Xem đầy đủ chức năng : Tặng cho những ai đang yêu và chưa yêu
MaiAnh
17-08-2005, 05:21 AM
MONG ĐỢI
Chiều nay vắng bóng anh rồi,
Còn đâu mong đợi, hỡi người tôi yêu...
Vẫn biết đó , thời gian là chờ đợi ,
Nhưng sao em cứ mãi ngóng anh về.
Vẫn biết đó , ta xa nhau mấy buổi,
Mà trong em nhung nhớ đã dâng đầy.
Chắc giờ đây anh đang say giấc ngủ,
Ở nơi xa bến nào nhớ mong thuyền...
Chỉ thương cho thân thuyền kia bé nhỏ
Gặp sóng to, gió bão giữa lưng trời.
Anh biết không tim em đang héo rũ ;
Khi nhìn anh sánh bườc bên bao người.
Em lo sợ : vào ngày thu - Nắng muộn ,
Ta nhìn nhau mà lệ rớt trong lòng.
Ta xa nhau tròn năm chưa anh nhỉ?
Chỉ biết rằng : Nhớ nhưng em giăng đầy ;
Anh ở đó - Nhưng nghìn trùng xa cách
Nỗi đau này xé nát cả tim em.....
Thôi trách chi chỉ làm ta thêm khổ
Anh quay lưng, đi theo hình bóng mới.
Còn riêng em, em về ôm kỉ niệm
Mối tình đâu... thầm lặng chỉ em mang.
MaiAnh
comotvisao
17-08-2005, 09:37 AM
nhìn lên trời ta thấy ánh sao
ngôi sao sáng nhất là em đó
con tim anh trong đêm đầy gió
nhịp đập buồn trong nỗi nhớ em
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 02:22 AM
sao đêm nay sao buồn sáng quá
thức cùng anh tha thức suốt đêm ngày
seshi
18-08-2005, 07:28 AM
wa thơ hay we' trùi luôn
MaiAnh
18-08-2005, 08:47 PM
Tôi sẽ viết tặng ai một ca khúc
Nói về tôi và ai đó xa rồi
Những mộng ước chôn vùi theo kỉ niệm
Hãy xoá dùm tôi nỗi nhớ nhung này
comotvisao
18-08-2005, 08:51 PM
tình yêu em tựa như tiếng hát
cất trong tim ta bản tình ca
dẫu đi về những chốn rất xa
vọng mãi trong tim lời em hát
MaiAnh
19-08-2005, 02:03 AM
Em yêu anh bằng bài ca trong sáng
Bằng nhớ nhung vương vấn cả tâm hồn.
Bằng lời thơ êm đềm và dịu ngọt
Đá ngàn năm -- khó phai tình này
babybao
19-08-2005, 07:45 PM
hoàng hôn sắc tím lẫn hoàng hôn
sóng biển giăng giăng gợn dập dờn
lặng nghe lời thương thầm của biển
ai vô tình xé nát mảnh hoàng hôn
sóng biển song song nổi vương mang
thì thầm khói sóng tiếng tiêu vang
sương rơi che lối mờ nhân ảnh
hoàng hon thế đấy lại hôn hoàng
thuyền ơi biết chăng lòng của biển
xa nhau rồi biển đau vạn lần đau
gió sẽ khơi nguồn cho lòng sóng
nhưng xa rồi song sầu lệ nao nao
tôi đứng giữa muôn trùng nổi nhớ
nổi nhớ nhung trong bao nổi nhớ thương
giữa nỗi nhớ sao ngăn dòng lệ đỗ
bóng thuyền xưa giờ giữa đôi đường
(thân tặng nguyễn linh thảo dang sống xa quê nữa địa cầu)
Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 07:55 PM
em yêu anh nhiều nhưng em không nói
sợ lời yêu nhanh chóng vỡ tan mau
sợ tình yêu đổi màu trong chốc lát
Xanh hi vọng biến thành Tím đau thương
shinichi1487
19-08-2005, 08:53 PM
Em yêu anh tại sao em ko nói
Để cho anh phải phụ một tấm lòng
Em đi mãi để anh sầu trong hối tiếc
Biết bao giờ mới tìm được em đây
comotvisao
19-08-2005, 10:06 PM
bàn tay anh dang vào khoảng trống
những tưởng rằng nắm lấy tay em
chợt bừng tỉnh chỉ là giấc mộng
bàn tay mình vẫn lạnh vắng em
MaiAnh
30-08-2005, 08:10 PM
Xưa bên nhau đôi ta cùng mơ ước
Ngắm sao trời, tô đẹp mối tình thơ
Bàn tay ta đan mộng ước mong chờ
Tình đẹp mãi như ngày đầu quen nhau
seshi
30-08-2005, 10:43 PM
chạy trốn khỏi ánh nhìn xa lạ
cái xiết tay và nụ hôn đầu đời
em đau đớn lẻ loi và đơn độc
khi biết rằng kẻ phản bội là anh
MaiAnh
02-09-2005, 12:38 AM
Anh vẫn là anh của thuở nào
Vẫn yêu say đắm chân trời cũ
Vẫn dệt trong tim nhiều mơ ước
Hãy đợi anh về, được không em?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.