PDA

Xem đầy đủ chức năng : bao giờ anh quên được em



queochuai1991
15-01-2009, 03:17 AM
còn gì nữa em khi tình này xa mãi
thoáng lệ sầu còn vương vãi trên mi
ngày em đi xem tình này đã chết
chôn tình anh giữa muôn vàn hố sâu

tim anh đau em đừng bận lòng quay bước
anh tìm về chốn cũ chẳng gặp em
bên người ta em sẽ hạnh phúc
nước lệ tình anh tiễn bước em di

renobi
15-01-2009, 03:35 AM
em xa anh thật rồi
để lệ trai tuôn rơi
rồi mỗi người mỗi nơi
em xa anh thật rồi

lovelygjrl
15-01-2009, 04:38 AM
hok còn j` khi tình đã mất
chẳng còn chi khj anh hok kề bên
em vẫn chờ, chờ 1 ngày anh đến
trong mỏi mòn vẫn hok thấy gót anh

xa nhau rùi em mới thấy nhớ
khoảng thời gian 2 đứa vẫn sóng đôi
tìm về nơi thuộc về 2 chúng mình
nhưng sao chỉ 1 mình em ngồi đó...

queochuai1991
16-01-2009, 04:45 AM
còn không em?khi tình này đã hết
đã chết rồi kể từ lúc em đi
nói yêu chi để rồi người gian dối
có vui gì khi khi ta ở bên nhau

kỉ niệm xưa anh chôn vào dĩ vãng
dĩ vãng buồn khi 2 đứa chẳng chung đôi
tình chia đôi ai là người có lỗi
hãy nhớ rằng phụ tình em chẳng phải tôi

GO OD BYE MY LOVE