ntbha2006
23-01-2009, 04:52 AM
ANH IU
anh à ! có phải chúng mình đang yêu nhau ko nhỉ ? sao em ko cảm nhận được điều đó nhỉ ... em thấy giữa chúng mình luôn cso một khoảng cách nào đó rất gần mà lại xa ... dường như chúng mình chẳng có chuyện gì để nói với nhau ... mỗi lần gọi điện cho nhau cũng chỉ dăm ba câu rồi cúp máy ... hay những niềm vui, nỗi buồn anh điều chia sẻ với một người khác em và ngược lại ... em ko hiểu giữa chúng ta là mối quan hệ như thế nào nữa ... em luôn giữ khoảng cách với một ai đó để anh ko suy nghĩ linh tinh ... từ ngày có anh em ko còn thường xuyên nói chuyện, ko còn thường xuyên buôn tin nhắn nửa đêm với cậu ấy nữa ... còn anh thì sao ?. sau khi đã có em rồi anh vẫn thân mật ... vẫn vô tư vui vẻ bên cạnh người ta, anh ko hề để ý xem em đang nghĩ gì ... cần gì và muốn gì ... phải chăng em chọn anh là sai ... đang nhẽ anh thuộc về người ta ... thì có lẽ bây giờ sẽ chẳng có ai phải buồn đâu nhỉ ...
khoảng thời gian có anh ở bên đó là khoảng thời gian mà em thấy mình được hạnh phúc nhất ... em ko muốn dời xa anh, cũng ko muốn mất anh ... nhưng nếu anh cảm thấy ở bên người ta anh được vui vẻ hơn ... anh thoải mái hơn em sẵn sàng rút lui ... vì còn có niềm vui nào hơn niềm vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc phải ko anh? ... nếu có một ngày anh ra đi thật em sẽ vẫn ngồi đây để dõi theo từng bước của anh như ngày nào anh đã dõi theo em vậy ... em biết mình đã sai ... sai nên mới để mất anh ... giá mà thời gian có thể quay trở lại ... giá mà em nhận ra sớm hơn tình yêu của mình dành cho anh ... giá mà giữa chúng ta ko có phần e ngại ... giá mà có giá mà ... thì em sẽ ko phải buồn như thế này đâu. ANH À EM YÊU ANH YÊU NHIỀU LẮM ...
anh à ! có phải chúng mình đang yêu nhau ko nhỉ ? sao em ko cảm nhận được điều đó nhỉ ... em thấy giữa chúng mình luôn cso một khoảng cách nào đó rất gần mà lại xa ... dường như chúng mình chẳng có chuyện gì để nói với nhau ... mỗi lần gọi điện cho nhau cũng chỉ dăm ba câu rồi cúp máy ... hay những niềm vui, nỗi buồn anh điều chia sẻ với một người khác em và ngược lại ... em ko hiểu giữa chúng ta là mối quan hệ như thế nào nữa ... em luôn giữ khoảng cách với một ai đó để anh ko suy nghĩ linh tinh ... từ ngày có anh em ko còn thường xuyên nói chuyện, ko còn thường xuyên buôn tin nhắn nửa đêm với cậu ấy nữa ... còn anh thì sao ?. sau khi đã có em rồi anh vẫn thân mật ... vẫn vô tư vui vẻ bên cạnh người ta, anh ko hề để ý xem em đang nghĩ gì ... cần gì và muốn gì ... phải chăng em chọn anh là sai ... đang nhẽ anh thuộc về người ta ... thì có lẽ bây giờ sẽ chẳng có ai phải buồn đâu nhỉ ...
khoảng thời gian có anh ở bên đó là khoảng thời gian mà em thấy mình được hạnh phúc nhất ... em ko muốn dời xa anh, cũng ko muốn mất anh ... nhưng nếu anh cảm thấy ở bên người ta anh được vui vẻ hơn ... anh thoải mái hơn em sẵn sàng rút lui ... vì còn có niềm vui nào hơn niềm vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc phải ko anh? ... nếu có một ngày anh ra đi thật em sẽ vẫn ngồi đây để dõi theo từng bước của anh như ngày nào anh đã dõi theo em vậy ... em biết mình đã sai ... sai nên mới để mất anh ... giá mà thời gian có thể quay trở lại ... giá mà em nhận ra sớm hơn tình yêu của mình dành cho anh ... giá mà giữa chúng ta ko có phần e ngại ... giá mà có giá mà ... thì em sẽ ko phải buồn như thế này đâu. ANH À EM YÊU ANH YÊU NHIỀU LẮM ...