PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ Anh



CỦ CHUỐI
22-01-2009, 12:38 AM
Em đã khóc quá nhiệu nhiều đến nỗi mà bây giờ em ko thể khóc đc nữa.
Anh ah ! em sẽ vẫn mãi yêu anh sẽ vẫn mãi nhớ anh. Em sợ kí ức về anh một ngày nào đó sẽ mờ dần trong em, bởi em ko muốn thế. Dù anh ko thể bên em hay em ko thể nghe anh thủ thỉ lời yêu , dù anh đã đi đến một nơi xa lắm....nơi đó em sẽ mãi ko thể thấy anh nhưng anh ah ! em sẽ cố gắng vì anh, anh muốn em thế ma đúng ko? em sẽ sống cho cả phần của anh nữa , vì em biết một điều la ANH YÊU EM như EM YÊU ANH vậy.Dù ông trời có cướp mất anh nhưng ông ko cướp mất trái tim anh ,ko cướp di tinh yêu của anh với em.
Em muốn nghe anh gọi hai tiếng EM AH hay EM YÊU, em muốn nghe anh cười, anh nói ,em muốn anh trở về bên em.
Anh ! anh sẽ mãi ở trong trái tim của em. nơi đó có anh ngự trị anh. Em chỉ mỉn cười cay đắng mà nghe tim mình đau nhói khi vô tình nghe đâu đó 1 ai có tên tương tự như tên anh hay ai nhắc đến quê anh. Em sẽ cố , sẽ cố anh đừng lo nhé ! ở nơi đó anh hãy nhìn xuống bên em , dù ở nơi đó nhưng anh hãy dõi theo em anh nhé ! EM YÊU ANH VÀ NHỚ ANH NHIỀU LẮM !!!

letue
22-01-2009, 01:05 AM
biết yêu là đau khổ mà sao ta cứ yêu.
Bạn ơi!!! lựa chọn của bản thân co đúng có sai nhưng ta sẽ ko bao giờ hối hận
Tình yêu của bạn quá đẹp, 1 cô gái 1 mẫu người tuyệt vời
Hãy cố gắng sống lạc qua và yêu đời bạn nhé!!!

mjnhju
22-01-2009, 01:40 AM
vì tình yêu mà bạn dành cho anh ấy ,cố lên bạn nhé.

vances
22-01-2009, 06:23 AM
cố lên nha bạn.mong bạn có được tình iu mà mình mong muốn