Th40meo
16-01-2009, 05:01 AM
cho phép anh được gửi những lời yêu thương sau cùng.để rồi sau đó sẽ trả em về nơi hạnh phúc của mình nơi mà không có sự tồn tại của anh. em hãy đọc lá thư này vào lúc không có người em nhé chỉ mình em thôi gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện chimg đắm trong suy tư về anh lần cuối để rồi ngày mai... sẽ không bao giờ làm phiền em nữa
ngồi viết cho em lá thư này anh đang rất buồn , anh biết anh là 1 thằng hèn không xứng đáng với tình cảm của em ừ đúng thật vậy. anh đã phải cố gắng để không khóc trước mặt em nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào nhưng bây h có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong rồi em à.. những ngày tháng vui vẻ khi bên em anh mới nhận ra 1 diều là: anh yêu em nhiều lắm. nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy đã qua rồi. giờ đây anh phải đối diện với nỗi buồn , nỗi đau khi đã mất em , mất em thật rồi..
đã có lúc em hỏi anh la anh có yêu em không anh đã yêu em diều đó là sự thật cho dù có phải xa nhau thì suốt cuộc đời này anh cũng chẳng bao giờ quên được em. và anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh là có thật nhưng anh đã sai khi anh đã không biết chân trọng nó. em có biết không 3 tháng trôi qua dã có những biến đổi trong cuộc sống dã khiến cho nhiều thứ thay đổi nhưng anh biết có 1 điều vẫn nguyên vẹn không hè thay đổi đó là tình yêu của anh dành cho em và hình bóng của em nơi anh vẫn nguyên vẹn như xưa.. anh không yêu thảo bây giờ mà yêu thảo của 3 tháng trước là người con gái dịu dàng ngọt ngào. là người con gái đầu tiên mang đến cuộc đời anh những rung động khác lạ
anh đã đọc ở đâu đó câu nói rất hay " yêu 1 người thật khó nhưng để quên 1 người còn khó hơn , nếu dùng cả cuộc đời để yêu 1 người thì sẽ mất gấp đôi thời gian đó để quên đi người ấy" vậy thì anh cần bao nhiêu thời gian để quên đi em quên đi những kỉ niệm êm đềm về em và gạt bỏ mãi mãi hình bóng em đã in đậm trong trái tim anh đây hả em
em có nhớ anh không hả em anh biết em là người con gái cứng rắn nên có lẽ bây giờ em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi (anh đã cố quên em trong công viẹc trong học tập những lúc đi chơi với bạn bè nhưng copnf những lúc như bây giờ anh không biết phải làm sao để xua đuổi hình bóng em ra khỏi trái tim anh. giờ đây 1 mình anh ngồi đây 1 mình chịu đựng nỗi buồn khi không có em bên cạnh nõi đau khi tình yêu mình tan vỡ theo từng dòng chữ..
em ơi!
hãy cho anh gọi 2 tiếng ngọt ngào này lần cuối. hãy cho anh gọi em trong hơi thở và con tim loạn nhịp của mình 1 lần này nưa thôi. vậy là em đã đọc xong lá thư này rồi phải không em anh sẽ rất hạnh phúc khi nó còn đọng lại trong em 1 chút gì đó buồn còn nếu như em nở 1 nụ cười nhẹ thì anh sẽ buồn lắm lăm, thay vì 1 nụ cười hạnh phúc nơi em.3 tháng trời cho 1 tình yêu ngắn ngủi quá phải không em nhưng đối với anh thì nó không hề ngắn đâu em à nếu ngắn thì có lẽ anh đã không như thế này. nhưng thôi dù sao anh cũng cảm ơn tất cả những gì em đã dành cho anh từ trước đến giờ anh xin lỗi em vì đã làm em thất vong... em à và từ nay anh sẽ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời em cầu mong cho em luôn gặt hái được thành công trên con đường em đã chọn và hãy sống hạnh phúc nha em... hãy cố lên
1 lần nữa cho anh được nói " anh yêu em nhiều lắm"
ngồi viết cho em lá thư này anh đang rất buồn , anh biết anh là 1 thằng hèn không xứng đáng với tình cảm của em ừ đúng thật vậy. anh đã phải cố gắng để không khóc trước mặt em nhưng sao nước mắt cứ tuôn trào nhưng bây h có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong rồi em à.. những ngày tháng vui vẻ khi bên em anh mới nhận ra 1 diều là: anh yêu em nhiều lắm. nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy đã qua rồi. giờ đây anh phải đối diện với nỗi buồn , nỗi đau khi đã mất em , mất em thật rồi..
đã có lúc em hỏi anh la anh có yêu em không anh đã yêu em diều đó là sự thật cho dù có phải xa nhau thì suốt cuộc đời này anh cũng chẳng bao giờ quên được em. và anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh là có thật nhưng anh đã sai khi anh đã không biết chân trọng nó. em có biết không 3 tháng trôi qua dã có những biến đổi trong cuộc sống dã khiến cho nhiều thứ thay đổi nhưng anh biết có 1 điều vẫn nguyên vẹn không hè thay đổi đó là tình yêu của anh dành cho em và hình bóng của em nơi anh vẫn nguyên vẹn như xưa.. anh không yêu thảo bây giờ mà yêu thảo của 3 tháng trước là người con gái dịu dàng ngọt ngào. là người con gái đầu tiên mang đến cuộc đời anh những rung động khác lạ
anh đã đọc ở đâu đó câu nói rất hay " yêu 1 người thật khó nhưng để quên 1 người còn khó hơn , nếu dùng cả cuộc đời để yêu 1 người thì sẽ mất gấp đôi thời gian đó để quên đi người ấy" vậy thì anh cần bao nhiêu thời gian để quên đi em quên đi những kỉ niệm êm đềm về em và gạt bỏ mãi mãi hình bóng em đã in đậm trong trái tim anh đây hả em
em có nhớ anh không hả em anh biết em là người con gái cứng rắn nên có lẽ bây giờ em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi (anh đã cố quên em trong công viẹc trong học tập những lúc đi chơi với bạn bè nhưng copnf những lúc như bây giờ anh không biết phải làm sao để xua đuổi hình bóng em ra khỏi trái tim anh. giờ đây 1 mình anh ngồi đây 1 mình chịu đựng nỗi buồn khi không có em bên cạnh nõi đau khi tình yêu mình tan vỡ theo từng dòng chữ..
em ơi!
hãy cho anh gọi 2 tiếng ngọt ngào này lần cuối. hãy cho anh gọi em trong hơi thở và con tim loạn nhịp của mình 1 lần này nưa thôi. vậy là em đã đọc xong lá thư này rồi phải không em anh sẽ rất hạnh phúc khi nó còn đọng lại trong em 1 chút gì đó buồn còn nếu như em nở 1 nụ cười nhẹ thì anh sẽ buồn lắm lăm, thay vì 1 nụ cười hạnh phúc nơi em.3 tháng trời cho 1 tình yêu ngắn ngủi quá phải không em nhưng đối với anh thì nó không hề ngắn đâu em à nếu ngắn thì có lẽ anh đã không như thế này. nhưng thôi dù sao anh cũng cảm ơn tất cả những gì em đã dành cho anh từ trước đến giờ anh xin lỗi em vì đã làm em thất vong... em à và từ nay anh sẽ lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời em cầu mong cho em luôn gặt hái được thành công trên con đường em đã chọn và hãy sống hạnh phúc nha em... hãy cố lên
1 lần nữa cho anh được nói " anh yêu em nhiều lắm"