Xem đầy đủ chức năng : thật tình em đã bjk'!!!
pe_chit
15-01-2009, 01:44 AM
Anh!!
Em biết anh đã xa em thật rồi nhưng anh ơi em thât sự iêu anh. nhưng tại vì em vì em đã không biết nói ra nên em đành để mất anh.Những lúc anh cố ý gặp em nhưng em lại ngơ đi đễ rồi em đã mất anh, bây giờ em chỉ có thể làm bạn của anh mà thôi 1 người bạn mà em không thể "8" zơ'i anh đc nhiều chuyện về cuộc sống của anh.em chỉ biết cố gắng câm nín khi anh cùng người đó bên nhau. Anh ơi nếu co1 cơ hội thì em sẽ không đễ mất anh 1 lần nữa !!! bây giờ em chỉ có thể chúc anh đc hạnh phúc bên người ấy mà thôi! chúng ta đã có thể zui zẻ bên nhau đc. khi em không ngu ngốc như thế này 1 zi` sao?? mà những người em iêu lại bỏ em mà đi???? em chỉ bjk khóc và khóc khi lai có thêm 1 người nữa ra đi.chắc em có thể quên đc. anh 1 người đã cho em thêm iêu cuộc sống hơn iêu gia đình hơn. anh em iêu anh!!!
Ljnhnghy_It's me
15-01-2009, 01:56 AM
đừng buồn nữa , khóc thỳ giải quyết được vấn đề gì? bây h hãy quên và cố tìm cho mình 1 người khác tốt hơn người cũ ! chúc may mắn :2u:
xinloidoiquaden
15-01-2009, 02:06 AM
thôi bạn hãy coi như đó là bài học để bạn biết chân trọng nhửng gì mình đang có
vui lên và nhìn thẳng vào sụ thật đó
p(3)_mo0n
15-01-2009, 02:22 AM
thui bạn ui.cố gắn nhá ban..ai cũng coá những vấp ngã trong t/iu mòa nhưng như thía sẽ giúp bạn mạnh khoẽ hơn y.
lovelygjrl
15-01-2009, 05:43 AM
có lẽkhi iu thì nên có dũng khí để bày tỏ tình cảm nữa nhỉ
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
15-01-2009, 09:20 AM
khóc đi rồi ngủ 1 giấc dài, khi mở mắt ra chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn :D mình thường làm vậy mỗi khi có chuyện mà ko nói dc với ai, thế cho sướng cái thân :D cố lên nha bạn :D dù rằng ko dc là ng iu của nhau nhưg bạn vẫn còn dc nhìn thấy và nói chuyện cùng ng minh iu, coi như niềm vui của ng ấy là niềm vui của mình đi :D thế sẽ tốt hơn :flower:
pe' ngóc^^!
15-01-2009, 09:24 PM
khóc cho nhiều đi bạn, cho quên tất cả mọi chuyện...........
phuong hoang trang
16-01-2009, 03:30 AM
con đường vẫn còn dài , bạn hãy lấy đau khổ hôm nay làm bài học cho ngày mai.
thời gian sẽ làm dịu nỗi đau.
letue
16-01-2009, 04:04 AM
đúng là đường đời còn dài lắm bạn ạ
sau này bạn có thể gặp người yêu bạn hơn
và đây cũng là 1 bài học cho bạn, hãy rút kinh nghiệm ra từ nó nhé
Hãy có gắng sống hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống hiện tại ^.^
long quân
16-01-2009, 07:34 AM
không có thành công nào mà không chông gai em à
không có tình yêu nào mà không đau cả
pe' ngóc^^!
16-01-2009, 10:44 PM
không có thành công nào mà không chông gai em à
không có tình yêu nào mà không đau cả
đồng ý với long quân, phải có khó khăn thì mới có thành công, phải có đau khổ thì mới có tình yêu em à......... chị chúc em sẽ được hạnh phúc...........
pe_chit
16-01-2009, 11:14 PM
cảm ơn chị nha!!!!:D nhưng chị à làm sa0 để em we^n đc. người dó hã chị????
pe' ngóc^^!
17-01-2009, 12:47 AM
từ từ đi em, chưa gấp gáp được đâu em, thời gian sẽ làm em quên đi người đó thôi........
pe_chit
17-01-2009, 05:43 AM
nhưng chị ơi em làm sao mà quên đc hả chị em và người đó học chung trường và người đó bjk njck em mỗi khi em lên mang. đều gặp người đó bây jo*` em fai? làm sa0 đây hà chj. hjxhjx????:thatall:
pe' ngóc^^!
17-01-2009, 08:09 AM
em cũng giống chị thôi, chị với anh ấy học chung trường kế bên lớp mà chị vẫn bình thường, lên mạng thấy nhau nhưng ko nói gì hết...... tuy chị và anh ấy đã chia tay nhưng chị vẫn còn yêu anh ấy, luôn âm thầm ủng hộ, quan tâm anh ấy.... chị có thể làm tất cả vì anh ấy, chị có thể chết để anh ấy được sống........ và nguyện vọng lớn nhất của chị là thấy anh ấy được vui vẻ là được rồi..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.