PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cô bé của anh



pan
11-01-2009, 06:30 AM
Em và anh đều yêu chụp ảnh . Hàng tuần chúng ta vẫn đi khắp nơi để có thể chụp được nhiều bức ảnh đẹp . Với em , mọi thứ xung quanh là nguồn cảm hứng còn đối với anh , em chính là nguồn cảm hứng lớn nhất . Em thích chụp những bức hình về cuộc sống còn anh thì thích chụp em lúc em đang làm việc và cả lúc em cười . Anh muốn ghi lại mọi hình ảnh của em để đến khi anh mất trí nhớ lúc về già hay nhớ em anh lại lấy ra coi . Em giữ hình của em rất kỹ , trong một cái hộp gỗ hình bướm trên nền xanh do anh làm nhưng thật ra là do em bắt anh thì phải . Anh thì để hình mình chụp khắp nơi trong phòng vì anh muốn ở đâu anh cũng thấy được em . Anh rất sợ em bị bệnh vì như thế anh không được cùng em đi chụp hình có điều anh lại thích mình bị bệnh vì như thế anh sẽ được ăn món do em nấu . Anh luôn cảm thấy rất ngon dù rằng em hay thích cho mọi thứ gia vị nhiều hơn một người khác một tí . À và lâu lâu anh còn cảm thấy ấm hơn vì được ôm em và ngủ . Anh và em hai tính cách khác nhau nhưng lại làm anh cảm thấy dễ chịu vì tính cách của em đã làm anh yêu em mất rồi .
Hôm nay , bé đừng khóc nhé , hãy nở nụ cười tươi hơn hoa , rực rỡ hơn nắng để anh chụp nhé . Đừng mặc bộ đồ màu đen như bao người , nó làm anh thấy nhàm chán hãy mặc bộ đầm màu đỏ mà em thích mặc ấy . Anh nói nhỏ này , anh cũng thích chiếc đầm ấy nữa vì anh biết em chỉ mặc bộ đầm ấy khi vui thôi . Anh yêu em nhưng chắc không bằng em yêu anh đâu nên đừng khóc nhé . Nếu em khóc anh sẽ buồn lắm vì lại them một lần anh làm em buồn và mắt em sẽ giống mắt thỏ với gấu trúc khi khóc , như thế thì xấu lắm . Bước cho vững vào nhé ,nếu em té thì anh không thể cho em khăn giấy nữa đâu mà vì em anh tốn khá nhiều tiền cho việc mua khăn giấy rồi đấy . Em cầu kỳ lắm biết không , mua khăn giấy anh cứ phải lựa mãi vì em thích mùi vani mà có ai bán khăn giấy mùi ấy đâu , thế là anh đành mua khăn giấy không mùi rồi về cất công ngồi tẩm hương từng khăn giấy cho nó giữ mùi lâu . Hãy chụp hình nhiều vào nhé đừng có bỏ sở thích của mình , hãy chụp hình của em nữa nhá , em đẹp lắm kể cả khi em nhăn mặt chu miệng vì thuốc đắng . Mà em đừng có dễ bị dụ như vậy nữa , ai nói yêu cũng tin hết . Nhớ hồi ấy , anh nói yêu em thế làm em theo liền đáng lẽ em phải suy nghĩ chứ không sợ gặp phải sở khanh àh nhưng cũng may là em chịu theo anh. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng điều anh muốn nói nhất đó là…
p/s : đây là bức thư mình trích trong truyện của mình , nhân vật ấy chưa hoàn thành được bức thư mà anh ấy muốn gửi cho người yêu mình. Mình tham gia vì có bạn đề nghị nên mình coppy và paste y chang không thay đổi vì như thế làm mất cảm xúc trong ấy.