PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chanh Chua Me chát đâu rùi ý nhỉ ! Nhớ ghia



_N_X_
17-08-2005, 08:37 AM
Hôm qua anh đến nhà Chanh
Hỏi thăm me chát đã lành hay chưa
Nhớ sao nhớ mấy cho vừa
Mấy trái me chát anh chừa phần em
Mà sao em nói chẳng thèm
Gọi anh là ...chú để anh thêm ...già :D :so_funny:[B]

Chanh Chua
17-08-2005, 08:47 AM
Bù xù nói gì vậy ta
Hôm qua Chanh mãi ở nhà đó thôi
Chớ mà có nói xa xôi
Không khéo có chuyện lôi thôi nha Xù

_N_X_
17-08-2005, 08:57 AM
Sao nỡ gọi anh là ....Xù
Anh đây trông vậy nhưng mừ ....Lẹp chai :D
Chanh đi vắng mấy hum nay
Để anh ...nhớ quắt nhớ quay ...thía nài
Không gặp được Chanh một ngày
Anh buồn ... mỗi bữa ăn mười bát tô :blow:

Chanh Chua
17-08-2005, 09:06 AM
Chanh đi mới có dzài ngày
Nhưng mà Chanh cũng nhớ Xù
Chanh buồn....ăn đến cả lu
Cho nên cái dáng phù phù phát huy.......

_N_X_
17-08-2005, 09:12 AM
Chanh ơi đừng giống ...thùng phuy
Đi mà không nỗi khéo thì ...phải lăn
Khổ anh ..Nâng túi sửa khăn
Sửa đâu chả thấy ...thấy nhăn suốt ngày
Chiều nay gió bấc heo may
Anh về ...phá cột làm cây ..khiêng nàng

Chanh Chua
17-08-2005, 09:21 AM
Khiêng Chanh mà không đàng hoàng
Chanh đá một phát thì chàng còi xương
Còi xương Chanh hỏng dám thương
Thì Xù còn nước....lề đường nghêu ngao...:hihi:

_N_X_
17-08-2005, 09:27 AM
Anh còi thì có làm sao
Cốt tim anh rất chân thành ..khiêng Chanh
Sao Chanh nỡ đá cho đành
Đá anh đá thiệt ...hay là đá ...iu :blow: :D

Chanh Chua
17-08-2005, 09:34 AM
Đá iu là đá cái chi
Chanh chua đá đít chỉ chỉ vì hỏng ưa
Xù ơi đừng có nói bừa
Coi chừng cái mặt Xù vừa cái mâm....:haha:

_N_X_
17-08-2005, 10:03 AM
Chị Hằng mới đẹp như mâm
Anh đây chẳng đẹp cũng em chị Hằng
Sao Chanh nỡ nói anh ...xằng
Vậy hỏi Chanh có bằng lòng ...anh khiêng
Anh về kết cỗ xe duyên
Thưa Ba thưa Má anh ...Khiêng Chanh dìa

Seafoam
17-08-2005, 12:15 PM
Xù này đâu phải là...xù...:D
Chẳng qua mất lược nên bù đầu thui..
Đẵ lâu quên chải đầu rùi..
Thôi cho chất rận làm nhà...cho vui !

_N_X_
17-08-2005, 12:30 PM
Anh đây bù xù thế thui
Hai em nói thế ngậm ngùi ....tim anh
Thôi thì duyên kiếp cũng đành
Thêm em làm lẽ ái khanh ...mấy nàng
Em đồng ý thì anh sang
Qua miền duyên hải rước nàng ...về quê :D

Chà có hai nàng , kakaka kỉu nài số đào hoa , đi mua 1 đàn vịt rùi rước hai nàng về chăn heng :D

Seafoam
17-08-2005, 12:35 PM
Xù xù huynh ỡi hỡi huynh
Tiếng tăm là thế mà sao tham làm :D
Thiếp đây chỉ có một chàng
Không hơn ko kém , bằng lòng thì....thui :D

_N_X_
17-08-2005, 02:12 PM
Anh đi xem bói hôm qua
Bà đồng gieo quẻ ... nói là ....anh duyên
Số anh là số ...làm ..tiên
Có iu cũng phải ..iu liền ..mấy cô
Anh về cất trữ lương khô
Để cưới một lúc mấy cô .... về nhà
Hôm nay anh mổ con gà
Cúng giàng phù hộ anh ...ba vợ liền :D

allia_inlove
17-08-2005, 02:12 PM
Anh Bù xù chắc thích ăn chua
Sao mà cứ gọi Chanh hoài không thôi
Hèn gì anh Dũng nói chua
Toàn chanh với Chát em thua anh hoài

ghé qua của nhà anh D có mùi chanh chua nên ghé vào xin Miếng ka ka học theo làm thơ :blow:

_N_X_
17-08-2005, 02:29 PM
Chà , chà ...vừa cúng Dàng xong là linh nghiệm ngay , đây bắt được một cô nữa về làm dợ rùi này hi hi hi phen nài cưới xong cả ba cô nài là ...mổ thịt con trâu cúng dàng thui hi hihi

Cô kia có nick Lô vơ
Ở đâu mà lại làm thơ tuyệt vời
Đúng là tại duyên số trời
Cho anh một lúc cưới thời mấy cô
Cô ơi nhà ở nơi mô
Để anh sang hỏi cưới cô ...dìa liền :blinking:

allia_inlove
17-08-2005, 02:45 PM
Anh ơi bé đây còn bé chưa yêu
Thơ thì không biết đâu vào mà ra
Thẩn thơ nhung nhớ ai kia
Nên đành hạ giọng nói theo thế này

Mà này anh xù kia ơi
tham gì tham thế vậy người
Yêu thì chỉ một mà cưới thì ba cố
Cẩn thận ế đó không còn một ai :blow: :rolleyes:

_N_X_
18-08-2005, 04:30 AM
Mấy em bằng lòng cưới anh đi
Con gái thời nay ...nó có thì
Mai kia nhà nước phân công đấy,
Một chàng sẽ phải cưới tám cô

nangchanhche
18-08-2005, 06:07 AM
Tò mò nên chại vào coi
Ngó qua ngó lại toàn mod không thôi
Không ngờ qui tụ cả đây
Nhưng chỉ có mỗi một nam vậy à ????
Thế thì phân chia thế nào ???
Để cho toàn vẹn ...cả ba nàng mừng
Thân xù có lẽ chẽ ra
Mỗi người một nửa mang zìa ....hầm tương :so_funny:

_N_X_
18-08-2005, 05:21 PM
Em hỏi làm sao để chia phần
Anh đây trả lời chẳng phân vân
Anh về nằm khểnh như ..Tướng quân
Trang nhổ tóc sâu ...Chanh rửa ...chân
Lover đấm lưng cũng có phần
Yêu thương anh sẽ chia đều hết
Việc gì tỵ nạnh khổ vào thân :D

okanobee
18-08-2005, 06:58 PM
Bù Xù kia thế mà hay
Vài ba bà xã loay quay chia phần
Nghe anh hạnh phúc cũng mừng
Em xin góp ý thêm phần vui nha
Trang nè , tóc nhổ hết ha
Chừa đôi ba cọng cơ mà vuốt ve
Chanh à , nước với lá me
Cá tươi , thêm muối , cay xè ớt tiêu
Thế xong , đợi nước sôi nhiều
Chân Xù , Chanh nhớ dội đều , nha Chanh
Lover , Vân nhỏ mong manh
Đấm lưng Vân cứ " búa " thành " cái tay "
Vào lưng Xù sướng cả ngày
Lê la , lăn lết , chân gầy phang luôn
Vài ba ý nhỏ nói luôn
Cũng vì hạnh phúc thêm muôn ngọt lành

Chúc TBX hạnh phúc nha :D

Chanh Chua
18-08-2005, 07:14 PM
Mọi người đã có lời hay
Chanh chua cũng muốn tỏ bày đôi câu
Bù Xù còn có bộ râu
Chanh tui xí nhé _lâu lâu lau nhà
Chanh chua vốn tính thiệt thà
Tui sẽ làm lớn mí bà chịu hong
Chúng ta hợp tác đồng lòng
Cùng nhau khám fa' bộ lòng Xù nha :hihi:

wwonyyon
19-08-2005, 07:19 AM
chanh ơi! Khế hỏi chanh này
sao chanh chua thế khế nào kém chi
chanh chua thì khế cũng chua
chanh bán có mùa khế bán quang năm

chanh ơi khế ơi ! trời ơi! xin dừng nói nữa

Seafoam
19-08-2005, 02:01 PM
Tháng 8 là tháng lành đây !
Anh kia số thế mà hay kén duyền
Một tháng...anh mới xù liền
Ba cô hãy ít ,get more cho nhìu :D

Chùi ,,,,tẹo nữa vỡ bụng vì cười....kakakaa

partforever
19-08-2005, 02:15 PM
chanh, me đã quá chua rồi.
còn thêm chàng khế nhảy vào chen chân.
khế có chua nhưng khế còn ngọt
sao lại bì cúng với nàng chanh
khế quanh năm nên khế ko đắt
chanh có mùa nên đắt giá hơn!!!!!!!

Seafoam
19-08-2005, 02:19 PM
Chanh,me ,khế đã chua rồi..
Có anh bạn trẻ vô ngồi...chua hơn
Hỏi ngài danh phận tỏ hơn
Cho thơ đây biết đôi vần...khắt khe??

partforever
19-08-2005, 02:35 PM
chỉ thấy thơ hay nên đối đáp
chứ ko vào ngồi kế đâu nha
còn riêng tôi chỉ là người mới
chẳng có rành về những câu thơ
chỉ muốn vào thêm lời góp ý
để khế đừng phá chuyện chanh,me

Chanh Chua
19-08-2005, 08:55 PM
Chanh chua cảm kích bạn hiền
Thấy Khế lên mặt bạn liền ra tay
Giúp Chanh thắng đậm trận này
Cho Khế biét mặt, biết mày Chanh Chua
Để Khế bỏ tánh a dua
Hết còn mơ mộng kiếm đường kua Chanh.....:haha:

potatoe_olympia4r
20-08-2005, 08:06 AM
khổ thân quá đấy "anh giai"
không phải hoa nhài mà toàn chanh thua
mà thêm chị khế chẳng thua kém gì
thôi thì anh chị hòa đi
đêm đêm yên ấm vui bề gối chăn
nhiều vợ cũng thật khó khăn
đắp ngang thì lạnh bàn chân mấy nàng
thôi thì chồng chất một hàng
mang chăn đắp dọc các nàng ấm ghê
thời nay còn có đa thê
bù xù lấy vợ như dê về đồi
chẳng bù sồ kiếp thân tôi
chẳng ai vuốt tóc với ngồi đấm lưng
anh ơi liệu mà sồng chung
con ra một lứa đánh nhau vỡ đầu
chị chanh thật quá là ngầu
xứng danh chị cả cầm đầu hậu cung
lại thêm "khế","láp"vào cùng
nâng chân sửa mũi đẹp thân anh xù
anh xù không sướng mới ngu
anh mà chết sớm đi tu một bầy