PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Gửi Nhoz - người Nhỏ yêu một thòi*



lý_hương
13-01-2009, 07:09 AM
Huế ngày….tháng….năm
Những cơn mưa phùn cuối đông dường như có một ý nghĩa gì đó, mà trong lòng Nhỏ vẫn không giải thích được. Nhỏ nhớ Nhoz, nhớ những kỉ niệm mà Nhỏ và Nhoz đã trao về nhau. Chắc hẳn mối tình đầu là bài học kinh nghiệm trên con đường tình yêu chăng Nhoz? Nhỏ đã từng nghe :” Qủa đầu mùa ko chua thì chát, mối tình đâu ko nát thì tan”, nhưng Nhoz đã bảo :” Chúng ta mãi thuộc về nhau, hãy chứng minh câu nói đó là sai, mối tình đầu là mối tình Vĩnh Hằng”, nhưng sao….nhưng sao câu nói đó lại đúng vậy Nhoz, Nhoz bỏ rơi Nhỏ trên con đường ngập tràn lá rơi, một mùa thu mà Nhỏ cảm thấy lạnh tê người….
Ngày tháng như Kim đồng hồ quay, quay một cách mà Nhỏ cảm thấy sợ hãi và đau khổ. Tại sao khi yêu Nhoz, Nhỏ lại ko bik quý trọng Nhoz chứ, ngày nào cũng phải cho Nhoz một vết thương lòng, nhưng thực sự, Nhỏ ko muốn làm Nhoz tổn thương. Tại Nhỏ kiêu, Nhỏ chãnh, Nhỏ tham lam và tại Nhỏ quá iu Nhoz. Nhoz còn nhớ những ngày đầu tiên iu Nhỏ, Nhoz đã tặng cho Nhỏ một hôp Hạc gồm 1921 con ko? Bây giờ Nhỏ đã hiểu tại sao Nhoz lại tặng con số lẻ như vậy ? 19 là ngày sinh của Nhoz còn 21 là ngày sinh của Nhỏ, phải không Nhoz?
Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Nhỏ nhưng trớ trêu đó cũng là ngày sinh nhật của cô gái Nhoz đang iu. Cô ấy có cùng ngày sinh và yêu cùng người với Nhỏ. Mà tại sao Nhoz lại iu người bạn thân nhất của Nhỏ, để giờ đây Nhỏ vừa mất đi Nhoz vừa mất đi một người tri âm. Chưa bao giờ Nhỏ thua cô ấy, nhưng Nhỏ đã gục ngã trước cô ấy trên đường tình, Nhỏ thất bại thực sự. Nhoz sẽ làm gì trong ngày sinh nhật ấy, Nhoz mua tặng Nhỏ hộp socola (món ăn nhỏ yêu thik nhất) phải không? Nhưng đó chỉ là quá khứ.Còn bây giờ Nhoz chỉ quan tâm đến cô ấy, người mà Nhoz đang iu. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Nhỏ ko thể kìm được sự nhói đau trong con tim …Nhỏ quá ích kỉ hẹp hòi, đúng không? Nhưng Nhoz à, Nhoz nên hiểu vì quá yêu Nhoz, Nhỏ mới trở nên như vậy, chứ bình thường Nhỏ vẫn là con người thật của Nhỏ.
Gìơ đây, mỗi lần đạp xe tới lớp, Nhỏ hiu quạnh đi một mình nhưng còn ai kia thì trong tay với Nhoz, khi đạp xe song song thì Nhoz ko dám nhìn Nhỏ, Nhoz cũng dừng những lời nói đùa vui với cô ấy, Nhoz như người vô hồn, Nhoz còn yêu Nhỏ phải không ? Hay đó chỉ là cảm giác ảo tưởng của Nhỏ thôi. Nhưng Nhoz à, từ khi chia tay với Nhoz Nhỏ thường phát những cơn sốt, cơn sốt của tình yêu.
Nhoz từng hỏi Nhỏ:” Theo Nhỏ hình ảnh đẹp nhất trên Thế Gian này là gì?” Nhỏ bảo:” Hình ảnh đẹp nhất chính là hình ảnh người con trai cõng người con gái đi trên bãi cát” Nhoz ngây người ra :” Tại sao nhỏ lại nói vậy?”….” Thì khi đó người con trai như muốn gánh hết những vất vả nhọc nhằn trên vai người con gái, và họ như muốn cùng bước trên 1 con đường, con đường hạnh phúc đó Nhoz”……Nhoz chẳng nói gì, Nhoz chỉ hướng về phía xa xa nơi bầu trời ngự trị. Hình như Nhoz đang cố tìm một cái gì đó ở chân trời. Nhỏ cũng im lặng, cũng nhìn về phía Nhoz. Gìơ đây, Nhỏ cũng sẽ không hoài niệm sẽ trờ lại yêu Nhoz, Nhỏ sẽ mái đứng đây nhìn những bước chân Nhoz đi, Nhỏ luôn cầu mong hạnh phúc đến với Nhoz, Vì khi được nhìn thấy Nhoz cười Nhoz vui đó là lúc môi Nhỏ mỉm cười ….Nhưng bây giờ cả cơ hội nhìn Nhoz Nhỏ cũng ko dám đón lấy….Nhỏ thất bại thật rồi…..Good bye Mylove.
Nhỏ mãi yêu và chờ đợi Nhoz
*****--Nhỏ--*****

gió đơn côi
19-01-2009, 11:47 PM
hãy biết gìn giữ kỉ niệm đó nhá , và đừng bao giờ đánh mất , hãy vui lên vì ngưòi nhỏ yêu đã tìm dc hạnh phúc chứ , nhỏ ko bao giờ cô đơn đâu vì bên cuộc đời của nhỏ vẫn lưôn còn rất nhiều ngưòi thân mà , và ngưòi đời thưòng nói ngôi sao cô đơn nhưng với nhok nó ko bao giờ cô đơn cả , vì bên nó còn có các ngôi sao khác mà , còn vầng trăng cô đơn thì càng lại ko trăng thì lâu lâu mới lên 1 lần ,mà ngưòi đời thì rất thick chờ đợi nó lên vì vậy sao nó lại cô đơn dc , chỉ có thể nói hòn đá cô đơn thì còn chấp nhận nhưng hòn đá nằm ở bờ biển vẫn ngày ngày thưòng dc cơn sóng kia ghé vô mà. chúc nhỏ biết những điều đó và cuộc đời sẽ ko bao giờ còn 1 ai là ngưòi cô đơn cả.