PDA

Xem đầy đủ chức năng : em đã sai àh???



NấmBuồn
13-01-2009, 05:09 AM
Chúng mình đã chia tay nhau đc 2 tháng rồi anh ạh. Thời gian đó ngắn nhưng cũng đủ dài đối với em anh ạh.Em sống trong đau khổ, mệt mỏi, mắt em dường như cạn khô vì anh. Nhiều lúc em tưởng rằng mình ko thể sống nổi nếu thiếu anh.
Thế rồi 1 ngày em gặp 1 ng` con trai khác và em đem lòng thích người ta. Nhưng anh bik không? Người đó có ngoại hình giống anh nhưng tâm hồn khác anh. Em tưởng rằng mình đã quên đc anh và thích ng` đó thật lòng nhưng khi em đọc đc 1 câu ngắn trong entry của anh có ghi là :" Bạn đừng bao giờ cưỡi 1 con ngựa giống với con ngựa đã đá bạn " thỳ em mới bik rằng em đã sai lầm. Em thích người đó vì người đó quá giống anh ,anh ạh.Em bik fải làm sa0 bây h` hả anh? Đến h` fút này em vẫn ko thể xoá bỏ hình bóng của anh trong đầu.Bây h` khi đy cạnh bất kỳ ng` con trai nào em cũng tưởng tượng đó là anh , cũng nghĩ đến anh. Giúp em với !!! Em đã làm sai cách để quên anh àh? Mà sao càng ngày em càng nhớ anh da diết đến vậy???

lee2
13-01-2009, 08:34 AM
Xin lỗi nha mới có 2 tháng thì chưa wên đc đâu bạn àh

carrot23
13-01-2009, 07:46 PM
Kiếm người thế người là chuyện trong lúc đâu khổ. Từ từ thời gian sẽ làm bạn wên đc thôi. Có lên bạn nhé

Trư Bát Giới
13-01-2009, 07:47 PM
Bạn ơi, có lẽ bạn đã sai thiệt roài, nhưng bạn hoàn toàn ko đáng trách! Nhưng có lẽ bạn ko nên làm như thế, fải ko?:dien:Thời gian để bạn wên đi 1-người -nào- đó sẽ rất lâu, lâu lắm, lâu hơn rất nhiều so zới thời gian mà 2 người bên nhau. Nhưng dù sao, bạn đã sống được 2 tháng:fi:( tin zui ) nên, cố gắng nhé bạn!

co ut nghich ngom
13-01-2009, 08:12 PM
2 tháng hok phải là một khoảng thòi gian dài đủ để quên được người ta đâu bạn, nhung đó cũng hok phải là môt khoảng thời gian quá ngắn trong công cuộc đấu tranh để quên đj người đó của ban đâu! hãy đẻ thời gian làm người đưa đường dẫn lối cho con tim của ban.Theo kinh nghiệm nhiều năm cho thấy thì cách tốt nhất bây giờ đối với bạn là hãy cố vùi đầu vào một công việc nào đó thì có lẽ hình ảnh của người ấy sẽ dần dần fai mờ trong tâm trí ban!

pe' ngóc^^!
13-01-2009, 09:45 PM
bạn cũng giống tui lắm, cứ nhắm mắt cho qua chuyện cũ đi rồi thời gian cũng sẽ cho bạn quên được anh ấy.......

ngoisaokhongtoasang
14-01-2009, 06:04 AM
Khi bạn càng muốn quên người đó, lúc nào bạn cũng nghĩ phải quên người đó..... Nhưng bạn có biết rằng chính những gì bạn đang cố làm sẽ càng khiến bạn nhớ tới người đó nhiều hơn không?Hãy để thời gian giúp bạn quên những gì không đáng nhớ

NấmBuồn
14-01-2009, 07:03 PM
thanks các bạn nhiều nha! Trong đầu mình bik tất cả mọi câu trả lời nhưng ko hiểu sa0 mình vẫn ko thể làm gì đc. Vùi đầu vào công việc, học tâp, nhưng cũng ko làm mình quên đy đc. Mình bik fair làm thế nào bây h`?

lovelygjrl
15-01-2009, 05:48 AM
thuii thì cứ phó mặc hết cho thời gian vậy
người ta thường nói iu 1 ng` thì dễ nhưng quên 1 người thì hok dễ chút nào, đúng là thế thật
chị Nấm à, chị cứ dzui lên đi, mọi chiện rùi cũng sẽ wa thui mừ, nhưng hok bjk là bao lâu nữa...

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
15-01-2009, 09:14 AM
đừng cố quên khi bạn hok thể quên, chuyện này thời gian tính sau ih, cứ tạm để chuyện ấy wa 1 bên mà đi chơi dzui dzẻ với bạn bè thì hơn, mình còn nhìu chuyện khác phải làm mà đâu chỉ có mình anh - cố lên bạn nha :flower:

NấmBuồn
15-01-2009, 08:31 PM
thuii thì cứ phó mặc hết cho thời gian vậy
người ta thường nói iu 1 ng` thì dễ nhưng quên 1 người thì hok dễ chút nào, đúng là thế thật
chị Nấm à, chị cứ dzui lên đi, mọi chiện rùi cũng sẽ wa thui mừ, nhưng hok bjk là bao lâu nữa...

Cám ơn em nhá! Chị cũng đỡ buồn hơn rồi :D


đừng cố quên khi bạn hok thể quên, chuyện này thời gian tính sau ih, cứ tạm để chuyện ấy wa 1 bên mà đi chơi dzui dzẻ với bạn bè thì hơn, mình còn nhìu chuyện khác phải làm mà đâu chỉ có mình anh - cố lên bạn nha :flower:

MÌnh bik thế mà :D Mình đang rất cố gắng nhưng ko bik có đc ko? Dù sa0 cũng cảm ơn bạn nhiều lắm !

pe' ngóc^^!
18-01-2009, 12:28 AM
ny cũng giống pe' quá, 1 năm quên chưa được nói chi là 2 tháng...........

NấmBuồn
18-01-2009, 04:13 AM
ừa khó quên lắm :( Anh ấy bảo còn yêu và nhớ Nấm lắm nhưng lại ko muốn quay lại với Nấm. Chán thật! Nấm lại buồn lần nữa :( Chẳng bik fải làm zì bây h` hjx

ketpr1811
19-01-2009, 12:49 AM
ny cũng giống pe' quá, 1 năm quên chưa được nói chi là 2 tháng...........


đúng oy`, 2 tháng thì chưa quên ngay được đâu bạn à. Hình như iu ai trong bao lâu thì cũng cần bằng ấy thời gian để quên đi vậy

pe' ngóc^^!
19-01-2009, 03:17 AM
cần thời gian, nhưng phải có sự kiên nhẫn thì mới quên được yêu đó bạn...........