NiNa144
23-01-2009, 06:33 AM
Gửi 1 người học trường Hoàng Hoa Thám!
Năm nay tôi mới chuyển đến trường này, tôi sợ mình không theo kịp các bạn nên đã đăng kí học thêm 3 môn chính. Tôi đâu có biết là anh cũng học, tôi không biết là tôi sẽ thích anh, tôi không biết là sẽ làm anh ghét. Anh chửi tôi, anh đòi kêu người đánh tôi, anh có biết khi anh chửi tôi là quá lắm rồi không! Tôi thà mình đừng chuyển trường, thà mình đừng học thêm, thà mình đừng nói thích anh....... Tôi thích anh lắm, anh biết mà. Lúc anh nói anh không thích tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thích ai nhưng tại sao người tôi thích là anh-một người cọc tính, nóng nảy, quậy phá,.... Tôi hối hận khi đã thích anh... Tôi tự nhủ với bản thân phải quên anh đi, không được thích anh nữa như theo lời anh chửi tôi, nhưng tôi làm không được....Như vậy là sao.....Khi tôi đang cố quên anh, anh lại thường xuyên qua lớp tôi chơi với mấy thằng bạn. tôi không cấm anh nhưng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi biết học chung trường rất khó để không chạm mặt nhau, nhưng nếu anh muốn tôi không thích anh nữa thì anh phải cố gắng đừng gặp mặt con nhỏ xấu xí này chứ... Anh từng nói với "em gái hờ" trong lớp anh là: "Tao thà quen 1 con chó còn hơn là quen nó". A, tôi không đáng bằng 1 con chó ư??? Anh khinh tôi như vậy àh. Tôi nhìn anh mà cũng bị anh hăm đánh, tôi hỏi về anh cũng bị anh chửi. Nhỏ bạn tôi nói anh "xấu mà chảnh", tôi cảm thấy khó chịu lắm. Vì anh mà tôi với nó đã cãi nhau. Tại sao lại như vậy??? Trong cách nhìn của người khác, anh cũng bình thường, có khi là xấu nữa nhưng tại sao tôi lại nhìn anh được hơn mấy thằng khác trong trường. Tại sao??? Nhân ngày Valentine, tôi thành thật nói với anh: "TÔI THÍCH ANH DÙ ĐIỀU ĐÓ CÓ LÀM ANH GHÉT TÔI".
Yêu đơn phương khó đến vậy sao?
Năm nay tôi mới chuyển đến trường này, tôi sợ mình không theo kịp các bạn nên đã đăng kí học thêm 3 môn chính. Tôi đâu có biết là anh cũng học, tôi không biết là tôi sẽ thích anh, tôi không biết là sẽ làm anh ghét. Anh chửi tôi, anh đòi kêu người đánh tôi, anh có biết khi anh chửi tôi là quá lắm rồi không! Tôi thà mình đừng chuyển trường, thà mình đừng học thêm, thà mình đừng nói thích anh....... Tôi thích anh lắm, anh biết mà. Lúc anh nói anh không thích tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thích ai nhưng tại sao người tôi thích là anh-một người cọc tính, nóng nảy, quậy phá,.... Tôi hối hận khi đã thích anh... Tôi tự nhủ với bản thân phải quên anh đi, không được thích anh nữa như theo lời anh chửi tôi, nhưng tôi làm không được....Như vậy là sao.....Khi tôi đang cố quên anh, anh lại thường xuyên qua lớp tôi chơi với mấy thằng bạn. tôi không cấm anh nhưng đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi biết học chung trường rất khó để không chạm mặt nhau, nhưng nếu anh muốn tôi không thích anh nữa thì anh phải cố gắng đừng gặp mặt con nhỏ xấu xí này chứ... Anh từng nói với "em gái hờ" trong lớp anh là: "Tao thà quen 1 con chó còn hơn là quen nó". A, tôi không đáng bằng 1 con chó ư??? Anh khinh tôi như vậy àh. Tôi nhìn anh mà cũng bị anh hăm đánh, tôi hỏi về anh cũng bị anh chửi. Nhỏ bạn tôi nói anh "xấu mà chảnh", tôi cảm thấy khó chịu lắm. Vì anh mà tôi với nó đã cãi nhau. Tại sao lại như vậy??? Trong cách nhìn của người khác, anh cũng bình thường, có khi là xấu nữa nhưng tại sao tôi lại nhìn anh được hơn mấy thằng khác trong trường. Tại sao??? Nhân ngày Valentine, tôi thành thật nói với anh: "TÔI THÍCH ANH DÙ ĐIỀU ĐÓ CÓ LÀM ANH GHÉT TÔI".
Yêu đơn phương khó đến vậy sao?