tcd_ngocanh
15-01-2009, 04:05 AM
Cho tình yêu hay tình bạn -chính tao cũng ko hiểu đc Cường à.Và tao tin chắc mày cũng
chẳng hiểu đc đúng ko? Có lúc tao và mày ngồi suy nghĩ rằng hay là bọn mình yêu nhau
rồi mà ko biết?:thatall: Rồi lại ngồi cười như 2 đứa điên với nhau với lý do thật chẳng làm
sao cả. Thời gian cứ trôi và sự hiện diện của mày trong cuộc đời tao đã là 8 năm rồi đấy.
Có lẽ mọi người nghĩ rằng 8 năm chắc chưa đủ để gọi là "sự hiện diện "đâu đúng ko?
Nhưng với tôi thế là quá đủ và cũng ko đủ.Đủ để tìm ra đc 1 người tri kỷ và ko đủ để nhận
ra rằng mình có yêu người đó ko? Có lúc tao tự hỏi lòng mình rằng nếu yêu mày thì như
thế nào nhỉ? Và câu hỏi đó tao lại là người trả lời :-Chắc ko phải mình yêu nó đâu.:nooo:
Thời gian trôi đi , tao và mày là hai đường thẳng song song mà chẳng bao giờ gặp nhau
cả, và mỗi đứa đã tìm cho mình đc 1 nửa còn lại.Nhưng có lẽ tao là người đầu hàng sớm
nhất , tao chịu thua bởi họ ko thể làm những gì như mày đã từng làm cho tao.Tao biết ,
đó là sự bù đắp thiếu sót của bản thân tao nhưng tao tin tao đã lựa chọn đúng và tao đã
làm như vậy. Và mày cũng thế , mày cũng có 1 nửa của mày và đôi lần lận đận vì tao.
Nhưng tao là đứa cố chấp , một đứa rất ngang bướng ko chịu khuất phục ai cả.Tao biết
giữa tao và mày chỉ dừng lại ở tình bạn thân nhưng có lúc tao nghĩ tao đánh mất tình yêu
của mình mà mình ko biết uh? Uhm ! Tao đã đánh mất mày mãi mãi , mà ko có cách nào
níu kéo mày lại cả. Nhưng ko sao, mày mãi mãi là 1 cái gì đó trong tao.Mỳ đã , đang và sẽ
là 1 cái gì đó thiêng liêng trong tao. Dù tao có xa mày 1 vòng trái đất, dù còn rất lâu mới
đc gặp mày nhưng tao tin mỗi sáng bình minh tao lại đc nhìn thấy mày trong tao.Dù xa
hay gần , dù bây giờ hay là mai sau trong tim tao luôn có hình ảnh của mày.Tao sẽ cất giữ
mày vào 1 góc trái tim của tao -1 nơi chỉ để cho mình tao biết mà thôi.Yêu mày nhiều !
chẳng hiểu đc đúng ko? Có lúc tao và mày ngồi suy nghĩ rằng hay là bọn mình yêu nhau
rồi mà ko biết?:thatall: Rồi lại ngồi cười như 2 đứa điên với nhau với lý do thật chẳng làm
sao cả. Thời gian cứ trôi và sự hiện diện của mày trong cuộc đời tao đã là 8 năm rồi đấy.
Có lẽ mọi người nghĩ rằng 8 năm chắc chưa đủ để gọi là "sự hiện diện "đâu đúng ko?
Nhưng với tôi thế là quá đủ và cũng ko đủ.Đủ để tìm ra đc 1 người tri kỷ và ko đủ để nhận
ra rằng mình có yêu người đó ko? Có lúc tao tự hỏi lòng mình rằng nếu yêu mày thì như
thế nào nhỉ? Và câu hỏi đó tao lại là người trả lời :-Chắc ko phải mình yêu nó đâu.:nooo:
Thời gian trôi đi , tao và mày là hai đường thẳng song song mà chẳng bao giờ gặp nhau
cả, và mỗi đứa đã tìm cho mình đc 1 nửa còn lại.Nhưng có lẽ tao là người đầu hàng sớm
nhất , tao chịu thua bởi họ ko thể làm những gì như mày đã từng làm cho tao.Tao biết ,
đó là sự bù đắp thiếu sót của bản thân tao nhưng tao tin tao đã lựa chọn đúng và tao đã
làm như vậy. Và mày cũng thế , mày cũng có 1 nửa của mày và đôi lần lận đận vì tao.
Nhưng tao là đứa cố chấp , một đứa rất ngang bướng ko chịu khuất phục ai cả.Tao biết
giữa tao và mày chỉ dừng lại ở tình bạn thân nhưng có lúc tao nghĩ tao đánh mất tình yêu
của mình mà mình ko biết uh? Uhm ! Tao đã đánh mất mày mãi mãi , mà ko có cách nào
níu kéo mày lại cả. Nhưng ko sao, mày mãi mãi là 1 cái gì đó trong tao.Mỳ đã , đang và sẽ
là 1 cái gì đó thiêng liêng trong tao. Dù tao có xa mày 1 vòng trái đất, dù còn rất lâu mới
đc gặp mày nhưng tao tin mỗi sáng bình minh tao lại đc nhìn thấy mày trong tao.Dù xa
hay gần , dù bây giờ hay là mai sau trong tim tao luôn có hình ảnh của mày.Tao sẽ cất giữ
mày vào 1 góc trái tim của tao -1 nơi chỉ để cho mình tao biết mà thôi.Yêu mày nhiều !