Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có 1 lời hẹn bị lãng quên ........



mjnhju
23-01-2009, 12:35 PM
Có 1 lời hẹn bị lãng quên


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/yeu.jpg

Chiều nay trên đường về ,em chợt thầy lòng bâng khuâng đến lạ lùng.Rùng mình vì gió đông lạnh quá.
Và...thấy thiếu vòng tay anh
Uh,em quên mất.Mình chia tay rồi cơ mà.Anh cũng đã quên em rồi cơ mà ....
Chẳng biết nữa.Em chỉ biết rằng trái tim này đang rung lên khe khẽ.Nhớ anh !


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/untitled-1.jpg

Đông này không có anh ở bên......có phải vì thế mà em lạnh......
Có 1 lời hẹn giữa 2 đứa ,anh còn nhớ không ?
"anh sẽ về với em mà,đợi anh,em nhé "
Em thì nhớ,vậy mà người hứa ,là anh ,thì đã quên .......


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/3364844917b962c2a35.jpg
Anh ah ,
Em vẫn đợi anh mà ,như đã từng hứa với anh ý .
Anh là người em yêu nhất.
Là người làm em hạnh phúc nhất .
Rồi cũng làm em phải khóc nhiều nhất .
Anh có biết anh làm tim em đau lắm không? Đau vô cùng .......
Lúc mà anh nói không còn yêu em nữa
Shock.từ đó đến giờ ,chẳng gặp anh nữa,cũng chẳng nói chuyện với anh nữa.......
Nhưng chưa lúc nào thôi yêu anh........


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/137d14f759575ed436d0a0e020ebfa6f.jpg

Bao đêm rồi,em khóc..........
Vì nhớ anh quá.......
Em khóc vì anh đấy.......
Vì tình yêu , vô vọng .......
Em đã từng nghĩ , em mạnh mẽ.
Nhưng , hình như , em đã sai , khi chợt nhận ra , nước mắt đang lăn dài trên má .
Nhiều lúc tưởng như muốn gục ngã .
Vì tình yêu dành cho anh , làm em , mệt mỏi .
Vậy mà em vẫn bước qua thời gian ,vẫn giữ được tình yêu ,vẫn giữ được lời hứa với anh.
Vẫn sống bằng kỉ niệm về anh ,vẫn nhói lòng khi bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc .


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/3364844917b645ebcf2.jpg

Nhưng ,em hiểu rằng ,anh ,giờ là 1 cái gì đó , xa lắm ...
Và...thôi hết rồi chẳng, còn những ngày xưa .....
Và...cũng chẳng còn anh bên mình....
Và...em nên học cách chấp nhận.....
Mong.....
Đợi....
Chờ .......
...chỉ 1 mình em.....


http://i296.photobucket.com/albums/mm168/hancuc/0858200-1.jpg

"Sẽ có 1 người không còn nhớ về 1 mùa đông cũ nữa .Và không biết phố đã đón gió đông về từ rất lâu rồi.Khi mọi thứ không còn trong tầm tay,để lạnh buốt 1 khoảng trống trong tâm hồn......."

baby_kathy067
23-01-2009, 08:04 PM
lãng mạn thế này!cố lên bạn nhé!rùi bạn sẽ hạnh phúc mà!

Lão Zen
23-01-2009, 08:12 PM
Chúc cho người anh đó sẽ trở về để viết tiếp phần còn lại của câu chuyện tình , nó sẽ là một kết thúc có hậu
mong là như thế

mjnhju
24-01-2009, 01:23 AM
mình cũng mong anh sẽ về ,để có thể có 1 kết thúc,trọn vẹn.
thanks nhìu nhìu.

baby_kathy067
25-01-2009, 01:39 AM
hihi!rùi bạn sẽ hạnh phúc mà.

ngocquynh_nq246
25-01-2009, 06:06 AM
Bài này hay bạn ạ, chúc bạn một ngày nào đó sẽ tìm đc hạnh phúc mà mình mong muốn nhé. Tớ cũng giống bạn, nhưng hạnh phúc của tớ nó xa vời lắm,và có lẽ chả bao h quay lại nữa ...

Mr.Quach
25-01-2009, 07:30 AM
Ui! Buồn quá! Hu...hu! Đọc xong...gần khóc! Có lẽ từ nay phải từ bỏ kiếp đa tình thui. Thật xấu hổ và hối hận vô cùng vì mình đã làm nhiều người con gái đau khổ. Từ nay xin chừa....!

baby_kathy067
26-01-2009, 09:16 PM
bài này đã giúp cho anh chàng bỏ thói trăng hoa,hay nhỉ?hi vọng là sẽ nhìu nhìu người con trai như thế đọc bài này thì tốt bik mấy!

baby_kung
27-01-2009, 08:15 PM
Ui! Buồn quá! Hu...hu! Đọc xong...gần khóc! Có lẽ từ nay phải từ bỏ kiếp đa tình thui. Thật xấu hổ và hối hận vô cùng vì mình đã làm nhiều người con gái đau khổ. Từ nay xin chừa....!

