PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã có thể là chính mình



£an£un
12-01-2009, 04:17 AM
:tim:Đến hôm nay thì em có thể tự mình bước trên đôi chân mình. Không cần có anh, không phải lệ thuộc. Tự mình đứng dậy, em không còn phải sống trong nỗi buồn, trong những ngày nhớ anh, trong cô đơn và quạnh vắng nữa. Vì em đã trưởng thành, đã tìm cho mình được con đường......!!! :tim: Trời càng ngày càng lạnh hơn, nhưng em biết trong lòng em bay giờ không còn lạnh nữa anh ạh !!! Hum trước, em đã có thể nhìn thẳng vào anh khi anh đi cùng cô ấy. Em đã bật cười và nhìn theo bóng anh xa dần và khuất hẳn. Từ lúc đó em biết mình đã trở lại. Mình đã là chính mình. Không cần anh, không buồn khi anh đi với ai đó mà chĩ thầm cười vì anh đã hạnh phúc. Em có cao cả không anh...........!!! :thumbsup: :tim: Tết vế rồi cũng có nghĩa một năm nữa lại qua em cũng thêm một tuổi mới. Nhìn lại khoảng thời gian sau lưng mình em bỗng thấy em thật ngốc. Em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Em đã bỏ lỡ anh để rồi chĩ còn lại em và nước mắt cùng với quá khứ. Nhưng hum nay em đã nhận ra em đã trưỡng thành, em đã không còn khóc vì anh nữa. Em cần bước tiếp tiến tới vì tương lai là tất cả đối với em. Thời gian đã cho em biết em cần làm gì bây giờ, anh ạh !!! Chĩ có công việc thì đó mới là em..........!!! :waiting: :tim: Giao thừa đến đếm gõ đúng 12h qua năm mới. Em sẽ đẩ lại tất cả kỉ niệm vào một góc trả nó về đúng vị trí của nó, trả nó về cho quá khứ. Để em có thể làm lại một người mới tìm cho mình những kí ức mới. Năm mới em cũng mong mọi điều may mắn cũng sẽ đến với anh, anh thân mến !!! Với em chĩ mong một điều đừng bao giờ chúng ta quên rằng mình đã từng là bạn của nhau, anh nhé......!!! tanghoa :tim: Lòng thanh thản lắm, cảm thấy rất nhẹ nhõm rất vui. Bây giờ em đã có thể tự nhiên với anh như lúc trước không còn ngại ngùng không còn cảm thấy mình có lỗi và khoảng cách giữa em và anh cũng đã rút ngắn dần. Có lẽ đây cũng là điều cuối cùng mà ông trời đã cho em, cám ơn..........!!! :flyingangel3: :tim: Đóng cuốn sách lại, gắp hết tất cả kỉ niệm của chúng ta em thầm cảm ơn. Cảm cơn anh !!! Đã cho em yêu anh.....cám ơn những cử chĩ hành động ấy đã cho em niềm tin và nghi lực..........cám ơn những lời từ chối để em có thể trưởng thành........cám ơn những lúc anh ngoảnh đầu không bao giờ nhìn lại hay đỡ em dậy để em có thể tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình............cám ơn những khi chuyện trò,cám ơn lúc trao nụ cười để em biết xung quanh em còn nhiều niềm vui lúc em ở bên anh.......!!! :cobe: :tim: Còn bây giờ những gì mà em muốn nói là tạm biệt. Em sẽ sống lại những ngày chưa có anh những ngày chưa gặp anh. Một cuộc sống đầy nhưng niềm vui của riêng em. Em sẽ luôn nhớ đến anh như một người anh trai. Một người anh trai đi ngang đời em, tạm biệt anh nhé......!!! :byebye: :tim: Còn anh, anh phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa đừng bao giờ làm cô ấy buồn và phảo khóc vì anh đấy nhé. Anh phải sống thật hạnh phúc phải cười thật nhiều như khi anh ở bên em đó. Như thế thì em mới cảm thấy rằng những quyết định của mình là hoàn toàn đúng. Để em có thể dễ dàng trở về cuộc sống trước kia. Phải thật hạnh phúc nha anh.........!!! :heartflower:

Cuộc sống có nhiều thay đổi và con người cũng thế. Nhưng có nhiều thứ sẽ chẳng thay đổi bao giờ. Đừng bao giờ chĩ nghĩ cho riêng mình vì hạnh phúc của một người nào đó chính là hạnh phúc của chính bạn nên hãy sống thật ý nghĩa. Sống trên đời thì đừng nên chĩ bíêt yêu mình thôi phải nghĩ đến nỗi lòng của người ta.......là tất cả là châm ngôn là cách sống của em. Vậy nên hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Mà niềm hạnh phúc của anh là đừng bao giờ có em vì vậy em cần trở về điểm xuất phát ban đầu. Quay trở lại cuộc sống trước kia và trở lại là chính em. Nụ cười là niềm vui hạnh phúc là nguồn sống.............

thiên sứ trắng
12-01-2009, 04:30 AM
chúc mừng bạn nha cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi mở rộng lòng mình