Xem đầy đủ chức năng : Thiên Bình Đối Thơ
satnhanvu
21-01-2009, 10:38 AM
Xưa kia web đẹp như mơ
Vì có một nhóm mộng mơ Thiên Bình
Giờ đây chỉ có riêng mình
Thi thơ đối đáp Thiên Bình còn ai
Sát Nhân nghĩa vụ đời trai
Khi về đối đáp chẳng ai đối cùng
Vui khi những lúc tranh hùng
Giờ riêng mình Vũ phải buồn ngâm thơ
kaivn
21-01-2009, 10:54 AM
Uhm, tiếc cho nhóm Thiên Bình quá. Kai nhớ có Hoàng tử Bạch Mã ,Nhớ ngày xưa....phải hem?
Ngày nay web đã khác nhiều
Nhưng mem hồi đó vẫn yêu như thường
Thi thơ đối đáp vấn vương
Cùng người cô độc tỏ tường cùng ai
Sát Nhân nghĩa vụ đời trai
Khi về đối đáp có....Kai đối cùng
Vui khi những lúc tranh hùng
Giờ hãy vui tiếp để cùng nhớ nhau.
al-gonez
21-01-2009, 03:10 PM
khi xưa là chuyện khi xưa
bi giờ tài trẻ văn thơ chẳng xoàng
lên đây đối đáp vài hàng
nếu mà thấy thích, lập bang mới nào
satnhanvu
21-01-2009, 10:07 PM
Sống Trên Trái Đất Phải Lo Âu
Sống Trên Đời Nhiều Nỗi Ưu Sầu
Sống Trên Nhân Gian Cản Tình Yêu
Sống Trên Trần Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thiện Hạ Quá Nhục Nhã
Sống Trên Thế Gian Đầy Bất Hạnh
Sống Trên Cõi Đời Đại Rất Rối
Sống Trên Nhân Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thế Giới .... Cứ Đá Banh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.