Luckyduck307
21-01-2009, 11:49 AM
Chương ah
Tại sao tớ lại thích cậu, đó là điều duy nhất khiến cho lúc nào tớ cũng trăn trở khi nghĩ về cậu dù tớ biết trên thế giới này không ai có thể nào giải đáp nổi lý do tại sao lại thích 1 người, còn lý do của tớ đơn giản thôi vì tớ thích cậu . Tớ biết có nhiều người đôi khi có thể nhìn nhận khác về tớ, nhưng với tớ điều quan trọng nhất là suy nghĩ của cậu, trong mắt của cậu tớ là người như thế nào - đó là điều khiến tớ phải quan tâm. Còn cho dù Ánh có nói là tớ là kẻ bắt cá hai tay hay những người học cùng lớp cậu nói gì sau khi tớ ra khỏi lớp cậu tớ mặc kệ, đáng sợ nhất là cậu cũng nghĩ như bọn nó. Tớ chỉ ước gì có thể nói cho cậu biết tớ thích cậu như thế nào, dù là đơn phương từ 1 phía tớ thôi nhưng mà chắc chẳng bao giờ biết được đâu tớ đã từng ghen tức với 1 vài đứa học cùng lớp với cậu rằng : tại sao chúng nó có thể vô tư nói chuyện cười đùa với cậu như thế, rồi tớ từng lo sợ mỗi khi thấy cậu đi cùng với 1 vài đứa con gái cùng lớp thậm chí đôi khi còn khoác tay khi đi qua lớp tớ .Khi đó dù ngoài miệng tớ cứ nói bừa rằng '' Ừ thích con bé đó cũng được '' nhưng thực ra tớ buồn và lo lắm .Có thể là tớ mong cậu đến với cô bé đó nhưng tớ lại sợ rằng cậu sẽ thích cô bé đó thật và khi đó chắc chắn rồi tớ sẽ mất cậu.Có thể tớ không biểu hiện luôn đâu cậu phải để ý 1 chút những hôm chứng kiến những cảnh đó trong những giờ ra chơi tiếp sau tớ thường gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ ( đó là lúc người ta dỗi đấy ^''^ )
Cho đến khi tớ ngỏ ý muốn nhờ cậu giúp tớ làm bài tập đó là lúc tớ hy vọng những điều mới mẻ tốt đẹp sắp mở ra trong chuyện tình cảm của chúng ta và có lẽ chẳng bao giờ cậu tin điều này là sự thật. Tại cậu không biết chứ 2 môn Lý, Hoá là 2 môn trong mơ không bao giờ tớ từng nghĩ đến trừ ác mộng, thế nhưng chỉ vì cậu học khối A nên tớ mới phải động đến 2 cuốn sách đáng ghét đó. Và cái việc mà tớ nhờ cậu làm bài tập cho tớ thực ra cũng chẳng liên quan gì đến việc bài tập của tớ hết chẳng qua tất cả những bài tập tớ chép ra nhờ cậu làm là tổng hợp từ những bài tập dài, khó trong sách bài tập và sách nâng cao với mục đích duy nhất là tớ muốn nâng cao trình độ của cậu. Thế nhưng tiếc thay điều đó chỉ được thực hiện 2 lần duy nhất, và giờ đây tớ muốn nói lời xin lỗi tới cậu , xin lỗi nếu như việc làm bài tập cho tớ làm cậu mệt. Dù là người nói lời xin lỗi nhưng tớ cũng muốn nói thật là tớ rất giận khi nghe cậu nói '' Thôi, mệt lắm '' khi nhỏ bạn tớ đưa bài tập cho cậu, tớ giận cậu thì ít, nhưng tớ cảm thấy buồn thì nhiều hơn cả tại vì sao cậu lại không hiều thành ý của tớ kia chứ.
Chương biết không ???
Có đôi lúc tớ thực sự mong muốn không quen không biết cậu tớ ước mình có thể xoá hết trí nhớ quên tất cả mọi người đặc biệt là Chương vì tớ từng tự nhủ với chính mình rằng '' Nếu yêu 1 người mà đau khổ như vậy thì chấm dứt đi còn hơn ''. Tớ tìm mọi cách để quên cậu khi đến trường tớ tìm đủ mọi cách miễn sao không nhìn thấy cậu tớ ghét cái việc giờ ra chơi phải dán mình trong lớp lúi húi ghi chép, làm bất cứ việc gì miễn là không ngẩng đầu lên và thấy cậu đi qua lớp tớ. Cái việc đi học sớm thật là đáng ghét, thế mà chỉ vì biết cậu hay đi học muộn không còn cách nào khác tớ chọn cách đi học sớm. Tìm cách không gặp mặt đã đành có lúc tớ muốn tìm 1 ai đó thế chỗ của Chương, có lẽ Chương cũng đoán là Việt Anh phải không? đúng rồi đấy nhưng không hiểu sao dù tớ cố gắng nghĩ nhiều về cậu ấy như thế nào cũng chẳng khác gì trước hết, thậm chí đôi khi tớ càng nghĩ về Việt Anh thì trong dòng suy nghĩ của tớ lại có dáng hình, nụ cười , giọng nói của cậu. Những khi đó tớ mới biết với tớ cậu quan trọng như thế nào còn Việt Anh thì mãi mãi chỉ là 1 người bạn thân không gì thay đổi được. Thế nên khi nghe bọn nó trêu là tớ thích Việt Anh đừng bao giờ tin chúng nó Chương nhé.
Chương à,
Dù tớ biết chẳng bao giờ lá thư này đến tay cậu nhưng tớ vẫn viết nó vì dù sao ở trong đó tớ có thể bộc bạch tất cả những tâm sự thầm kín mà tớ giấu kín không bao giờ nói với ai. Tớ hy vọng vào 1 ngày nào đó dù có thể là rất lâu nhưng sẽ có lúc cậu biết được tình cảm chân thành mà tớ giành cho cậu một tình yêu thầm kín không cần đáp trả, chỉ cần cậu biết đến là đủ biết rằng trên thế gian có 1 người yêu thương cậu chân thành vậy là đủ lắm rồi .
Your Love
Lan Anh
Tại sao tớ lại thích cậu, đó là điều duy nhất khiến cho lúc nào tớ cũng trăn trở khi nghĩ về cậu dù tớ biết trên thế giới này không ai có thể nào giải đáp nổi lý do tại sao lại thích 1 người, còn lý do của tớ đơn giản thôi vì tớ thích cậu . Tớ biết có nhiều người đôi khi có thể nhìn nhận khác về tớ, nhưng với tớ điều quan trọng nhất là suy nghĩ của cậu, trong mắt của cậu tớ là người như thế nào - đó là điều khiến tớ phải quan tâm. Còn cho dù Ánh có nói là tớ là kẻ bắt cá hai tay hay những người học cùng lớp cậu nói gì sau khi tớ ra khỏi lớp cậu tớ mặc kệ, đáng sợ nhất là cậu cũng nghĩ như bọn nó. Tớ chỉ ước gì có thể nói cho cậu biết tớ thích cậu như thế nào, dù là đơn phương từ 1 phía tớ thôi nhưng mà chắc chẳng bao giờ biết được đâu tớ đã từng ghen tức với 1 vài đứa học cùng lớp với cậu rằng : tại sao chúng nó có thể vô tư nói chuyện cười đùa với cậu như thế, rồi tớ từng lo sợ mỗi khi thấy cậu đi cùng với 1 vài đứa con gái cùng lớp thậm chí đôi khi còn khoác tay khi đi qua lớp tớ .Khi đó dù ngoài miệng tớ cứ nói bừa rằng '' Ừ thích con bé đó cũng được '' nhưng thực ra tớ buồn và lo lắm .Có thể là tớ mong cậu đến với cô bé đó nhưng tớ lại sợ rằng cậu sẽ thích cô bé đó thật và khi đó chắc chắn rồi tớ sẽ mất cậu.Có thể tớ không biểu hiện luôn đâu cậu phải để ý 1 chút những hôm chứng kiến những cảnh đó trong những giờ ra chơi tiếp sau tớ thường gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ ( đó là lúc người ta dỗi đấy ^''^ )
