Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ta đã quên được nhau phải không Anh?



Tháng Tư
17-01-2009, 03:36 AM
http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Truyen%20hay/Co-tich-cho-moi-nguoi-2.jpg

Mối tình đầu khắc sâu vào kỉ niệm
Dẫu không thành nhưng mãi mãi không phai!
Minh à! chúng ta quen nhau vào dịp nào? Chắc chắn anh vẫn còn nhớ mà phải không? Ngày đó em là cô bé mới học lớp 9 , em lân la vào cái thế giới online này để tìm người yêu ! em lấy nick kazuha còn anh là kritinsyuna!!
Chúng ta đã quen nhau thế đó !
Em đồng tháp
Anh đồng nai
Chúng ta đã đến với nhau thế đó ! Tình yêu của hai đứa trẻ thơ!!
Lá thư đầu tiên anh gửi cho em với nét chữ không ngay hàng
Lá thư hồi âm của em có kẹp vào đồng xu 500 và một cánh phượng
Chúng ta quen nhau, cùng cổ vũ nhau cố gắng học , rồi những cuộc điện thoại thâu đêm với nhau.. Em hái cho anh nghe bài " Em yêu mà anh đâu có hay "
Anh điện thoại chúc mừng em vào mùng 1 tết... Anh mang đến cho em nhiều hy vọng

Anh lên 12
Em học lớp 10
Anh lặng lẽ biến mất... Em cũng xem anh như "một kẻ lướt qua nhau " , em say sưa với những gì em có, với những tình yêu chớp nhoáng
Để rồi cuối năm 2007 anh đã điện thoại lại cho em... Em cười trong nước mắt
Chúng ta lại là của nhau !!
Để rồi một ngày tháng Mười anh lặn lội 200km xuống Sadec thăm em với cái bóng bay mua vội...
Hai năm quen nhau , đó là lần đầu anh và em gặp nhau
hai năm quen nhau , đó là lần đầu em ngồi sau xe anh đi khắp Thị Xã
Tự dưng hôm đó em thấy Thị Xã nhỏ quá... chạy tí xíu đã hết
Tự dưng em thấy thời gian hôm đó qua nhanh quá, mới tí đã 3h ,anh phải về lại Đồng Nai
Chúng ta đã chụp thật nhiều hình với nhau...
Em tiễn anh về bằng nụ hôn đầu đời...

Mối tình đầu của em đẹp như bài thơ để rồi 3 ngày sau anh không thèm nghe điện thoại ,để rồi anh tuyệt nhiên bảo em hãy " biến mất "..
Tan vỡ...
Con bé mới chập chững yêu đã đau..
Anh làm nó đau đấy !!
Anh nói anh lặn lội xuống sadec không phải vì em mà là vì tiểu luận của anh !
Anh nói em là " con nít miệng còn hơi sửa mà yêu "
Anh xúc phạm em một cách... không thương tiếc..
Lại một lần nữa... ta mất nhau...
Lí do không phải em
Mà là anh
Anh lạnh lùng
Anh vô tình
Anh đã xây cho em lâu đài cát , anh đã cho em một tình yêu tuyệt đẹp để rồi bất chợt anh đập đổ tất cả !!! Em căm thù anh..

Thời gian cứ cuốn xô nhau đến lúc em Thi Đại Học ta lại gặp nhau !!
Anh vẫn là Anh
Anh bảo chưa quên em
Anh đính chính ngày xưa anh làm thế là do anh muốn em học !?!
Em tin anh..
Dẫu em có căm ghét anh , dẫu em có dành cho ai đó một tình yêu nồng nàn nhưng đối với anh -em vẫn là cô bé đó - cô ấy đã hát cho anh nghe - và anh vẫn là chàng trai đó - chàng trai đầu tiên làm em rung động !
Chúng ta lại bên nhau , anh hướng dẩn em làm hồ sơ thi, anh dạy em về những thứ mới mẽ ở đất Sài gòn !!
...
Anh lại cho em niềm tin yêu hy vọng... và rồi anh cũng ra đi!!
Lần này anh đi thật! Anh đi để lại cho em hai dòng thơ
" Mối tình đầu khắc sâu vào kỉ niệm
Dẫu không thành nhưng mãi mãi không phai "

Uh! lần này em ko còn đau nữa anh à! có lẽ em mất cảm giác, có lẽ em quá già phải không anh? Giờ đây chúng ta cũng gặp nhau như hai người bạn ! Giờ đây chúng ta cũng cà phê với nhau mỗi khi rảnh !!

Ngày đó! em thấy status trên Y!M anh !
Ngày đó em biết anh đã yêu cô ấy...
Quế Anh!
cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh! Mối tình đầu tuyệt dịu
Cảm ơn anh vì chúng ta đã thật sự quên nhau..

Kritinesyuna,trinh_tong_tay_ho , Mr Shion , những cái nick rất thân quen với em..
Còn em vẫn là em.. Kazuha - Yuri ]của ngày xưa..
Ta đã quên được nhau rồi Minh ơi[/U]!

nít ranh học đòi
21-01-2009, 07:28 AM
bùn thê................không đau vi quá đau
p/s:dạo nay khoẻ chứ

Trư Bát Giới
21-01-2009, 07:38 AM
Ui, trời! Hay thế?!? Tớ chỉ cần.........
Thực, tơ cũng ko biết mình cần những gì nữa, tớ thiếu nhiều thứ wá! Bạn đã có 1 chuyện tình đẹp, hãy zui zì điều đó, ko fải ai khi yêu cũng có thể làm được....chúc ăn tết zui zẻ, happy

Tháng Tư
21-01-2009, 07:48 PM
bùn thê................không đau vi quá đau
p/s:dạo nay khoẻ chứ
ta sẽ ko đau nhiều nếu ta biết mình yêu và đã yêu như thế nào

Ui, trời! Hay thế?!? Tớ chỉ cần.........
Thực, tơ cũng ko biết mình cần những gì nữa, tớ thiếu nhiều thứ wá! Bạn đã có 1 chuyện tình đẹp, hãy zui zì điều đó, ko fải ai khi yêu cũng có thể làm được....chúc ăn tết zui zẻ, happy

cãm ơn bantanghoa

Dana
21-01-2009, 09:23 PM
Thui wên chuyện đó đi. Và hãy bắt đầu cuộc sống mới. Last, I wish you have a great new year!

nít ranh học đòi
22-01-2009, 04:37 AM
ta sẽ ko đau nhiều nếu ta biết mình yêu và đã yêu như thế nào



thực tế ko phải là như thế

Tháng Tư
22-01-2009, 06:52 AM
người hiểu rõ là Yuri.....

baby_kathy067
23-01-2009, 08:13 PM
bạn ơi!tình đầu bao giờ cũng đẹp ha bạn!mình cũng vậy nà!mình cũng có một mối tình đầu rất tuyệt vời!mình cũng ko bao giờ quên những kỷ niệm của mình và anh ấy ngày xưa....nhưng mà bây giờ mình phải lo học thui!chứ ko yêu nữa...hihi!