Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rạo rực hoa quỳ - Khánh Hội



lukhachmuathu
10-01-2009, 09:05 PM
Có lúc em ngỡ anh rất gần
Hơi thở phả vào tóc em ấm nồng như nắng mai mùa hạ
Bàn tay em trong tay anh bé nhỏ
Thoáng chút thôi. Tưởng mãi thế, không rời...


Ðôi lúc trong mơ em cất tiếng à ơi
Vầng trán ưu tư lời ru đắm đuối
Ngủ đi anh! Tháng năm còn lại
Sẽ chẳng buồn như những ngày tháng qua...


Giữa chúng mình thoảng chút hương đưa
Mặt đất bình yên không còn giông bão
Ðốm hoa li ti lẫn trong cỏ dại
Ðủ ấm lòng như thể giữa mùa thu


Dã quỳ cứ trằn trọc canh khuya
Rực rỡ - đợi chờ - âu lo - khắc khoải
Gió lạnh buốt lòng lửng lơ dấu hỏi
Sắc hoa vàng theo gió nắng, nhạt phai


Ngỡ chút xuân về lặng lẽ vòng tay
Lời ru anh không là trong mơ nữa
Ôi tình yêu! Tình yêu mong manh quá!
Rạo rực hoa quỳ, se thắt cả chiều đông.../.

Khánh Hội

Veronica Nguyên
10-01-2009, 09:14 PM
http://www.baovietnam.vn/articles-images/giai-tri/26/Hoa-da-quy-74114-1.jpg


Chuyện Tình Hoa Dã Quỳ
Tác giả: Quốc Bảo

Tình yêu như gió đùa nước xao
Tình ta tuy xa nhưng gần mau
Hồ tan loãng thành mắt em
Một vùng thông reo êm đềm
Tay đan trong tay wa mấy góc phố
Nền hoa đong đưa vàng bàn chân
Mùa quỳ về cùng gió đông trên đa tình
Dã quỳ ơi có nhắm mắt ta mới hôn người
Môi em ứa mật dã quỳ ơi nhớ lấy đôi thân này
Hòa bóng in trên tình đầy


Đồi mơn mang gió hòa vào áo em
Đồi nghiêng xuống choàng lấy em
Và đồi rung lên tim hiền
Ta yêu ta yêu vơi hết mất mát
Tình in lên mây vàng màu hoa
Một mùa quỳ làm dấu muôn năm không nhòa.
Dã quỳ ơi có nhắm mắt ta mới hôn được người
Môi em ứa mật dã quỳ ơi nhớ lấy đôi thân này
Hòa bóng in trên tình đầy



Bài thơ hay lắm Ù ^^. Cô bạn Đà Lạt của mình cũng yêu mê mẩn loài hoa này, yêu đến cưồng nhiệt mà mình chả hiểu vì sao cô ta lại yêu nó đến thế :D:D