nhok_ly_3962
18-01-2009, 08:26 PM
Anh !
Gặp anh trongsự tình cờ thú vị, trái tim mong manh của cô bé đang độ tuổi bước vào yêu như em phải lỗi nhip. Anh đã giúp cho cô bé lần đầu khi biết yêu thjx đến 1 ai đó hiểu như thế nào là tình yêu : " Tình yêu ko đơn thuần là sự cho và nhận mà tình yêu phải xuất phát từ những rung cảm của con tim chân thành, sự đồng cảm troing quan điểm và sự dâng hiến từ cả 2phía. "
Từ khi quen biết anh cuộc sống của em đã bị đảo lộn tất cạ Anh đã tahy đổi chính em - 1 cô bé ngang tàng, bướng bỉnh thành 1 cô bé dịu hiền, ngoan ngoãn. Anh dạy em biết cách mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, giúp em cảm nhận rõ đc thế nào là hơi ấm tình yêu thương trong cái thế giới vốn cô độc, lặng lẽ của riêng em .Cảm nhận đc tấm chân tình xuất phát từ tận đáy lòng anh, em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể hiểu rõ hết con người anh và tự hoàn thiện mình để trở thành 1 người hoàn hảo như anh. Nhưng đến lúc em đã wen dần với cuộc sống mà ko thể ko có anh bên cạnh và trở thành 1 cô bé luôn vui vẻ,tràn ngập tấm lòng yêu thương như anh luôn mong đợi thì anh lại 1 lần nữa làm xáo trộn cuộc sông của em 1 lần nữa. Anh rời bỏ em ra đi mà ko 1 lời từ biệt.............. Chính anh đã lôi em ra khỏi màn đêm u tối bao trùm cuộc sống của em và giờ đây cũng chính anh lại đẩy em trở về lại với " em của ngày xưa " - cô bé khó bảo ngày nào đã bị chinh phục bởi con tim chân thành của anh...........
........Thời gian anh rời xa em cũng thấm thoát đc 1 tháng nhưng anh vẫn bặt vô âm tín , càng đau khổ, càng nhung nhớ anh bao nhiêu thì em lại àcng mất lòng tin vào mọi người, vào chính bản thân em. Nhưng rồi với sự nhiệt thành của những ng thân luôn wan tâm, yêu thương em, em chợt hiểu ra rằng em thật ngốc nghếch khi tự hành hạ mình và những ng thân bên mình. Em cố gắng gượng dậy tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình cho thật tốt, với niềm tin rằng 1 ngày anh sẽ trở về bên cạnh em và em có thể tự tin đứng trước anh nói rằng : " Em dù là 1 cô bé ko hoàn hảo như anh mong đợi nhưng em cũng đã cố gắng hết sức mình để làm đc những gì anh và em mong muộn Em đã đáng gục đc kẻ thù lớn nhất : đó chính là bản thân em. Em đã làm tất cả với niềm tin rằng anh luôn đứng ở nơi đích đến trên bước đường em tiến, để cổ vũ, khích lệ cho em "............. Mệt mỏi lắm nhưng em đã cố làm tất cả để duy trì niềm tin với anh..............
Vậy mà anh lại nỡ 1 lần nữa đánh đổ tất cả niềm tin của em dành cho anh, anh lại 1 lần nữa làm em gục ngã, trái tim em như muốn vỡ tung ra. Tại sao? Tại sao chỉ 1 tia hi vọng mong manh ấy mà anh cũng ko cho em?????????? Em thật thấtọong về anh , về tất cả những gì anh đang làm. Niềm tin vào hình tượng 1 con ng hoàn hảo gần 1nm nay luôn tồn tại trong em giờ đã tan ẫ. Chẳng lẽ anh muốn khẳng định lại với em nhận định của mình là :" Trên đời này ko có ai là hoàn hảo cả, chỉ có những ng luôn biết tự phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện bản thân ko bao h lùi bước " là đúng sao anh??? Chẳng lẽ con ng thật của anh là như vậy, ko có gì khác biệt với ng con trai khác sao anh?.......... Nhưng thật sự có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, em cũng ko thể hiểu nỗi việc làm của anh. Tại sao việc làm cảu anh lại hoàn toàn trái ngược với cách sống của anh - người con trai trong lòng em? Làm sao anh có thể là 1 phần tử ăn chơi xa đoạ, nghiện ngập hút chích.......... đến nỗi phải lâm vào con đường tù tội?????????..............