Cho đến khi tớ ngỏ ý muốn nhờ cậu giúp tớ làm bài tập đó là lúc tớ hy vọng những điều mới mẻ tốt đẹp sắp mở ra trong chuyện tình cảm của chúng ta và có lẽ chẳng bao giờ cậu tin điều này là sự thật. Tại cậu không biết chứ 2 môn Lý, Hoá là 2 môn trong mơ không bao giờ tớ từng nghĩ đến trừ ác mộng, thế nhưng chỉ vì cậu học khối A nên tớ mới phải động đến 2 cuốn sách đáng ghét đó. Và cái việc mà tớ nhờ cậu làm bài tập cho tớ thực ra cũng chẳng liên quan gì đến việc bài tập của tớ hết chẳng qua tất cả những bài tập tớ chép ra nhờ cậu làm là tổng hợp từ những bài tập dài, khó trong sách bài tập và sách nâng cao với mục đích duy nhất là tớ muốn nâng cao trình độ của cậu. Thế nhưng tiếc thay điều đó chỉ được thực hiện 2 lần duy nhất, và giờ đây tớ muốn nói lời xin lỗi tới cậu , xin lỗi nếu như việc làm bài tập cho tớ làm cậu mệt. Dù là người nói lời xin lỗi nhưng tớ cũng muốn nói thật là tớ rất giận khi nghe cậu nói '' Thôi, mệt lắm '' khi nhỏ bạn tớ đưa bài tập cho cậu, tớ giận cậu thì ít, nhưng tớ cảm thấy buồn thì nhiều hơn cả tại vì sao cậu lại không hiều thành ý của tớ kia chứ.
Chương biết không ???
Có đôi lúc tớ thực sự mong muốn không quen không biết cậu tớ ước mình có thể xoá hết trí nhớ quên tất cả mọi người đặc biệt là Chương vì tớ từng tự nhủ với chính mình rằng '' Nếu yêu 1 người mà đau khổ như vậy thì chấm dứt đi còn hơn ''. Tớ tìm mọi cách để quên cậu khi đến trường tớ tìm đủ mọi cách miễn sao không nhìn thấy cậu tớ ghét cái việc giờ ra chơi phải dán mình trong lớp lúi húi ghi chép, làm bất cứ việc gì miễn là không ngẩng đầu lên và thấy cậu đi qua lớp tớ. Cái việc đi học sớm thật là đáng ghét, thế mà chỉ vì biết cậu hay đi học muộn không còn cách nào khác tớ chọn cách đi học sớm. Tìm cách không gặp mặt đã đành có lúc tớ muốn tìm 1 ai đó thế chỗ của Chương, có lẽ Chương cũng đoán là Việt Anh phải không? đúng rồi đấy nhưng không hiểu sao dù tớ cố gắng nghĩ nhiều về cậu ấy như thế nào cũng chẳng khác gì trước hết, thậm chí đôi khi tớ càng nghĩ về Việt Anh thì trong dòng suy nghĩ của tớ lại có dáng hình, nụ cười , giọng nói của cậu. Những khi đó tớ mới biết với tớ cậu quan trọng như thế nào còn Việt Anh thì mãi mãi chỉ là 1 người bạn thân không gì thay đổi được. Thế nên khi nghe bọn nó trêu là tớ thích Việt Anh đừng bao giờ tin chúng nó Chương nhé.
Chương à,
Dù tớ biết chẳng bao giờ lá thư này đến tay cậu nhưng tớ vẫn viết nó vì dù sao ở trong đó tớ có thể bộc bạch tất cả những tâm sự thầm kín mà tớ giấu kín không bao giờ nói với ai. Tớ hy vọng vào 1 ngày nào đó dù có thể là rất lâu nhưng sẽ có lúc cậu biết được tình cảm chân thành mà tớ giành cho cậu một tình yêu thầm kín không cần đáp trả, chỉ cần cậu biết đến là đủ biết rằng trên thế gian có 1 người yêu thương cậu chân thành vậy là đủ lắm rồi .
Your Love
Lan Anh