Xem đầy đủ chức năng : Em có về Quảng Ngãi với anh không
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 06:09 AM
tanghoa
Em có về Quảng Ngãi với anh không
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông…
thiên sứ trắng
11-01-2009, 06:13 AM
em là cánh hoa mùa xuân nở
đang chờ người đến hái biết không
mưa miền trung chẳng sợ,sợ mưa lòng
em sẽ khóc khi xa người đó
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 06:22 AM
Anh nỡ nào đến hái
Cánh hoa trắng mong manh
Chỉ mong được kề bên
Chở che thiên sứ trắng
thiên sứ trắng
11-01-2009, 06:26 AM
tình thiên sứ vậy như mong đợi
mùa xuân sang có lãng tử chở che
có khi nào mắt em vương lệ
khi vô tình lãng tử rời xa
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 06:35 AM
Vô tình lãng tử tên gọi vậy
Sao nỡ trách chi điều cắc cớ
Khi tình đến lòng ta bao ngây ngất
Nguyện bên thiên sứ trắng kiếp này
thiên sứ trắng
11-01-2009, 06:45 AM
nghe vây lòng thiên sứ bỗng vui
lảng tử vô tình gọi thế thôi
lòng thiên sứ đã đem trao vội
cho kẻ vô tình biết làm thơ
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 06:56 AM
Vô tình nào có biết làm thơ
Chỉ là tình đến lòng vui sướng
Văn chương chữ nghĩa bỗng tuôn trào
Thiên sứ ơi ! Ta mãi mãi yêu nàng ....
thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:09 AM
lãng tử đã mang long yêu mến
thì sao em có thể làm lơ
dù cho ko biết làm thơ
trái tim dại khờ thiên sứ vẫn trao anh
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 07:16 AM
Nãy giờ ta trò chuyện đã lâu
Tiếc hiềm một nổi chưa gặp mặt
Bây giờ ta đã hiểu lòng nhau
Vô tình đây nôn nao ngày gặp mặt
thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:21 AM
muốn gặp nhau sợ muôn trùng lối hẹp
thiên sứ nhà ngự đỉnh cao nguyên
lâm đồng núi ắt gần thiên
ngó xem cảnh đẹp lòng thèm ghé thăm
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 07:29 AM
Tình thơ dại nàng đã dám trao ta
Ta lẽ nào còn sợ chút khó khăn
Muôn trùng lối hẹp ta quyết bước
Mong gặp nàng ta kết trọn yêu thương
thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:34 AM
nếu đôi ta đã nguyện chung đương
thì chẳng ngại se tơ kết tóc
đường lên núi ngàn trùng khó nhọc
chí chẳng sờn thì hãy bước đi anh
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 07:46 AM
Chí anh đã quyết nào có sờn chi
Hẹn em cao nguyên khi anh đến
Nhưng ngại nỗi cao nguyên bao la bát ngát
Anh biết phải tim em ở đâu
thiên sứ trắng
11-01-2009, 07:51 AM
bảo lộc lâm đông là chốn quê em
có dâu xanh có núi bạt ngàn
có cô gái nhỏ bên dòng thác
ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngóng chờ ai
thiên sứ trắng
11-01-2009, 08:05 AM
lãng tử đâu rùi lãng tử ơi
sao im hơi tiếng chẳng trả lời
vậy mối duyên này sau nói tiếp
bởi em đây mún dc nghỉ ngơi
Lang Tu Vo Tinh
11-01-2009, 08:18 AM
Nãy giờ ta ngất ngây ngay vui sướng
Mong có ngày gặp mặt người thương
Đêm đã khuya nàng hãy nghĩ ngơi
Chuyện tình ta ngày mai nói tiếp...
thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:53 AM
trong giấc mơ đêm chợt thấy ai
nghe nói người thương hẹn ngày mai
lòng vui sướng chờ khi gặp lại
nhưng biết giờ nào anh lên đây
matnai1717
15-01-2009, 12:36 AM
ủa,em là dân Quảng Ngãi đây :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.