Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội tôi những ngày giáp tết



Nắng trái mùa
23-01-2009, 02:06 AM
Những ngày giáp tết ,gác lại những tư phiền mệt mỏi hay những lo toan cũ kỹ ,khoác chiếc áo mùa xuân , quàng chiếc khăn mỏng, tôi bắt đầu lang thang bằng những bước chân mới để được thấy mình đang sống đang hoà nhập vào với cảnh sắc với phố với người
Và bất giác thấy lòng nồng nàn khó tả quá ....
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/su_kien/30167032_HoaTet152078.jpg
Phố phường vắng theo một cách khác ,và phố phường đông theo một cách khác , như một cái nhìn của những đứa trẻ trong một không gian mới , cũng thấy mình thích thú và huyên náo trong sự đặc biệt riêng ấy !

Hà Nội chợt vắng hẳn, vì những người con xa quê đã lên chuyến tàu sớm và về nhà vào những ngày trước , đi qua những bến xe ga tàu giờ chỉ còn lác đác thấy cảnh anh sinh viên nghèo đang vội vã cùng chuyến tàu muộn về quê đón tết với túi lớn túi nhỏ hay một cành đào dang ém nụ làm quà cho gia đình - nhìn cảnh nhìn người mà chợt nao nao ....
Và Hà Nội cũng chợt đông lên với những cây những hoa những người đi mua sắm cho một mùa xuân mới .
Những ngày giáp tết trời lạnh len lỏi vào từng thớ đất ,thế mà với cái náo nức đón mùa thì những điều đó đã làm cho mọi thứ nồng ấm lên nhiều .

Không còn lác đác như những ngày cuối tháng 12, bây giờ đường phố xúng xính những cành đào đến những cây đào đặc trưng của đất bắc,những cây quất lắc lư rung rinh quả trên những chiếc máy hay lác nhác là bóng vàng tươi của sắc mai miền nam !
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/su_kien/30167032_HoaTet152074.jpg
Không gian nhộn nhịp những ngày cuối năm không khỏi khiến cho người ta muốn ùa ra đường để ngắm nhìn để ôm trọn vào hồn những điều đặc biệt của thời khắc giao mùa !

28 tết - những giọt mưa xuân đã lây phây trên tóc người, trên áo người và trên những cánh hoa tôi !

Trong mùi nhang khói bay ra từ bàn thờ tổ tiên trong một căn nhà nào đó , khiến lòng nôn nao thật khó tả nổi ...chợt thèm ngửi thấy mùi khói nồng từ củi luộc bánh chưng, thèm được ngồi quanh trông bánh chờ đến giao thừa, thèm được sưởi ấm và thấy má mình đỏ hồng, thèm đc háo hứng chờ đến lượt được ông bà lì xì ....
Thèm một cái tết ấm nồng ngày xưa !

Hôm nay đã là 28 tết rồi, đã loay hoay để vun lại đất cho gốc đào năm ngoái , đã treo đèn lồng trên gác mái để đêm giao thừa thắp nến, đã dọn dẹp và phụ mọi người trong nhà chuẩn bị mọi thứ ...

Mùa sẵn sàng , và con người cũng đã sẵn sàng đón xuân mới rồi Hà Nội tôi ơi !

seraphicsmile_111
23-01-2009, 04:41 PM
iu HN, iu những cây hoa sưa , iu những con ng giản dị ...

Cyclone*
25-01-2009, 08:40 PM
Hà Nội...

Hà Nội của nồng nàn hoa sữa

Hà Nội của những cây đào Nhật Tân

Hà Nội của những cơn mưa xuân phây phẩy

Hà Nội của những hớn hở trẻ thơ

Hà Nội của tất bật - lo toan người lớn

Hà Nội của 36 phố phường

Hà Nội và.. những con người



Hà Nội...

Có mùi nhang khói - mùi - của - tổ - tiên....!

Hà Nội....

39độ Yêu
27-01-2009, 09:27 AM
Nay đã vào xuân. Mùa đã về.

Đã từ rất lâu bỏ quên ngóng đợi mùa về. Lại lần nữa thảng thốt - Sao nhanh quá!

Còn nhớ những con đường thoảng hơi xuân và ê ê lạnh không trong vắt như nắng Sài Gòn.
Còn nhớ những tiếng cười diễm lệ không hào sảng như âm vang Sài Gòn.
Còn nhớ những tàng cây xanh lá rậm rạp không cao nhồng như Sài Gòn khô khốc.
Còn nhớ ... và rất nhớ ...

Hà Nội ở đó - đỏ rực quý phái.

Lại ước ...


... quây quần bên nồi bánh chưng.
... ấm áp bên ly rượu nồng.
... ồn ồn ã ã nhưng lời chúc nhau.

Nàng xuân gõ cửa từ khắp phương. Sài Gòn lại nhớ một Hà Nội tưởng chừng rơi vào dĩ vãng.

chickchoecutduoi
29-01-2009, 04:35 AM
iu Hn phết ấy...............

Ljnhnghy_It's me
29-01-2009, 04:38 AM
giỜ mÌnh Đang Ở hn...rẤt nhỘn nhỊp...rẤt tẾt !