Em rất hiểu, em tt sự hiểu anh rất quan tâm và lo lắng cho em.Anh thật sự ko muốn em đau nên mới quyết định 1 mình lặng lẽ ra đi và đương đầu với chính bản tâng mình. Nhưng anh có biết đâu đc chính việc anh dấu gm em về việc làm của anh và việc anh ra đi ko 1 lời từ biệt còn làm em đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần????........ Thật lòng h đây em cũng ko biết mình phải làm gì nữa đây? Những ngày tháng mỏi mòn chờ đợi, nhóng trông tin anh trong đau khổ cũng ko bằng 1 giây, 1 phút khi biết đc cái tin chết ng ấy. Em rất lo lắng ko biết mình có còn đủ dũng khí để đối diện trước anh nữa ko??? Không biết em phải nói gì và làm gì khi gặp lại anh?.......... Muôn ngàn câu hỏi cứ vây quanh em , níu chặt lấy em ko rời làm em khó xử quá ! ko biết làm sao cho đúng............... NHưng rồi chuyện gì cho dù rất nan giải thì cũng phải có 1 hướng gaỉi quyết chứ có phải ko anh????
Mặc dù em vẫn còn đang rất yêu anh, yêu anh hơn yêu chính ab3n tâng em nhưng em ko nghĩ là mình còn có thể chấp nhận anh 1 lần nữa.Em hi vọng rằng anh hãy rời xa em như anh đã từng làm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra xin anh cũng hãy cứ tiếp tục bước đi, xin đừng quay đầu lại. Bởi lẽ em ko thể từ bỏ anh nếu anh cứ ở quá gần em như vậy. Em chỉ muốn giữ mãi hình ảnh anh là 1 con ng hoàn hảo nhất trong trái tim em. Vì vậy nếu những lời em đang nói có lần anh đau thì xin anh cũng hãy cố hiểu cho em .......................
Yêu anh hôm nay ko bằng hôm qua nhưng chưa chắc hơn đc ngày mai đâu anh.................Bây h nếu có ai đó hỏi em rằng :" Em có còn yêu anh ko?"......... em sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng :" Em ĐÃ YÊU ANH ", em sẽ ko bao h nói " em yêu anh " nữa đâu vì em chỉ muốn giữ nó cho riêng chúng ta thôi anh nhé !!!:om::om:
Gặp anh trongsự tình cờ thú vị, trái tim mong manh của cô bé đang độ tuổi bước vào yêu như em phải lỗi nhip. Anh đã giúp cho cô bé lần đầu khi biết yêu thjx đến 1 ai đó hiểu như thế nào là tình yêu : " Tình yêu ko đơn thuần là sự cho và nhận mà tình yêu phải xuất phát từ những rung cảm của con tim chân thành, sự đồng cảm troing quan điểm và sự dâng hiến từ cả 2phía. "
Từ khi quen biết anh cuộc sống của em đã bị đảo lộn tất cạ Anh đã tahy đổi chính em - 1 cô bé ngang tàng, bướng bỉnh thành 1 cô bé dịu hiền, ngoan ngoãn. Anh dạy em biết cách mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, giúp em cảm nhận rõ đc thế nào là hơi ấm tình yêu thương trong cái thế giới vốn cô độc, lặng lẽ của riêng em .Cảm nhận đc tấm chân tình xuất phát từ tận đáy lòng anh, em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể hiểu rõ hết con người anh và tự hoàn thiện mình để trở thành 1 người hoàn hảo như anh. Nhưng đến lúc em đã wen dần với cuộc sống mà ko thể ko có anh bên cạnh và trở thành 1 cô bé luôn vui vẻ,tràn ngập tấm lòng yêu thương như anh luôn mong đợi thì anh lại 1 lần nữa làm xáo trộn cuộc sông của em 1 lần nữa. Anh rời bỏ em ra đi mà ko 1 lời từ biệt.............. Chính anh đã lôi em ra khỏi màn đêm u tối bao trùm cuộc sống của em và giờ đây cũng chính anh lại đẩy em trở về lại với " em của ngày xưa " - cô bé khó bảo ngày nào đã bị chinh phục bởi con tim chân thành của anh...........