chứng tỏ Q đã tình ha ha. Con trai sinh ra trên đời chỉ làm con gái khổ mà thui có mấy ai là chung thủy và mang hạnh phúc cho người mình yêu đâu.............

kute199x
29-01-2009, 03:16 AM
Tất cả những j tôi có thể nói với các bạn là tôi đang rất Buồn

Tất cả những j tôi có thể nói với các bạn là tôi đang rất Buồn
email : boy_9x_timtinhyeu_1102

gió đơn côi
30-01-2009, 03:44 AM
ai nói con trai đều làm con gái đau khổ chứ ùh thì nhok đa tình nhưng lỗi có phải là do nhok đâu tại người đời chứ , uhm có những ngừoi nói ra lời hứa mà có bao h giữ lời đâu mà sao nhok vẫn cứ mang mãi lời hứa đó trong lòng nà , chúc bạn 1 ngày nào đó sẽ thấy người anh ấy của bạn đứng trứoc mặt nha .và chúc cho câu chuyện cổ tích chuyện của bạn và anh ấy sẽ có kết cục tốt đẹp mong là như thế ko biết có thành sự thật ko nữa . " thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ " chỉ biết chúc thế thôi .

mjnhju
02-02-2009, 09:47 AM
thì mình cũng chỉ biết chờ đợi vậy thôi.có lẽ lời hứa ấy đã bị lãng quên thật rồi .

caocaolatre_tl
02-02-2009, 10:03 AM
đúng thật đọc ài này xong thật sự rất bùn. nhưng bít làm sao dc mình ko phải là người ta. có khi mình cần người ta nhưng người ta lại ko cần mình. mình còn iêu mình còn nhớ người ta nhưng bít đâu ở phương trời xa ấy người ta ko còn nhớ đến mình nữa thì sao.? tốt nhất bạn nên học cách đi trên con đường mà ko còn bóng của người bạn iêu nữa.

b0y_ZinZin
03-02-2009, 07:37 AM
lãng mang quá......!!!!!

mjnhju
07-02-2009, 06:06 AM
uhm.có lẽ đến lúc phải hoc cách quên thật rồi.có lẽ.....anh cũng đã quên thật rồi.......
tại sao?

rùa nhỏ
08-02-2009, 07:10 PM
Shock.từ đó đến giờ ,chẳng gặp anh nữa,cũng chẳng nói chuyện với anh nữa.......
Nhưng chưa lúc nào thôi yêu anh......
Bao đêm rồi,em khóc..........
Vì nhớ anh quá.......
Em khóc vì anh đấy.......
Vì tình yêu , vô vọng .......
Em đã từng nghĩ , em mạnh mẽ.
Nhưng , hình như , em đã sai , khi chợt nhận ra , nước mắt đang lăn dài trên má .
Nhiều lúc tưởng như muốn gục ngã .
Vì tình yêu dành cho anh , làm em , mệt mỏi .
Vậy mà em vẫn bước qua thời gian ,vẫn giữ được tình yêu ,vẫn giữ được lời hứa với anh.
Vẫn sống bằng kỉ niệm về anh ,vẫn nhói lòng khi bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Steward~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

Mối tình đầu dang dở ! đẹp nhưng dễ phai ! Có thể chỉ tồn tại trong thoáng chốc nhưng cũng có thể tồn tại suốt đời , phải không bạn ? Tình yêu của tôi cũng vô vọng khi người ta đã tìm thấy một nửa của mình , không phải là tôi .

tjeuthu_bc
09-02-2009, 06:29 AM
anh cũng đang dần xa em đấy thuj.pùn nhìu thật nhìu nhưng bàn tay nhỏ bé của em làm sao có thể giữ dc anh giữa cuộc đời mênh mông này....
tỉ ak ,cố lên,ng ta quên rồi thj` mjnh` cứ để cho cái kí ức ấy là 1 kỉ niệm đẹp rồi bỏ vào 1 ngăn nhỏ của trái tim,cất lại và tiếp tục con đường phía trước ,tỉ nhé.cứng rắn lên nào.

MýtNgọt
09-02-2009, 06:36 AM
Con trai hay làm con gái buồn lắm nhá :(

lar_go
09-02-2009, 07:07 AM
ôi đàn ông là nổi đau của đàn bà tội lỗi tỗi lội quá

Trư Bát Giới
09-02-2009, 07:54 AM
Ôi, chỉ là lãng wên thôi mà.
Hy vọng 1 ngày ko xa nào đó.....bạn sẽ có được hạnh fúc, tớ & mọi người cũng thế, nhé!

ngocdunghihi
09-02-2009, 07:56 PM
Ui! Buồn quá! Hu...hu! Đọc xong...gần khóc! Có lẽ từ nay phải từ bỏ kiếp đa tình thui. Thật xấu hổ và hối hận vô cùng vì mình đã làm nhiều người con gái đau khổ. Từ nay xin chừa....!

fét vừa thôi cha, ..... " chừa" được là 1 nghệ thuật đó :sr: :sr: