về hỏi mm và pp để biết có hay ko những người được coi là bất tử nhé ( nếu họ ko trả lời được thì quay lại đây hỏi tiếp )
Ý mình nói ở đây là trong ngôn ngữ có từ Nếu ( tức là giả định ) thì chưa hẳn là nó sẽ ko có thật ( có thể hôm qua, hôm nay chưa có, nhưng ngày mai có chắc sẽ ko có ? )
P/S : Dựa theo câu của chủ topic, bonus cho bạn :
Nếu bạn có con, sẽ là trai hay gái, đặt tên là gì?
( chưa có - và cũng chưa ai chứng minh được đều đó )
giành thời gian để suy nghĩ mình sống để làm dzi` và mình tồn tại là vì thứ dzi` .....
mình chả biết mình sinh ra để làm dzi` ...... chỉ là phù du .....nhàm chán
nói tự vả miệng mình là 2 câu này, ko phải vì vấn đề của chủ topic, ko biết bạn chậm tiêu hay là hiểu sai
giành thời gian để làm diều đó, rốt cưộc ko biết thì khác gì...
chả biết để làm gì, mà " phù du, nhàm chán "...
Giống nhu bạn hỏi " tôi đang làm gì thế này " thì đã tự trả lời rồi ( đang suy nghĩ là đang làm gì đó :rang: )
Nếu được sống bất tử - điều đầu tiên tôi làm là... thử đi tìm cái chết để chứng minh điều đó
tớ còn rất ít thời gian để sống :so_funny:, kô nói thẳng ra luôn là tớ sắp chết:so_funny:, thế nên tớ nghĩ là hãy làm gì cho lương tâm nó không cắn rứt là ổn, và dành nhiều thời gian cho bạn bè và người thân, cã XX nữa :)
_Luvin Yesterday_
23-02-2009, 06:59 PM
Không cần được sống chỉ mong được tồn tại mãi mãi, suy nghĩ thật nhiệu lại chỉ muốn được chết đi !
Nêu tôi không chết thì việc được chứng kiến cái chết của nhân loại hẳn rất thú vị !
stingdaudo
24-02-2009, 01:23 AM
sống cho mình và cho những ai đang sống vì mình.
tui tin rằng nếu tui có die thì tui vẫn bất tử đói với 1 ai đó.
vì vậy i'm never die
yeudaikho8889
01-03-2009, 05:40 AM
Đối với mình thì đó là một mơ ước ngốc nghếch ...:rain:.....mình đáng lí không nên tồn tại ngay từ đầu mới phải ...:rain:...
Đúng thế đấy nhưng vì tạo hoá đã sai lầm nên mình muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình thật quan trọng, mình thích yêu thương và được yêu thương ........ với tất cả mọi người ............
Kaetta
01-03-2009, 06:23 AM
Nếu được sống bất tử, thì tớ sẽ sống vì các em code web, sống vì niềm đam mê của riêng mình, và thực hiện cái mơ ước viễn vông xa vời đó : "Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trên đôi chân của chính tôi !" :D
hanhtocdai1990
01-03-2009, 08:41 AM
phim twilight chả có gì hay cả, đọc xong quyển sách cứ ngỡ là phim sẽ rất hay y trong sách nào ngờ chàn phè
nhưng cốt truyện thật cảm động
tình yêu có thể nối kết giữa vampir và con người
biến ác thành thiện
còn nếu được sống bất tử thì chắc là nênđể giúp những con người đang bất hạnh được hạnh phúc hơn
thukip
01-03-2009, 09:09 AM
phim twilight chả có gì hay cả, đọc xong quyển sách cứ ngỡ là phim sẽ rất hay y trong sách nào ngờ chàn phè
nhưng cốt truyện thật cảm động
tình yêu có thể nối kết giữa vampir và con người
biến ác thành thiện
còn nếu được sống bất tử thì chắc là nênđể giúp những con người đang bất hạnh được hạnh phúc hơn
sống bất tử được mới giúp à? còn không bất tử thì mặc kệ hả em?
hanhtocdai1990
01-03-2009, 09:13 AM
sống bất tử được mới giúp à? còn không bất tử thì mặc kệ hả em?
ý của tôi là nếu mà tiếp tục sống là tiếp tục giúp
chứ không phải là sắp chết mà không giúp
thukip
01-03-2009, 09:20 AM
ý của tôi là nếu mà tiếp tục sống là tiếp tục giúp
chứ không phải là sắp chết mà không giúp
sao lại nóng lên với a thê? có j thì nói ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.