........Thời gian anh rời xa em cũng thấm thoát đc 1 tháng nhưng anh vẫn bặt vô âm tín , càng đau khổ, càng nhung nhớ anh bao nhiêu thì em lại àcng mất lòng tin vào mọi người, vào chính bản thân em. Nhưng rồi với sự nhiệt thành của những ng thân luôn wan tâm, yêu thương em, em chợt hiểu ra rằng em thật ngốc nghếch khi tự hành hạ mình và những ng thân bên mình. Em cố gắng gượng dậy tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình cho thật tốt, với niềm tin rằng 1 ngày anh sẽ trở về bên cạnh em và em có thể tự tin đứng trước anh nói rằng : " Em dù là 1 cô bé ko hoàn hảo như anh mong đợi nhưng em cũng đã cố gắng hết sức mình để làm đc những gì anh và em mong muộn Em đã đáng gục đc kẻ thù lớn nhất : đó chính là bản thân em. Em đã làm tất cả với niềm tin rằng anh luôn đứng ở nơi đích đến trên bước đường em tiến, để cổ vũ, khích lệ cho em "............. Mệt mỏi lắm nhưng em đã cố làm tất cả để duy trì niềm tin với anh..............
Vậy mà anh lại nỡ 1 lần nữa đánh đổ tất cả niềm tin của em dành cho anh, anh lại 1 lần nữa làm em gục ngã, trái tim em như muốn vỡ tung ra. Tại sao? Tại sao chỉ 1 tia hi vọng mong manh ấy mà anh cũng ko cho em?????????? Em thật thấtọong về anh , về tất cả những gì anh đang làm. Niềm tin vào hình tượng 1 con ng hoàn hảo gần 1nm nay luôn tồn tại trong em giờ đã tan ẫ. Chẳng lẽ anh muốn khẳng định lại với em nhận định của mình là :" Trên đời này ko có ai là hoàn hảo cả, chỉ có những ng luôn biết tự phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện bản thân ko bao h lùi bước " là đúng sao anh??? Chẳng lẽ con ng thật của anh là như vậy, ko có gì khác biệt với ng con trai khác sao anh?.......... Nhưng thật sự có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, em cũng ko thể hiểu nỗi việc làm của anh. Tại sao việc làm cảu anh lại hoàn toàn trái ngược với cách sống của anh - người con trai trong lòng em? Làm sao anh có thể là 1 phần tử ăn chơi xa đoạ, nghiện ngập hút chích.......... đến nỗi phải lâm vào con đường tù tội?????????..............
Em rất hiểu, em tt sự hiểu anh rất quan tâm và lo lắng cho em.Anh thật sự ko muốn em đau nên mới quyết định 1 mình lặng lẽ ra đi và đương đầu với chính bản tâng mình. Nhưng anh có biết đâu đc chính việc anh dấu gm em về việc làm của anh và việc anh ra đi ko 1 lời từ biệt còn làm em đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần????........ Thật lòng h đây em cũng ko biết mình phải làm gì nữa đây? Những ngày tháng mỏi mòn chờ đợi, nhóng trông tin anh trong đau khổ cũng ko bằng 1 giây, 1 phút khi biết đc cái tin chết ng ấy. Em rất lo lắng ko biết mình có còn đủ dũng khí để đối diện trước anh nữa ko??? Không biết em phải nói gì và làm gì khi gặp lại anh?.......... Muôn ngàn câu hỏi cứ vây quanh em , níu chặt lấy em ko rời làm em khó xử quá ! ko biết làm sao cho đúng............... NHưng rồi chuyện gì cho dù rất nan giải thì cũng phải có 1 hướng gaỉi quyết chứ có phải ko anh????
Mặc dù em vẫn còn đang rất yêu anh, yêu anh hơn yêu chính ab3n tâng em nhưng em ko nghĩ là mình còn có thể chấp nhận anh 1 lần nữa.Em hi vọng rằng anh hãy rời xa em như anh đã từng làm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra xin anh cũng hãy cứ tiếp tục bước đi, xin đừng quay đầu lại. Bởi lẽ em ko thể từ bỏ anh nếu anh cứ ở quá gần em như vậy. Em chỉ muốn giữ mãi hình ảnh anh là 1 con ng hoàn hảo nhất trong trái tim em. Vì vậy nếu những lời em đang nói có lần anh đau thì xin anh cũng hãy cố hiểu cho em .......................
Yêu anh hôm nay ko bằng hôm qua nhưng chưa chắc hơn đc ngày mai đâu anh.................Bây h nếu có ai đó hỏi em rằng :" Em có còn yêu anh ko?"......... em sẽ ko ngần ngại mà trả lời rằng :" Em ĐÃ YÊU ANH ", em sẽ ko bao h nói " em yêu anh " nữa đâu vì em chỉ muốn giữ nó cho riêng chúng ta thôi anh nhé !!!:om::om: