PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn yêu và vẫn sẽ đợi....



pE_cUn_Ls
18-01-2009, 09:28 PM
Anh à! em và anh đã chia tay được hơn một năm nay rồi phải không anh nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy như đâu đây vẫn có anh bên canh. Trái đất này nhỏ bé quá anh nhỉ. Mình đã cố để không phải gặp, không phải nhìn thấy nhau nhưng sao em cảm thấy ông trời như đang trêu ngươi em vậy. Anh đã hứa rằng sẽ ở bên em, sẽ yêu em mãi, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.... vậy mà giờ đây anh đã xa em rội Cái điều em sợ nhất, em lo lắng nhất và rồi cũng đã đến. Trước đây khi yêu anh em chỉ lo rằng thứ hạnh phúc ấy không thuộc về em mãi mãi, và sẽ có một ngày anh sẽ xa em. Em không có quyền giận hay trách móc gì anh cả. Vì lỗi là do em không biết trân trọng tinh yêu mà anh dành cho em. Chiếc nhẫn đầu tiên anh trao cho em và cũng là sợi dây gắn kết tình cảm giữa em và anh nhưng em đã đánh mất nó. Anh đã đem đến cho em rất nhiều nhưng điều đơn giản làm anh vui em cũng không thể làm được. Em là một người cố chấp, và ngang bướng, lúc nào cũng chỉ cho rằng mình đúng và quá hoàn hảo, và rồi để bây giờ khi ngồi núp trong 4 bức tường em mới thấy mình đã sai, em đã đánh mất quá nhiều nhưng điều làm em thấy hối hận nhất chính là để mất anh. Em ước gì mình trở thành vận động viên Maratong để cố gắng theo đuổi thứ tình yêu sắp vụt tắt này. Nhưng sao em càng cố theo đuổi thì anh lại càng xa em hơn. Em đã ước gì trời đừng tối vì em sợ cái cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm về. Em sợ cái bóng tối ấy nó cứ vây quanh em làm em thấy sợ. Cũng giống như không có anh ở bên thì cuộc sống của em chỉ toàn một màu đen mà chẳng có chút ánh nắng ấm áp nào. Cũng tại từ bé tới giờ em luôn là một cô bé kiêu ngạo, và cái tôi trong em quá lớn nên cho đến tận giờ này em chỉ còn biết ngồi trong 4 bức tường và gọi tên anh thôi. Em biết cơ hội chỉ đến với mình chỉ có một lần, Nhưng em vẫn mong sao anh sẽ quay trở lại vì em rất cần có anh anh à. dù hi vọng ấy rất nhỏ bé nhưng em cũng sẽ đợi. Hãy quay về bên em......
Cuộc sống này rồi sẽ ra sao?
Nếu một mai em không còn anh nữa?
Tình yêu kia sẽ trở thành lỡ đỡ
Để một đời ôm giấc mộng đau thương
Để dòng đời cứ xô em đi mãi
Xa tình anh, xa mái cuộc đời anh
Em lòng đau ôm giấc mộng không thành
Tâm hồn em dẫu nước trôi phẳng lặng
Nhưng sóng ngầm xô dạt át bờ thương

ketpr1811
19-01-2009, 07:45 PM
Pe Cun ơi, mạnh mẽ lên , mặc dù biết rằng quên đi là rất khó nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương cho Pe Cun , Mong là thế...

NhatLinh83
19-01-2009, 08:31 PM
Đọc những lời tâm tình của bạn mình có thể cảm nhận được bạn rất cô đơn và chán nãng với hiện tại. Mình rất thông cảm và chia sẻ cùng bạn. Nhưng bạn hãy mạnh mẽ lên, mình nghĩ một chút khó khăn, một chút thử thách như vậy bạn sẽ vượt qua! Bạn hãy quan tâm và yêu mến mọi người xung quanh bạn sẽ thấy cuốc sống không chán chường nữa, và mọi khó khăn bạn sẽ vượt qua!

Dana
19-01-2009, 09:12 PM
Pe cun hảy cố gắng lên nha! Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho sự lãng wên mừ!