boy_8xpro
22-01-2009, 07:52 PM
Tết này buồn lắm , buồn vì ko có em,buồn vì em có người yêu rồi,ko wan tâm gì đến anh nữa . Từng ngày anh vẫn ngồi chờ em , nhắn tin cho em , nhưng lần nào cũng vậy, em nói bận rồi lặn mất tâm ,anh ko hiểu nổi cái cảm giác của mình lúc đó nữa, đau đớn nhưng ... dường như cũng chai quá rồi . Quả thật, yêu mà ko dám nói để bây giờ đau như vầy đây , suốt 3 năm anh yêu em nhưng anh luôn giữ kín, chỉ là 1 người bạn thân của em thôi , anh hiểu em có tính đào hoa,mỗi lần đi bên anh,em lại kể về những chàng trai khác ... em đâu có biết , mỗi lần như vậy,em như lấy dao cứa vào tim anh , và 3 năm,nó chai dần đi,anh cũng thấy bớt đau khổ nhưng ... vẫn ko quên được em ... ngày đầu bước vào cấp 3, dù khác trường , dù mưa giông,cứ chủ nhật thì tụi mình đi chơi với nhau,vậy mà bây giờ,ko bao giờ em rảnh cả,có chăng thì chỉ là với người kia ... Anh hiểu em có tính hờn dỗi, mà mỗi lần em dỗi là đòi chia tay,bởi thế,anh ko biết lúc nào phù hợp để nói lời yêu em dù lòng anh đã quyết ... yêu em 3 năm,làm bạn thân 6 năm , chẳng lẽ anh ko hiểu em hơn người mà em vừa wen được 3 tháng sao ?? Vậy mà lần đó,trước cái tết chán ngắt này, em dỗi anh, em nói anh ko hiểu em bằng người kia, ko bao giờ đi với anh nữa, thực sự,dù chai rồi ,nhưng ... nó đau lắm ... đó là lần đầu anh khóc vì em ...:rain:
Thôi Tết buồn nhưng cũng phải làm cho lòng mình vui , đi dạo 4rum vài vòng nữa vậy :sr:
Thôi Tết buồn nhưng cũng phải làm cho lòng mình vui , đi dạo 4rum vài vòng nữa vậy :sr: