thien_dương_tinh_yeu
22-01-2009, 01:58 AM
Tôi cần....
Tôi cần người yêu chẳng nói nhiều
Tôi cần người yêu chẳng cao siêu
Tôi cần người yêu là phải hiểu
Phải biết yêu tôi mỗi sớm chiều.
GIÓ
Cơn gió nào đưa em đến bên tôi
Để rồi mai gió thổi em đi mất
Để tim tôi nhói đau quặn thắt
Đó chính là gió độc phải khong em.
Tôi cần người yêu chẳng nói nhiều
Tôi cần người yêu chẳng cao siêu
Tôi cần người yêu là phải hiểu
Phải biết yêu tôi mỗi sớm chiều.
GIÓ
Cơn gió nào đưa em đến bên tôi
Để rồi mai gió thổi em đi mất
Để tim tôi nhói đau quặn thắt
Đó chính là gió độc phải khong em.